NỮ GIỚI » Tâm sự

Gặp lại mối tình đầu trong buổi họp lớp, tôi choáng váng khi biết được hành động âm thầm của vợ

Thứ tư, 17/05/2023 17:15

Khung cảnh lúc đó rất náo nhiệt, tôi cũng uống nhiều và ngồi cạnh bạn gái cũ. Qua nói chuyện tôi biết được hôn nhân của cô ấy không suôn sẻ.

Cuối tháng trước, trùng vào dịp kỷ niệm trường nên chúng tôi có một buổi họp lớp với nhau. Khi các bạn thông báo tôi rất háo hức, hỏi thăm một vài người biết được người yêu cũ cũng có mặt, tôi lại càng mừng hơn.

Tôi không biết vợ có nhận thấy điều gì lạ không, nhưng cô ấy chỉ liên tục nói với tôi rằng đừng uống quá nhiều. Thậm chí cô ấy còn liên tục mua thức ăn bồi bổ cho tôi với hi vọng tôi đừng ốm để đi họp lớp được vui vẻ.

Bữa tiệc gặp gỡ, tôi đã chuẩn bị rất tỉ mỉ và chu đáo. Tất cả bạn bè thân thiết tôi đều có quà cho họ vì bản thân tôi là người kiếm ra tiền, trưởng phòng của một công ty lớn nên với tôi tài chính không quan trọng. Với mối tình đầu, tôi lại dành cho cô ấy một món quà đặc biệt nhất, đó là một chiếc váy theo kiểu dáng thời còn yêu cô ấy thích.

(Ảnh minh họa)

Khung cảnh lúc đó rất náo nhiệt, tôi cũng uống nhiều và ngồi cạnh bạn gái cũ. Qua nói chuyện tôi biết được hôn nhân của cô ấy không suôn sẻ, sự nghiệp của chồng đi xuống, tình cảm vợ chồng cũng bước vào giai đoạn ngủ đông, họ đang phải khổ sở vì con cái.

So với cô ấy, tôi hạnh phúc hơn vì ít nhất không gặp những vấn đề như vậy. Theo bản năng đàn ông và lúc đó có men say, tôi ôm lấy đầu cô ấy, để cô ấy tựa vào vai mình. Tuy nhiên, tôi cũng kiểm soát để không có những chuyện khác xảy ra.

Sau khi hai ngày họp lớp kết thúc, tôi trở về nhà và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Không ngờ những ngày êm đềm của tôi không còn nữa. Đầu tiên là thái độ của vợ thay đổi hẳn, đến giờ cơm, vợ mang ra một tấm ảnh chụp rõ ràng cảnh người yêu cũ ghé vào vai tôi. Nhìn bức ảnh là tôi biết ngay được vợ đã thuê người theo dõi tôi vì bức ảnh vô cùng rõ nét.

Tôi chưa kịp giải thích thì vợ tát luôn vào mặt tôi một cái khiến tôi choáng váng. Sau đó, tôi cũng nổi cáu vì biết rằng vợ mưu mô như vậy với tôi, nếu không thì còn lâu cô ấy mới có bức ảnh từng chi tiết như vậy. Đương nhiên, tôi biết là mình không kìm chế bản thân, nhưng vợ lại lợi dụng bức ảnh này để làm ầm lên, lấy đó làm lời đe dọa yêu cầu tôi ra khỏi nhà, đòi ly hôn.

Giờ tôi cứ thấy vợ quá đáng, nếu ly hôn thì tôi chỉ thương hai đứa con. Nhưng sự việc tôi làm cũng chưa đi quá giới hạn, tôi phải thế nào hãy cho tôi lời khuyên?

Mimi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)