NỮ GIỚI » Tâm sự

Hà Lade muốn thi Hoa hậu Việt Nam

Thứ sáu, 18/11/2011 10:01

"Ngôi sao thời trang" cũng chia sẻ những điều hài lòng và không hài lòng tại cuộc thi Miss Teen 2011 vừa qua.

- Chào Hà Lade, trở về sau 15 ngày bận rộn với chung kết Miss Teen, cuộc sống của Hà bây giờ thế nào?

- Hà đã quay trở lại trường học ngay sau khi chung kết Miss Teen kết thúc. Có chút buồn, hụt hẫng và đã khóc vì nhớ những ngày vui vẻ cùng bạn bè. Nhưng 3, 4 ngày trở về nhà, phải lao đầu vào học nên Hà cũng quên bớt phần nào nỗi nhớ ấy. Giờ thì Hà vẫn alo, lên facebook trò chuyện với mọi người.

Hotgirl Hà Lade được trao danh hiệu Ngôi sao thời trang trong Miss Teen 2011.

- Tâm trạng của Hà thế nào khi người được xướng tên cho danh hiệu Miss Teen không phải là Hà mặc dù trước đó bạn được dự đoán rất nhiều cho chiến thắng ở ngôi vị này?

- Hà thấy bình thường. Ngôi vị Miss Teen trao cho Thảo My là xứng đáng. Bạn ấy xinh đẹp, tài năng, ứng xử tốt. Nhiều bạn tỏ ý tiếc cho Hà khi không rinh được vương miện nhưng Hà biết mình đang đứng ở đâu, Hà còn thua kém My rất nhiều nên không có quyền ghen tị với danh hiệu Miss Teen của bạn ấy. Cái gì không thuộc về mình thì dù thế nào cũng không thuộc về mình.

- Vậy kết quả đạt được trong chung kết với danh hiệu Ngôi sao thời trang có khiến Hà hài lòng?

- Hà khá hài lòng với danh hiệu đó vì nó cũng đúng sở trường của Hà.

- Phần chưa hài lòng của Hà là gì vậy?

- Có một số phần thi nhỏ Hà thấy kết quả chưa được công bằng cho lắm. Ví dụ như trong phần thi diễn xuất MC chẳng hạn. Nhưng sau đó BGK có giải thích thì Hà cũng thấy chấp nhận được.

- Một số người tỏ ra thất vọng với câu ứng xử của bạn trong đêm chung kết, thậm chí họ còn gọi đó là câu trả lời "thiếu muối", Hà nghĩ sao?

- Sau đêm chung kết, Hà thấy có nhiều luồng dư luận trước câu trả lời của Hà. Có người nói Hà lạc đề, có người nói giọng Hà cổ tích, có người đồng tình với phần trả lời ấy. Có thể mọi người nghĩ rằng với câu hỏi: chia sẻ gì với bạn bè về Hạ Long sau 15 ngày ở đó thì nhất thiết phải ngợi ca về con người, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở đây nhưng Hà không thích cách nói này. Hà thấy nó phù phiếm và chút giả tạo. Hà nghĩ rằng, Hạ Long đã trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới là điều đáng tự hào rồi và danh hiệu đó đã nói hết lên tất cả về nơi này nên chỉ còn biết tự hào về Hạ Long và tự hào "Tôi là người Việt Nam".

Bản thân Hà thì thấy không có gì hối tiếc về phần thi của mình. Thi cũng đã xong rồi, trả lời cũng xong rồi nên không có gì hối tiếc cả.

Câu trả lời ứng xử về việc chia sẻ gì về Vịnh Hạ Long sau 15 ngày sống và tập luyện ở đây của Hà khiến nhiều người thất vọng nhưng Hà có lý lẽ của mình và cô không hối tiếc về phần trả lời ấy. Ảnh: Trung Lê.

- Chia sẻ một chút về những kỷ niệm đáng nhớ sau 15 ngày Miss Teen của Hà đi!

- Chà! Hà nhớ việc ngày nào cũng phải dậy rất sớm để tập luyện và nghỉ muộn ơi là muộn. Tuy mệt nhưng Hà rất vui và rèn được tính tự lập, tinh thần đồng đội cho mình.

Kỷ niệm hài hước nhất trong Hà là bị các anh trong BTC dọa ma hôm Halloween. Đêm đó Hà đang ngủ trong phòng thì cứ nghe tiếng khóc nức nở bên ngoài, sợ ơi là sợ. Nhưng mà vì buồn ngủ quá nên Hà đã thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy nghe mọi người kể các anh đội tóc dài, làm mặt quỷ đi dọa ma thí sinh khiến mọi người khóc thét và xem lại ảnh, Hà thấy buồn cười lắm ấy. Thật là một kỷ niệm dễ thương.

- Trở về trường với danh hiệu Ngôi sao thời trang từ cuộc thi Miss Teen 2011, Hà có thấy gì khác biệt không?

- Ngày đầu tiên Hà trở về trường, ai cũng bất ngờ với sự quay lại lớp học sớm như vậy. Mọi người vẫy chào và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Hà. Bạn bè, cô giáo đều hỏi thăm, chúc mừng cho chiến thắng của Hà tại Miss Teen. Tất cả đều chia sẻ rằng họ rất vui vì Hà đã cố gắng nhiều trong cuộc thi và hi vọng Hà sẽ tiếp tục thành công, thành công hơn nữa ở những cuộc thi khác.

Trở về trường với danh hiệu Ngôi sao thời trang, Hà Lade sẽ tập trung học tập, thi tốt nghiệp, ĐH

và ấp ủ dự định tấn công cuộc thi hoa hậu VN 2012.

- Là học sinh năm cuối cấp mà phải dừng việc học đến 2 tuần rồi kỳ thi học kỳ lại sắp đến, Hà có sợ rằng kết quả thi của mình sẽ bị giảm sút?

- Giữa tháng 12 này Hà sẽ bước vào kỳ thi học kỳ đầy gay cấn của năm lớp 12. Nghỉ học 2 tuần nên ban đầu Hà cũng sợ thua kém các bạn nhưng sau mấy ngày trở về lớp, Hà đã đuổi kịp chương trình rồi. Giờ thì Hà chẳng sợ chút nào nữa.

Trong mấy ngày trở lại trường vừa rồi, Hà đã được cô giáo và bạn bè giúp đỡ nhiều: Bạn thì cho mượn vở chép, bạn thì ngồi giảng, hết tiết cô giáo xuống chỉ bảo rất nhiệt tình nên kiến thức của Hà bây giờ đã theo kịp các bạn ở lớp. Duy có môn Toán luôn khiến Hà lo lắng vì đây là môn yếu thế của Hà. Còn Văn và Ngoại ngữ là hai môn Hà tự tin nhất.

- Dự định tiếp theo của Hà là gì?

Hà sẽ chú tâm vào học để trở thành một con người tri thức và muốn thi đỗ vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp theo học thiết kế thời trang. Hà cũng thích làm truyền thông nữa. Nếu năm sau đủ điều kiện và không có kế hoạch gì khác Hà sẽ thử sức mình trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam. Những lần thi như thế, Hà thấy mình chẳng mất gì và may mắn cũng tạo được tiếng tăm.

- Cảm ơn Hà về những chia sẻ này. Chúc bạn luôn thành công với những kế hoạch tiếp theo.

Ione