NỮ GIỚI » Tâm sự

Được giám đốc đẹp trai, giàu có rủ đi nhà nghỉ và câu trả lời của tôi khiến hắn 'cứng họng'

Chủ nhật, 07/05/2017 16:56

Tôi là giám đốc giàu có đẹp trai phong độ chẳng phải ước mơ của các cô sao? Tối nay chúng mình đi nhà nghỉ được không em?

Với tôi chuyện "lần đầu" của người con gái không quan trọng tôi có thể sẵn sàng trao nó cho bất kỳ ai tôi yêu mà không hề nuối tiếc. Quan niệm cởi mở vậy mà đã 25 tuổi rồi mà tôi chưa tìm cho mình được một người đàn ông thực sự để "chọn mặt gửi vàng".

Tiêu chuẩn chọn người bạn đời của tôi không quá khắt khe chỉ cần hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thành là đủ rồi. Với tấm bằng thạc sĩ cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ tôi dễ dàng xin được công việc trong một cơ quan nhà nước công việc ổn định mức lương đủ sống là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Ấy vậy mà tôi lại từ chối vị trí béo bở đó để tự nộp hồ sơ vào một công ty nước ngoài với mong muốn tự lập cánh sinh không muốn dựa dẫm vào ai tự khẳng định năng lực của bản thân.

Với vị trí trợ lý giám đốc tôi dễ dàng hoàn thành mọi việc và rất được lòng sếp. Vì thế rất được sếp nể trọng đi đâu anh ấy cũng kéo tôi đi theo khiến cho rất nhiều cô gái trong công ty cảm thấy ghen ghét họ còn nhiều lần nói xấu tôi trước mặt anh ấy, nhưng được cái anh ấy rất tin tưởng và luôn bênh vực tôi.

Sếp của tôi tên là Dũng hơn tôi 5 tuổi chưa vợ và rất đẹp trai phong độ nên quanh anh có cả một tá các cô gái muốn được anh quan tâm, vậy mà chẳng hiểu sao anh ấy vẫn sớm khuya đi về một mình lẻ bóng. Có lần Dũng uống rượu say tôi phải đưa anh ấy về tận nhà, nhà thì đẹp nhưng có lẽ thiếu bàn tay của phụ nữ nên mọi thứ bừa bộn không tả nổi. Dường như cả tuần anh ấy ăn không rửa bát, quần áo thì vất lung tung mỗi chỗ mỗi chiếc nhìn hoa hết cả mắt. Lần đó tôi phải nán lại dọn dẹp mất 2 tiếng đồng mới khiến ngôi nhà tạm ổn.

Tôi đem lòng yêu sếp của mình lúc nào không hay (Ảnh minh họa)

Từ đó tôi thấy thương anh biết bao và đem lòng yêu anh ấy từ lúc nào không hay. Tôi thường xuyên đến dọn dẹp nhà sếp hơn, nhiều ngày nghỉ tôi còn mua đồ đến nấu ăn cho anh ấy nữa. Dũng nói chuyện rất duyên nên những lúc rảnh rỗi chúng tôi thường đi uống cà phê và nói chuyện vài tiếng đồng hồ mà không hết chuyện. Quen nhau cũng cả năm trời nhiều lần tôi chờ đợi một từ “anh yêu em” vậy mà anh chưa cầm tay tôi lấy một lần. Nhiều lúc tôi tự nhủ có lẽ anh ấy là con người mạnh mẽ trong công việc nhưng trong chuyện tình cảm lại nhút nhát. Nên tôi định sẽ chủ động thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy vào một ngày đẹp trời.

Sáng hôm đó tôi vừa bước đến công ty đã thấy anh ấy đang ngồi túm tụm trò chuyện tươi cời với mấy nhân viên ở công ty. Thấy tôi xuất hiện mọi người im lặng rồi họ tản đi ai về chỗ người ấy chỉ có Dũng là tươi cười với tôi thôi. Đúng là trong công ty này chỉ có anh là đối xử tử tế với tôi nhất còn những cô gái kia lúc nào cũng chờ trực tôi lộ điểm xấu nào rồi chộp lấy mà chế giễu tôi.

Đang ngồi làm việc thì một chị đồng nghiệp ghé vào tai tôi mà bảo:

- Sếp mình là người không đơn giản như em nghĩ đâu, em hãy tránh xa ra kẻo có ngày lại đau khổ đấy.

- Chị nói gì em không hiểu?

- Sáng nay hắn nói với bọn chị là coi em chỉ ô sin không mất tiền mà có lại còn nói là em đã bị lên thớt từ lâu rồi.

- Hả.

Nghe chị ấy nói mà tôi nghẹn cả lòng không thể nói được lời nào nữa, tự nhiên tim tôi đau quá. Người đàn ông tôi luôn tôn trọng và đem hết lòng để thương yêu mà lại phát ngôn những từ ngữ thóa mạ đến vậy. Tôi thật cảm ơn chị ấy đã nói cho tôi biết sự thật về anh ta nếu không tôi sẽ bị vẻ bề ngoài của anh ta che mắt không biết đến khi nào nữa đây.

Nhiều ngày sau đó tôi không thèm nhìn mặt hắn, chỉ nói chuyện với hắn vì công việc thôi, cũng chẳng thèm đến nhà hắn ta nữa.

Hôm ấy đang chuẩn bị về thì anh ta bước vào phòng và rủ tôi đi chơi, nhưng tôi từ chối rồi toan ra về. Thấy thái độ của tôi hững hờ không còn vồ vập tình cảm như trước nữa nên anh ta liền cầm lấy tay tôi kéo lại:

- Sao dạo này em khác thế không còn đối xử tốt với anh như trước nữa vậy?

- Em đang có việc bận mong anh tránh đường.

- Tôi là giám đốc giàu có đẹp trai phong độ chẳng phải ước mơ của các cô sao? Tối nay chúng mình đi nhà nghỉ được không em?

(Ảnh minh họa)

Tôi dùng cái tát để đáp trả cho câu mời mọc đểu của anh ta:

- Thật may tôi đã sớm biết được bộ mặt giả dối của anh, dù anh có tiền có quyền đẹp trai mấy đi nữa mà nhân cách không đứng đắn thì cuộc đời anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

- Người đàn bà dễ dãi như cô thì ăn nằm với biết bao thằng đàn ông rồi ai biết được chứ, vậy mà dám lên mặt dạy đời tôi.

- Anh im mồm đi không phải người con gái nào cũng dễ dãi như anh nghĩ đâu?

Nói rồi tôi sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chân rời khỏi phòng, nhưng nào có đi được anh ta liền chặn lại:

- Em nói dối, thời nay làm gì có chuyện con gái còn cái đó chứ, anh lên giường với nhiều em lắm rồi mà chưa thấy ai còn cả.

- Thời buổi nào rồi mà anh còn đặt nặng chuyện đó của người phụ nữ vậy, còn bản thân tôi chưa bao giờ quan hệ với người đàn ông nào cả. Còn việc có cái đó nữa hay không tôi cũng đâu có biết được. Với con người xấu tính như anh thì cũng chỉ gặp được những cô gái như thế là cùng chứ một người con gái tốt sẽ không bao giờ làm vợ một người đàn ông có tính cách thích nói xấu các cô gái.

- Em đừng bỏ tôi đi, cảm ơn những câu nói thành thật của em, cuối cùng tôi cũng tìm cho mình được người con gái tốt rồi, hãy làm vợ anh em nhá?

- Anh nói gì tôi không hiểu?

- Anh cũng từng yêu vài cô gái rồi nhưng họ đến với anh chẳng ai thật lòng cả mà chỉ nhìn vào vẻ đẹp trai và túi tiền của anh thôi nên anh không còn tin ở các cô gái nữa. Lúc đầu anh nghĩ em cũng như bọn họ nhưng qua những câu nói chân tình của em anh đã tìm được người bạn đời đích thực cho mình.

Vừa nói anh vừa ôm chặt tôi vào lòng trong sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của tôi.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới