NỮ GIỚI » Tâm sự

Gửi con cho mẹ chồng chăm, sau 3 tháng trở về tôi phải ứa nước mắt khi thấy con thay đổi tới không nhận ra

Thứ bảy, 21/09/2019 07:46

Vợ chồng tôi cùng làm công nhân, con tôi cũng được hơn hai tuổi, do điều kiện kinh tế hạn hẹp nên chúng tôi gửi con về quê nội để cháu đi học nhà trẻ ở đó cho rẻ.

Khi con còn ở cùng với vợ chồng tôi nặng 15kg, nhìn bụ bẫm rất đáng yêu, ai nhìn cũng muốn bế và thơm. Do bé ăn được với lại hấp thụ tốt nên tôi rất yên tâm gửi về quê cho bà nội chăm sóc.

Chỗ chúng tôi làm cách quê nội hơn 300 cây số nên không thể về thường xuyên được. Gửi con đi rồi, vợ chồng tôi yên tâm kiếm tiền, mỗi tháng mua 4 hộp sữa, đồ ăn và một triệu đồng để bà chăm sóc cho cháu.

Hàng ngày tôi vẫn gọi điện cho hai bà cháu, thế nhưng chỉ qua điện thoại cục gạch nên không nhìn được con. Sau 3 tháng gửi con, tôi nhớ quá không chịu nổi nên quyết định về quê một chuyến xem tình hình hai bà cháu thế nào.

Muốn tạo sự bất ngờ cho hai bà cháu nên tôi về không báo trước. Vừa bước vào nhà thấy một bé gái gầy còm ăn mặc bẩn thỉu quần áo rách tươm, mặt mũi nhìn như thể nhiều ngày chưa được rửa. Tôi phải nhìn một lúc mới nhận ra đó là con gái mình. Tôi hoảng hốt xông đến ôm con mà không thể tin vào mắt mình.

Đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra với con gái mà khiến nó gầy sụp đi như thế thì nhìn thấy mẹ chồng cầm bình sữa lên tu. Bà bình thản nói: "Ngày nào pha sữa cháu nó cũng không uống, đổ đi lại tiếc nên bà lại phải uống".

(Ảnh minh họa)

Nghe mẹ nói mà tôi đau thắt ruột lại nước mắt tự nhiên rơi ra không ngừng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao con lại gầy ốm, đến nỗi mẹ cũng không nhận ra nổi rồi.

Trong bữa cơm trưa nhìn bà chuẩn bị món ăn cho con mà tôi thật sự sốc. Cơm thì bà nấu rất khô, sau đó bà để nguyên một miếng thịt lên bát cho cháu rồi bảo nó tự xúc ăn.

Tôi đang định nói thì mẹ chồng bảo phải dạy con tự lập từ nhỏ, không phải bón đút làm gì cho mệt, đói là tự bốc lấy ăn hết. Sau đó bà kể lại những chuyện ngày xưa nuôi con nhàn nhã như thế nào chứ không mệt mỏi vất vả như bây giờ.

Con thì không ăn, nó nghịch hết đồ này đến thứ kia, còn bà nội vẫn thản nhiên ăn rất nhanh và nhiều. Tôi muốn xúc cơm cho con lắm nhưng nó chưa quen hơi nên cứ đẩy mẹ ra khiến lòng tôi đau vô cùng.

Mấy hôm sau tôi có ý định muốn đưa cháu về để chăm nhưng mẹ chồng nằng nặc bảo để bà trông cháu cho, nói vợ chồng tôi yên tâm kiếm tiền, hàng tháng gửi tiền về là được rồi. Giá bà chăm cháu tốt thì tôi cũng muốn gửi lắm, đằng này con gầy còm khiến tôi rất xót.

Tôi không đồng ý để cháu lại, bà liền gọi điện cho chồng tôi là muốn chăm cháu nhưng tôi không cho chăm. Tôi nói tình hình của con cho chồng nghe, thế nhưng chồng lại bảo bà thích chăm cháu cứ để mẹ chăm, trẻ con béo quá lắm bệnh cũng không tốt.

Con không theo mẹ, chồng thì cứ bảo để lại cho bà chăm, khiến tôi đành quay về một mình. Suốt dọc đường về cứ nghĩ đến cách chăm cháu của bà nội là tôi lại ứa nước mắt.

Mọi người ơi tôi phải làm sao để đưa con về lại thành phố mà không làm phật lòng mẹ chồng và tránh xung đột với chồng đây?

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới