NỮ GIỚI » Tâm sự

Hận chị dâu đối xử tệ bạc với mẹ, để rồi khi không kiếm nổi người giúp việc tôi đã hiểu ra sự thật phũ phàng

Thứ bảy, 23/03/2019 07:30

Mẹ tôi sinh được hai người con, một trai một gái. Bố mất từ khi chúng tôi còn rất nhỏ, mẹ ở vậy chăm sóc hai anh em tôi lớn lên thành người.

Mẹ và anh trai đã làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi tôi ăn học tử tế. Sau khi tôi học xong anh trai mới chịu cưới vợ. Trong thâm tâm luôn khắc ghi công ơn trời biển của mẹ và anh.

Tôi tự nhủ sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả ơn anh trai đã dành trọn tuổi thanh xuân kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Chưa kịp báo đáp công ơn của anh thì tôi đã chết lặng người khi nghe thấy mẹ gọi điện khóc nấc lên:

- Anh trai con mất rồi, nó uống rượu say nên bị tông vào cột điện.

Lúc đó tôi và người yêu đang ngồi vui vẻ uống cà phê, lời mẹ nói khiến nước mắt tôi không ngừng rơi.

Anh mất rồi, để lại vợ trẻ với hai đứa con thơ dại, chị và các cháu đang chờ đợi anh kiếm tiền về, thế mà... Đời thật bất công cho chị dâu, lấy chồng mà chẳng nhờ vả được gì chỉ mang cái khổ vào người.

Nhìn chị dâu cứ tỉnh rồi lại ngất khiến tôi chỉ biết ôm chặt lấy chị mà thương xót cho phận đàn bà. Lúc đó trong đầu tôi luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm với mẹ con chị và tự hứa sẽ nuôi các con của anh đến đủ 18 tuổi mới được.

Tôi đã thực hiện được lời hứa của mình 3 năm sau ngày anh mất, hàng tháng tôi đều gửi tiền về cho chị nuôi các cháu.

Chồng tôi rất ủng hộ việc làm của tôi, chồng thường bảo:

- Nếu không có anh trai nuôi em được ăn học thì chưa chắc chúng mình đã gặp được nhau.

Tôi chỉ biết cảm ơn người chồng luôn sát cánh cùng những gánh nặng của gia đình vợ.

Rồi một ngày mẹ gọi điện sụt sịt nói:

- Từ mai con đừng gửi tiền về cho mẹ con chị dâu nữa, nó chửi mẹ rất láo và mấy lần định xông vào đánh mẹ nữa đấy.

Những lời mẹ nói khiến tim tôi thắt lại, thật không ngờ chị dâu lại đối xử tệ bạc với mẹ thế. Tôi không thèm gọi điện cho chị dâu để đôi co làm gì cho mệt. Mà cắt luôn tiền viện trợ hàng tháng cho mẹ con chị ấy, để cho chị biết hậu quả của việc đối xử tệ với mẹ chồng là thế nào.

Không muốn làm phiền đến sự chăm sóc của chị dâu nữa tôi gọi điện nhờ bác ruột thuê người giúp việc để chăm mẹ.

Cứ nghĩ là có tiền là việc gì cũng có thể giải quyết, nhưng tôi đã thật sự sai.

Giúp việc làm được 1 tháng thì mẹ tôi phàn nàn là chị ta lười biếng lắm toàn có ăn rồi chơi chẳng chịu làm gì cả. Tin lời mẹ nên tôi cho giúp việc nghỉ và lại nhờ bác ruột kiếm cho người khác.

Thế nhưng những người giúp việc khác cũng chỉ làm được vài tuần là mẹ lại có lý do để phàn nàn. Người thì mẹ bảo ở bẩn, nấu ăn dở hay suốt ngày sài chùa điện thoại của mẹ.

Một người giúp việc nghỉ là bình thường nhưng nhiều người đến làm chỉ được vài tuần thì nghỉ điều này chứng tỏ vấn đề là ở mẹ tôi.

Gặp chị dâu tôi cố lân la để hỏi:

- Chị nghĩ mẹ mình có khó tính lắm không? Sao người giúp việc nào cũng làm được vài ngày là nghỉ?

Chị dâu im lặng ngập ngừng không nói gì mà quay mặt đi chỗ khác như thể muốn khóc. Phải chăng giữa chị ấy với mẹ tôi có điều gì hiềm khích mà không nói ra được.

Gặp mẹ thì mở mồm ra là chê chị dâu đủ điều, không được một lời nói nào tử tế. Lúc trước có thể còn tin mẹ nhưng từ khi những người giúp việc cứ lần lượt đến và đi nhanh khiến tôi mất niềm tin ở mẹ.

(Ảnh minh họa)

Tôi gặp bác ruột hỏi thì bà như được cởi bỏ lòng nói một tua:

- Bác nói thật chứ, là chị em sống bên cạnh nhau, bác học chữ nhịn nó quen rồi nên mọi thứ đều nhắm mắt cho qua. Vì nghĩ mẹ cháu mất chồng từ sớm nên cũng thương chín bỏ làm mười. Chứ mẹ cháu không hiền lành đâu mà ngược lại sống rất ích kỷ, chua ngoa, ăn không nói có.

Chị dâu cháu ăn ở hiền lành tử tế là vậy, thế mà cứ mở mồm ra là mẹ cháu chửi chị là đồ sát chồng, vì mày mà làm con bà chết. Rồi lại chửi chị ấy là loại đàn bà lẳng lơ phá hoại gia đình nhà người ta.

Toàn những chuyện bà ấy dựng ra chứ thực tế có phải vậy đâu. Còn những người giúp việc đến làm cho bà, thì ngày nào bà cũng mang ra chửi và giáo huấn khiến họ tức mà bỏ đi đấy. Vì cháu sống tốt nên bác mới nhiệt tình tìm giúp việc, chứ bác cũng muối mặt vì nhận được toàn những lời phàn nàn của họ thôi.

Những lời bác ấy nói khiến tôi khóc từ lúc nào không hay, vậy thì ra 2 năm nay tôi đã hiểu lầm chị dâu, 2 năm tôi đã không gửi về cho các cháu 1 xu nào. Chỉ vì quá tin mẹ mà tôi đã trách nhầm người chị dâu tốt bụng đáng thương.

Chị đã mất chồng lại phải sống với người mẹ chồng khó tính khó nết, thế mà tôi không hiểu chuyện lại xa lánh lạnh nhạt với chị. Tôi được anh nuôi ăn học tử tế thế nhưng lại làm cho anh ở dưới suối vàng cũng buồn lây.

Tôi nợ anh chị nhiều quá, vừa đi nước mắt vừa rơi không ngớt. Gặp chị dâu tôi chỉ biết ôm lấy chị mà khóc nhận lỗi về mình và hứa sau này sẽ nghe sự việc bằng cả hai tai chứ không tin mẹ mù quáng nữa.

Dù bị mẹ chồng đối xử tệ bạc nhưng chị dâu chỉ có nói tốt về bà mà chưa bao giờ kêu ca kể xấu về mẹ khiến tôi càng tôn trọng và yêu quý chị hơn bao giờ hết.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới