NỮ GIỚI » Tâm sự

Hà Anh hứa với chồng 'em sẽ không post ảnh điên cuồng nhà các bà mẹ khác' và cái kết

Thứ bảy, 02/11/2019 11:39

Siêu mẫu Hà Anh hài hước kể về mình: 'Tôi từng bảo với chồng tôi "Em hứa một ngày nào đó em làm mẹ, em sẽ không post ảnh con điên cuồng như các bà mẹ khác". Hãy nhìn tôi bây giờ đi".

Có thể thấy, sau khi làm mẹ, siêu mẫu Hà Anh đã có nhiều sự thay đổi so với thời còn son rỗi. Hà Anh cũng chia sẻ với những chị em chưa làm mẹ hiểu thêm về việc sinh con sẽ thay đổi ra sao.

Hà Anh viết: "Tôi tự nhận rằng ngày xưa mình là người yêu trẻ con vừa phải. Nếu là con cháu nhà mình, hay con bạn bè thân của mình thì tôi cũng thấy yêu mến, chơi với chúng nó. Nếu đi ngoài đường thấy đứa trẻ đáng yêu tôi cũng cảm thấy chúng nó đáng yêu, mỉm cười với chúng nó. Nhưng tôi không thuộc kiểu phụ nữ yêu trẻ con so với mẹ tôi chẳng hạn. Bà thấy đứa trẻ con nào cũng đáng yêu, rất thích chơi với chúng.

Tôi từng lo rằng khi nào có con tôi chẳng biết chơi gì với chúng, cảm thấy hơi phiền nếu cứ phải kiên nhẫn nói chuyện, bày trò chơi cho con chơi.

Hà Anh từng lo lắng không biết chơi trò gì với con. Thậm chí, cô còn cảm thấy hơi phiền khi nghĩ về việc nói chuyện với con.

Lúc mang thai em "Little Beat" là em Myla bây giờ, tôi cũng chưa cảm nhận được tình mẫu tử nhiều. Tôi là người sống khá thực tế, tôi coi việc mang thai là một công đoạn cần phải có để sinh con. Khi nghe nhịp tim đập loạn xạ của Nhịp đập bé nhỏ tôi cũng không có cảm xúc cảm động đến như mọi người vẫn tả!

Những lúc tôi cảm nhận được cảm xúc nhiều nhất với con, là khi tôi viết cho nó về những hy vọng, mong ước của mình cho con khi con ra đời.

Ngày 26/6/2018 bác sỹ chỉ định mổ vì đã quá 1 ngày do với ngày dự sinh, nước ối của tôi chỉ còn một nửa, nhịp đập hơi yếu đi và cân nặng dự tính của Little Beat là quá lớn để tôi cố đẻ bằng phương pháp tự nhiên. Bác y tá hỏi tôi có muốn chọn giờ đẹp hay không, tôi trả lời không cần, hãy mổ nhanh nhất trong khả năng sắp xếp của bệnh viện.

11 giờ 15 phút sáng các thủ tục gây tê đã sẵn sàng; chỉ trong vài phút bé Myla được bác sỹ kéo ra khỏi bụng mẹ. Bác sỹ hỏi ông xã có muốn chụp hình không. Mặc cho tôi cản, vì sợ chồng nhìn thấy máu me ghê sợ, chồng tôi đứng dậy quay cảnh con chào đời.Một vài tích tắc yên lặng tưởng dài như cả tiếng, tiếng khóc oe oe của con cất lên. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nó.

Y tá mang qua một bên cân đo và kiểm tra con. Chồng tôi chạy qua ngó con, tôi ngóng mà mọi người đứng che nhiều nhìn không rõ. Chồng tôi nói cô y tá nói một chân bé bị quặp vào trong, một bên vai chưa cứ động như bình thường. Mọi người cho rằng vì bé dài người nằm quá chật chội trong bụng mẹ nhưng phải theo dõi thêm để xem có cần chụp phim không.

Khi đặt bé bỏng lên ngực, cái miệng be bé tự nhiên tìm ti mẹ mút mút, không hiểu vì vẫn còn quá nhiều ngổn ngang trong đầu hay không, tôi vẫn không cảm nhận thấy sự vỡ oà của tình mẫu tử như nhiều ngưởi vẫn hay miêu tả. Tôi thầm lo rằng liệu mình có quá lạnh lùng hay không.

Sau vài ngày "chiến đấu" với sự lúng túng của người bố mẹ lần đầu thực hiện bổn phận này, sự kiệt sức vì thiếu ngủ, cơn đau co tử cung, đau vết mổ. Tôi cắn răng chịu đựng và chờ đợi nó qua đi không than vãn gì. Nhưng có lẽ cũng chẳng có thời gian để cảm nhận chính mình, tình yêu hay tình mẫu tử- chỉ lo sẽ làm gì tiếp theo đây.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy tình yêu con dâng tràn, là khi hai cái bầu má đấy mút mút ti mẹ no căng, mắt nhắm nghiền, rời ti mẹ ngủ say. Cái môi cong cong, cái má bầu bầu, hàng lông mi nhắm nghiền say ngủ, bàn tay bé tí ấp vào bầu ngực tôi đầy yên bình tin tưởng.

Một cảm giác trìu mến, dịu ngọt thiêng liêng dấy lên trong trái tim tôi. Cảm giác không ai được tận hưởng giây phút hạnh phúc quý giá này ngoài tôi. Thế giới như ngừng lại trong khoảng khắc đó, tôi hiểu rằng tình yêu này là vĩnh cửu - tôi sẽ yêu con cho đến khi nào trái tim mình ngừng đập và hơn thế nữa...

Giờ tôi mới hiểu cảm giác làm mẹ nó là một trải nghiệm hạnh phúc thế nào - điều mà trước đây thôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi từng cảm thấy rất phiền khi nghe bạn bè kể chuyện bỉm sữa, cảm thấy rất bực bội khi nghe tiếng khóc trẻ con, cảm thấy rất khó chịu khi đám trẻ con nô đùa ầm ỹ.

Nhiều người nói "Biết có con vui vậy thì có con sớm hơn", tôi cảm thấy tôi và con có nhau ở thời điểm thích hợp, khi tôi và ba Myla sẵn sàng yêu nhau, có nhau và trao tình yêu này cho bé.

Tôi kể câu chuyện này để các bạn gái bạn trai trẻ nếu cảm thấy rằng "tôi không thích trẻ con, có lẽ tôi không muốn làm cha làm mẹ" hãy cứ từ từ; khi các bạn sẵn sàng và có con các bạn sẽ tự động trở thành ông bố bà mẹ "cuồng" con như chúng tôi. Những hội hè mà các bạn bỏ lỡ, không phải vì các bạn không thể, mà vì lựa chọn các bạn không muốn. Thời gian bên đứa con bé bỏng là ý nghĩa và hạnh phúc hơn cả và các bạn chủ động với lựa chọn này.

Tôi từng bảo với chồng tôi "Em hứa một ngày nào đó em làm mẹ em sẽ không post ảnh con điên cuồng như các bà mẹ khác". Hãy nhìn tôi bây giờ đi!".

Từng hứa với chồng sẽ không post ảnh con điên cuồng như nhiều mẹ khác nhưng hiện tại Hà Anh lại là một "bà mẹ nghiện khoe con".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)