NỮ GIỚI » Tâm sự

Hận bạn thân cướp chồng, cô gái đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi quay lại trả thù

Thứ sáu, 20/10/2017 14:33

Muốn tới sớm chuẩn bị nhưng vừa đến sảnh khách sạn Linh giật mình khi thấy Hằng ở đó. Gương mặt lo sợ của cô ta, chốc chốc lại gọi điện thoại nhưng không liên lạc được...

Yêu nhau hơn năm, xác định cưới xin và cả bố mẹ 2 bên đã sang nói chuyện với nhau hết rồi. Ấy vậy mà đùng cái Hoàng tuyên bố hủy hôn, chia tay Linh để cưới người khác. Đang yên đang lành thì bị bạn trai “đá” Linh sốc lắm, cô đến tận nhà anh hỏi tại sao thì thấy Hằng (bạn thân của Linh) đang hôn hít Hoàng như đúng rồi.

– Các người, các người làm gì thế này? Đây là chồng sắp cưới của tao cơ mà?

– Anh yêu, nó cho nó biết tụi mình là gì của nhau đi.

– Tôi sẽ cưới Hằng làm vợ. Tôi và cô chấm dứt rồi. Sang tháng là ngày cưới của tụi tôi, cô đến dự nhé.

– Vì sao các người lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì sai chứ?

– Vì sao ư? Vì em xấu hơn Hằng, ngực lép hơn Hằng và quan trọng là Hằng giỏi chuyện ấy chứ không cứng đờ như khúc gỗ trên giường như cô. Giờ thì biến đi.

Đau đớn khi bị bạn thân cướp chồng như vậy Linh uất hận vô cùng. Người đàn ông cô yêu, tin tưởng cuối cùng cũng bỏ cô đi vì đứa con gái ngực bự, giỏi oằn quại trên giường. Được 2 người đó cứ đến với nhau đi, rồi cô sẽ trả thù Hằng, khiến nó phải đau khổ cả đời.

Anh yêu, nó cho nó biết tụi mình là gì của nhau đi (ảnh minh họa)

Lên kế hoạch trả thù. Biết Hoàng thích con gái đẹp, nóng bỏng Hằng mạnh dạn đầu tiền tỷ đi phẫu thuật mặt rồi nâng ngực, hút mỡ các kiểu. Sau hơn tháng phẫu thuật thành công, giờ Linh xinh trẻ như gái 18 vậy. Ra đường, gã nào gã đấy cũng nhìn cô mà nhỏ nước miếng thèm muốn. Biết Hoàng và Hằng mới cưới nhau được hơn chục ngày Hằng đã lập 1 facebook giả thả thính hẹn Hoàng đi khách sạn.(Linh phẫu thuật nên chẳng ai nhận ra cô nữa).

Được gái xinh, nóng bỏng rủ đi khách sạn free Hoàng đồng ý ngay mà không hề hay biết đó là tình cũ của mình. Vậy là con mồi đã cắn câu, để trả thù 2 người đó Linh mặc bộ đầm cúp ngực thật là nóng bỏng và gợi cảm. Muốn trêu tức con bạn thân đểu, Hằng đã tính nước sẽ live stream cảnh nóng để Hằng thấy mà tức hộc máu khi bị người khác cướp chồng mình.

Muốn tới sớm chuẩn bị, thế nhưng vừa đến sảnh khách sạn Linh đã giật mình khi thấy Hằng ở đó. Gương mặt lo sợ của cô ta, chốc chốc lại gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Muốn trêu tức Hằng, Linh tiến lại gần đá đểu.

– Chị đến khách sạn này đi khách à?

– Không phải việc của cô. Tôi đến đây đánh ghen. Thằng chồng tôi nó đi ngủ với gái. Để bà mà bắt được thì mày chỉ có chết thôi.

– Chồng chị đi gái? Haha. – Linh cười sung sướng.

– Cô thần kinh à? Rảnh quá hay sao mà đi lo chuyện bao đồng thế?

– Không ạ, nhưng có lẽ em biết chồng chị đang ở đâu đấy. Chị đi theo em?

– Em biết chồng tôi?

– Vâng, biết cả chị nữa. Em rất rõ về 2 người, còn tại sao lát em giải thích sau.

Chị chuẩn bị tâm lý trước nhá, bên trong đang dữ dội lắm đấy (ảnh minh họa)

Muốn tìm chồng Hằng liền nghe theo lời Linh lên tầng. Đến căn phòng mà Hoàng đã hẹn Linh ở đó, cô hất hàm bảo Hằng.

– Chị hé cửa ra đi. Nhưng chuẩn bị tâm lý trước nhá, bên trong đang dữ dội lắm đấy.

– Bọn gian phu dâm phụ này, chết với tao.

Đẩy cửa vào, Hằng sốc óc khi thấy chồng mình đang ở trên giường với gái lạ. Thấy vợ, anh cười khẩy ném cái điều kiển tivi vào mặt vợ rồi quát.

– Mày đến đây làm gì? Không thấy tao đang bận à? Cút đi!

– Anh… tôi và anh mới cưới nhau, sao anh có thể làm thế với tôi được chứ?

– Tại sao không? Mày bẫy tao, khiến tao bỏ Linh để cưới con quỷ dạ xoa như mày. Giờ tao đi gái để trả thù mày đấy. Mày mà làm gì bồ của tao thì xác định lên bàn thờ đi nhá.

– Anh… anh nói những lời đó mà cũng nói được sao?

– Mày nên nhớ, mày cũng là đứa cướp chồng của bạn thân đấy. Cút!

Bị Hoàng đánh chửi cho thậm tệ, Hằng ôm cái mặt sưng vù của mình chạy ra bên ngoài thì Linh mới bước vào. Thấy Linh, Hoàng cười trừ bảo.

– Đợi anh tý nhá, xong cô này đến lượt em.

– Anh biến chất thế này rồi cơ à? Xin lỗi anh tôi không phải là gái. Tôi đến đây để trả thù anh nhưng không cần nữa rồi.

– Cô… cô là ai mà muốn trả thù tôi?

– Là người đã bị bạn thân cướp chồng, bị hủy hôn sát ngày cưới đấy.

Nói xong Linh bỏ đi, mặc Hoàng đuổi theo phía sau. Bắt taxi về nhà ngẫm lại mọi chuyện Linh mới ngộ ra rằng đời này có vay có trả. Kẻ cướp chồng cô rồi sẽ bị báo ứng và đây là quả báo của cô ta. Cướp được người đàn ông của Linh rồi thì sao chứ, cô ta chẳng hạnh phúc ngược lại là bất hạnh khi chồng ngoại tình, đánh chửi vợ như cơm bữa.

Mọi thứ như vậy là đã xong, giờ là lúc Linh phải sống cho mình, chọn bạn mà chơi và tìm người phù hợp, chân thành để yêu.

>> Sự thật đằng sau lý do cưới nhau 5 năm chồng vẫn không chấp nhận đăng ký kết hôn

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới