NỮ GIỚI » Tâm sự

Hậu bị 'cắm sừng', cô gái mới biết mình có bầu nhưng khi nói cho bạn trai lại nhận được câu nói phũ phàng

Chủ nhật, 06/12/2020 16:20

Hết bị cắm sừng lại nhận được những câu nói phũ phàng, cô gái rơi vào tuyệt vọng.

Khi yêu, nhiều cô gái quá tin lời của bạn trai dẫn đến việc không bảo vệ bản thân mình. Cho đến khi bị "cắm sừng" sau đó dính bầu, có những người đã bị bạn trai phủi bỏ trách nhiệm. Điển hình như cô gái dưới đây. Cô nàng đau đớn kể: "Mình vừa 1 mình đi phá thai…cảm giác đau đớn, tủi thân tột cùng này có lẽ mình chẳng bao giờ quên…

Mình năm nay 22 tuổi, năm cuối, yêu nhau được 2 năm và chúng mình có đi quá giới hạn với nhau…không phải 1 lần mà nhiều lần…Do mình quá tin tưởng người yêu, tin tưởng vào 1 gia đình, 1 mái ấm hạnh phúc…nên mình mới như vậy. Chúng mình cũng có quãng thời gian sống thử từ đợt kết thúc dịch lần thứ nhất tới đợt vừa rồi, khi 2 đứa chia tay. Trước đó thì 2 đứa ở riêng nhưng nhân tiện dịch, phải đổi chỗ trọ nên 2 đứa dọn về ở chung. Chúng mình ở chung cũng không có vấn đề gì, đôi khi vẫn có giận, có dỗi…nhưng mình cũng nghĩ đó là chuyện bình thường vì tình yêu phải có yêu – ghét – giận – hờn – ghen thì mới đúng là tình yêu mới đúng màu sắc của tình yêu.

Vậy mà 1 ngày…mình phát hiện ra mình bị cắm sừng… Người yêu mình cắm sừng mình để đến với chị bạn thân 11 năm... Mình đau đớn lắm, bản thân mình ghét nhất là bị cắm sừng, mỗi người có 1 giới hạn, có thể người bị cắm sừng đến 2 lần, 3 lần nhưng chỉ 1 lần duy nhất với mình thì mình tin ắt có lần sau nên mình nói lời chia tay.

Sau chia tay 3 tuần, mình thấy mình bị chậm kinh…(chậm mất 2 tuần) thì mình nghi vấn vì trước đó 2 đứa có làm việc ấy không dùng biện pháp tránh, mình liền chạy đi mua que thử và phát hiện ra…mình đã mang bầu, mình có lên mạng tìm hiểu thì mọi người bảo mấy tuần đầu không cần lo, phải tuần thứ 5 – 7 mới bắt đầu đi khám có kết quả chính xác…và đến tuần thứ 5 mình đi khám thì bác sĩ cũng xác định theo chu kì kinh, chậm kinh và kích thước là khoảng 5 – 6 tuần.

Mình liền cầm tờ giấy…chụp ảnh cho thằng người yêu cũ xem cách giải quyết thì nó nói là:

- Chia tay từng ấy thời gian rồi, tao biết con ai mà mày nói giờ tao phải chịu trách nhiệm. Linh tinh, đừng có dùng nó để níu kéo.

Mình nghe xong lời ấy…mình không muốn nói chuyện nữa, vì còn gì để nói đâu…như vậy là không chịu trách nhiệm rồi…từ cái câu nói ấy cho tới 1 tuần sau, mình suy nghĩ suốt… Mình nghĩ làm thế nào để chăm con, nuôi con? Mình làm gì có tiền, mình mới chỉ là 1 cô sinh viên năm cuối, đi thực tập, còn chưa có lương. Mình nghĩ nếu để mà mọi người biết thì khác gì là chửa hoang? Mình nghĩ làm thế nào đối mặt với bố mẹ, với mọi người đây…

Mình nghĩ là nếu để đẻ con ra, thì bố có nhận con không? Rồi sau này, sẽ có ai yêu và lấy mình khi mình đã có 1 đứa con… Mình nghĩ rất nhiều….và cuối cùng, mình quyết định tự đi phá thai…vì bản thân mình nghĩ nếu để và sinh ra thì sẽ không cho con được 1 cuộc sống tốt, thậm chí là 1 cuộc sống bình thường, cái thai lúc này mới chỉ là hạt đậu còn chưa có tim thai…mình biết làm như vậy là sẽ có tội nhưng càng nghĩ, mình thấy sinh con ra không lo được cho con còn tội hơn.

Đau đớn…cái cảm giác tự đến bệnh viện, tự làm thủ tục xét nghiệm, tự đăng ký bỏ…trong khi những người khác bỏ là do họ bị thai lưu hoặc có vấn đề, những người khác được chồng, được người yêu đưa đi khám sức khoẻ, khám thai… Trong khi mình có 1 mình, người thân cũng chẳng có…vì mình không muốn ai biết chuyện này cả. Đau đớn tột cùng…cảm giác này, mình sẽ nhớ mãi, chắc chắn, mình sẽ nhớ mãi…Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm và mình nghĩ…đây là sai lầm lớn nhất không chỉ là tuổi trẻ, mà còn là cuộc đời mình rồi…".

Cô gái bị bạn trai "cắm sừng" và phủ nhận trách nhiệm làm bố.

Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng khuyên cô gái không nên chia sẻ chuyện này trên mạng để rồi bị chửi: "Viết lên làm gì để bị người ta chửi hả em, mình biết mình sai là được rồi, thiên hạ ngoài chửi ra họ không nuôi con em được đâu nên cứ thế mà sống tốt thôi nhé", "bạn biết mỗi lần đọc được những bài phá thai như này, mình đau đớn thế nào không? mình vì không thể sinh con được mà phải chia tay dù người yêu dù yêu 4-5 năm rồi", "Em lo nhiều thứ, đau đớn nhiều nhưng chưa thấy em có 1 câu xin lỗi con", "chị sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được ám ảnh tội lỗi này. Nó sẽ theo chị mãi sau này, có thể chị chưa hiểu được hậu quả của việc phá thai đâu"...

Cư dân mạng động viên cô gái nên rút kinh nghiệm cho cuộc tình sau.

An An (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới