NỮ GIỚI » Tâm sự

Gửi em, người đang lăm le quyến rũ chồng chị!

Chủ nhật, 26/06/2016 09:09

Nếu em đủ tài kéo anh bứt khỏi cuộc hôn nhân này thì chị xin khuyến mãi thêm cho em chiếc ô tô anh đang dùng...

Em gái ạ, vợ chồng chị biết nhau gần 10 năm, yêu nhau được bảy năm, cưới nhau tròn sáu năm, quãng thời gian không ngắn không dài cho chuyện tình cảm – hôn nhân nhưng cũng đủ thấu hiểu nhau tường tận. Lúc mới kết hôn, anh chị gần như tay trắng.

Sáu năm qua, anh chị đã tạo dựng được gia tài lớn nhất là hai con gái xinh tươi giống bố như đúc và một khối của cải hòm hòm đủ tiêu hết đời. Tất cả là do anh cật lực xoay xở, chị chỉ phụ vào chút ít, chủ yếu là vun quén và bồi đắp cho tổ ấm. Anh thường tự hào là “máy in tiền” nhưng chị còn thấy anh là chiếc máy đa năng, bên cạnh những khiếm khuyết thường tình mà đa số đàn ông không vướng điểm này cũng điểm nọ.

Nếu hỏi chị còn cần anh không? Câu trả lời chắc chắn là có, nhưng thú thật không thiết tha nữa đâu. Em đừng ngạc nhiên hay bĩu môi bảo chị dối lòng. Là người ngoài, em chỉ thấy anh lịch lãm, năng động trong công việc, nhiệt tình và hài hước với bạn bè, tài giỏi kiếm tiền và trách nhiệm với gia đình… Còn “trong chăn”, chị rất rõ anh mang cả tài và tật ngang nhau, trong khi những thứ cốt lõi cho cuộc đời (theo quan điểm của chị) là con cái và tài sản thì chị đã khai thác ở anh đủ rồi. Đôi khi nhớ về kỷ niệm, chị lại mong ước một người chồng toàn tâm toàn ý cho riêng mình chứ không phải là “người chồng nhân dân” như các em ảo tưởng. Song, thực tế chẳng bao giờ trọn vẹn. Tuy vậy, chị không cầu toàn nên biết chấp nhận khuyết điểm nào phải sống chung, nhược điểm nào có thể khắc phục, ưu điểm nào cần được phát huy. Do đó, chị sống thanh thản giữa sự chia sẻ chân thành của người thân cũng như ánh mắt tị hiềm của các em.

Nếu vuột mất anh, chị sẽ sống thế nào? Thì cuộc đời vẫn đẹp sao dù tình yêu chẳng ra làm sao! Chị gia giáo và ưa nhìn, nuôi dạy con cái tốt, biết làm đẹp cho mình và giữ thể diện cho chồng, có công việc ổn định với thu nhập kha khá, được sự hậu thuẫn tích cực của hai bên họ hàng. Vả lại, chị đã quen độc lập trong mọi việc (anh đi công tác suốt mà) dù về hình thức vẫn bàn bạc cùng chồng. Do đó, nếu em cuỗm anh ấy đi luôn thì cuộc sống gia đình chị vẫn bình yên. Cũng không cần tội nghiệp bọn trẻ vì chắc chắn anh sẽ thường xuyên qua lại thăm nom chúng, có khi còn chu đáo hơn bây giờ vì anh vốn rất thương con, lại thêm ray rứt do đã từ bỏ gia đình. Chị tin rằng em sẽ không dám và không thể ngăn anh chăm sóc các con đâu.

Em đến sau phải đóng vai mẹ kế tốt bụng chứ! Còn chị ư, chị cứ nhẹ nhàng nuôi con một mình vì mục tiêu hôn nhân của chị là con cái đã đạt thì đi bước nữa làm chi cho phức tạp. Thế đấy, không còn tình cảm khác phái, chị sẽ rất ung dung tự tại, hơi sức đâu ghen tuông thêm mệt.

Anh biết điều đó, nên chị cứ để anh chút chao đảo “phút ngoài vợ ngoài chồng”, rồi anh sẽ quay lại gia đình ngay thôi. Sau đó về nhà thấy “cơm” lành hơn, tích cực chuộc lỗi với vợ con hơn. Sống với chị có hậu phương vững chắc cho anh thoải mái và yên tâm làm việc, dại gì anh đánh đổi mái ấm này để xây tổ quạ khác. Anh từng trải nên thừa rõ sân khấu và cuộc đời, rõ tình yêu với hôn nhân, dễ gì em vẽ vời dụ dỗ. Em mới lạ thật đấy, nhưng ăn ở với nhau vài hôm lại cũ mèm ngay thôi, đó chỉ là chút hương hoa chứ không thể làm phòng nhì đâu em ạ. Nếu còn mơ hão em cứ thử xem. Em đã dốc công múa may quay cuồng cả năm rồi vẫn xôi hỏng bỏng không mà chưa nhận ra sự thật sao?

Nếu em đủ tài kéo anh bứt khỏi cuộc hôn nhân này thì chị xin khuyến mãi thêm cho em chiếc ô tô anh đang dùng vì chị không biết lái và toàn bộ công sức chị gọt giũa anh thời gian qua để trở thành người đàn ông có hấp lực mạnh mẽ đến vậy. Riêng công thức vận hành chiếc máy in tiền hoặc chiếc máy đa năng cho thật hữu dụng là bí quyết cá nhân, em hãy tự khám phá. Cố lên nhé, chúc em may mắn!

>> Chiêu cắt đuôi ả nhân tình đào mỏ của chồng không cần đánh ghen

Theo Phunuonline.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới