NỮ GIỚI » Tâm sự

Em chồng mỉa tôi là gái xấu không biết giữ chồng nhưng khi sự thật được phơi bày, người tái mặt lại chính là cô ta

Thứ năm, 25/01/2018 22:41

Chỉ cần mở cánh cửa phòng ra, tôi sẽ biết được sự thật. Run sợ, tôi chần chừ không dám mở cửa. Cô em chồng tôi thấy vậy thì nguýt tôi một cái rồi mạnh tay đẩy cửa ra.

Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp. Thời thiếu nữ, tôi đã từng rất tự ti khi bạn bè xung quanh cô nào cũng như hoa như ngọc, bạn trai theo đuổi từng đàn.

Lớn lên, tôi theo học tại một trường đại học danh tiếng và quen chồng hiện tại của tôi. Anh là một chàng trai tuyệt vời, không chỉ đẹp trai, giỏi giang mà còn là một công tử nhà giàu chính hiệu. Xung quanh anh có biết bao cô gái xinh đẹp vây đón. Do đó, học chung 4 năm nhưng tôi và anh chưa một lần nói chuyện cùng nhau. Đến năm cuối, tôi và anh vô tình bốc chung 1 chủ đề làm luận văn tốt nghiệp. Đến tận lúc này, tôi mới chính thức cùng anh chào hỏi:

- Có gì cùng nhau học tập nhé! Nghe danh cậu đã lâu!

Từ đó, nhờ làm chung chủ đề luận văn, tôi và chồng thân nhau hơn. Đến lúc anh ngỏ lời yêu, tôi vô cùng bất ngờ và tỏ ra không tin anh. Thậm chí tôi còn giận vì nghĩ anh đang bỡn cợt mình:

- Cậu cảm thấy trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao?

- Tiếp xúc bao lâu nay, em nghĩ anh là người có thể tuỳ tiện đến mức mang người khác ra trêu đùa chuyện tình cảm à? Anh thích em, thích sự thông minh và tính cách của em. Em đừng lúc nào cũng nghĩ mình xấu rồi mặc định suy nghĩ là sẽ chẳng ai thích mình như vậy.

- Tôi cứ thích nghĩ như vậy đấy. Nói tóm lại là tôi mặc kệ cậu, cậu thích đùa thì chơi một mình đi, tôi không rảnh để ý đến cậu.

(Ảnh minh họa)

Tình hình căng thẳng là vậy, nhưng sau đó 1 năm, tôi đồng ý lấy anh. Lí do là trong suốt thời gian đó, anh luôn làm hết mình để thể hiện tình cảm chân thật với tôi, khiến tôi rung động. Ngày làm đám cưới, mọi người xung quanh đều chúc mừng tôi, "gái xấu" mà cua được trai đẹp. Ngay đến cô em gái chồng tôi cũng lườm nguýt tôi rồi lén nói với chồng tôi:

- Em chịu rồi đấy, mời thợ trang điểm giỏi nhất đến nhưng cũng chỉ được đến mức này thôi. Em thật chẳng hiểu anh, bao nhiêu cô tiên nữ thì không thích.

Chồng tôi không đáp lời cô ấy mà tiến đến cạnh tôi, hôn nhẹ lên má tôi an ủi.

- Em đẹp nhất lòng anh!

Tôi ấm lòng hơn bao giờ hết.

Sau đám cưới, công việc của chồng tôi ngày một bận rộn hơn bởi anh được thăng chức Phó giám đốc. Chuyện anh thường xuyên phải ra ngoài đến muộn càng lúc càng nhiều. Thỉnh thoảng trở về nhà trong bộ dạng nửa say nửa tỉnh, chồng lại ôm ấp tôi thủ thỉ:

- Vợ ơi anh vất vả như vậy tất cả là vì vợ đấy! Anh yêu vợ, anh sẽ để cho vợ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này!

Dù hơi buồn vì chồng phải vất vả như vậy, nhưng tôi rất hạnh phúc.

Ở công ty, chồng tôi có một cô thư kí trẻ tuổi rất xinh đẹp. Cô em chồng tôi thỉnh thoảng lại dèm pha:

- Chồng tôi bảo cô thư kí của anh tôi bốc lửa lắm đấy, chị cẩn thận mà giữ chồng kẻo mất. Mình không được trời phú cho cái vẻ ngoài thì chịu khó mà tìm cách khác để giữ chồng.

Nghe em chồng nói thế tôi cũng hơi chạnh lòng và lo lắng. Liệu chồng tôi có lửa gần rơm lâu ngày cũng bén với cô thư kí kia không? Vậy là tôi để ý chồng nhiều hơn, anh ra ngoài vì việc gì, đi với những ai, tôi đều cố ý vô tình tra hỏi. Chồng tôi trêu:

- Vợ dạo này quan tâm chồng thế? Em yên tâm đi, chồng em hơi bị đứng đắn đấy, ra ngoài là thủ thân như ngọc, không cô nào bắt được hồn anh đâu.

Chồng hùng hồn đảm bảo như vậy, tôi vừa thẹn vừa yên tâm phần nào. Thế nhưng một lần anh ra ngoài tiếp khách, tôi đang dọn nhà cửa thì cô em chồng tôi đến:

- Giờ này chị còn ở đây mà dọn dẹp được à? Chồng chị đang cùng với cái cô thư kí trẻ đẹp đó vào nhà nghỉ rồi đấy!

- Cô nói gì vậy? Sao cô biết?

- Bạn tôi nói nhìn thấy có người đèo cô ả vào đó. Chị có đi bắt quả tang không?

Dù đau lòng và lo sợ khi phải nhìn thấy sự thật, nhưng tôi vẫn leo lên xe em chồng. Nếu anh lừa dối tôi, tôi sẽ li hôn, để anh được vừa lòng.

Ai ngờ người tái mặt lại là cô em chồng (Ảnh minh họa)

Cô em chồng đưa tôi đến một khách sạn xa hoa. Hỏi trái hỏi phải, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Chỉ cần mở cánh cửa phòng ra, tôi sẽ biết được sự thật. Run sợ, tôi chần chừ không dám mở cửa. Cô em chồng tôi thấy vậy thì nguýt tôi một cái rồi mạnh tay đẩy cửa ra.

Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả tôi và cô em chồng đều ngỡ ngàng. Người đàn ông đang ôm ấp cô ả thư kí đó, không ai khác, chính là người em rể duy nhất của chồng tôi. Tôi vừa thở phào, vừa lén nhìn sang cô em chồng. Mặt cô ta tái mét, phấn hồng, son đỏ cùng đường nét khuôn mặt xinh tươi thường ngày cũng không làm cho cô ấy bớt nhợt nhạt hơn. Có lẽ cô ấy không ngờ được, giúp chị dâu đi đánh ghen lại phá ra được cái tổ sâu của chính nhà mình.

Phượng Chi
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới