NỮ GIỚI » Tâm sự

Hết tiệc người bạn của chồng nói: 'Vợ của tớ vừa xinh đẹp lại biết kiếm tiền chứ đâu là cái máy đẻ như vợ cậu', mọi người đáp trả khiến tôi cười chảy cả nước mắt

Thứ bảy, 07/12/2019 14:28

Tôi cũng từng có một công việc lương cao, nhưng sau khi sinh con, cháu ốm yếu lắm suốt ngày phải đi viện, thế là chồng bảo tôi hãy ở nhà để mình anh ấy đi làm nuôi cả nhà. Được cái lương chồng cũng khá cao nên tôi yên tâm ở nhà chăm sóc con.

Sau đó hai đứa con nữa liên tiếp ra đời, công việc chăm con của tôi ngày càng bận rộn hơn nhưng luôn có chồng động viên và hỗ trợ nên tôi có nhiều động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Dù bận rộn nhưng mỗi khi chồng đi nhậu với đám bạn bè bên ngoài tôi luôn thủ thỉ với chồng: “Ăn bên ngoài vừa tốn tiền lại không đảm bảo, anh hãy đưa mọi người về nhà mình ăn đi, anh không biết em từng là đầu bếp của khách sạn sao?”.

Nhiều lần được vợ cổ vũ chồng tôi mừng lắm nên thường xuyên đưa bạn bè về nhà mình nhậu còn tôi là đầu bếp trổ tài phục vụ. Mỗi lần được làm cơm đãi bạn bè của chồng tôi cảm giác hạnh phúc lắm, như thể được quay trở lại nghề yêu thích của mình vậy.

Hạnh phúc nhất là được bạn bè của chồng tặng những lời khen có cánh và lời cảm ơn rất chân thành sau khi dùng bữa. Nhìn mâm cơm bị càn quét hết mọi món mà tôi thấy vui lắm, bởi tay nghề tôi vẫn còn rất tốt nên món nào cũng được dùng hết.

Chồng tôi làm chủ thầu xây dựng nên một hôm anh đưa những bạn bè đối tác về để nhậu. Vừa bê mâm cơm ra bàn mọi người đã rối rít hỏi nhà tôi đặt cơm ở nhà hàng nào mà lạ mắt và ngon đến vậy. Chồng tôi hãnh diện quảng cáo về tài nấu nướng của vợ và sau đó mọi người rất phấn khích thưởng thức từng món ăn.

Khi đã ăn no say thì có một anh chắc bằng tuổi chồng tôi buột miệng nói: “Vợ của tớ vừa xinh đẹp lại biết kiếm tiền chứ đâu là cái máy đẻ như vợ cậu”. Nhìn mặt anh ta đỏ bừng chắc là say rượu nên tôi cũng chẳng để bụng vì lời nhận xét vô duyên của anh ta.

Ừ, vợ tao nhà quê, nhặt rác đấy thì đã làm sao? (ảnh minh họa)

Nhưng chồng tôi thì phản ứng rất giận dữ, anh nói: “Tôi không cần người vợ xinh đẹp kiếm tiền giỏi, tôi chỉ cần người vợ là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm làm chuyện lớn”. Nói xong chồng tôi và mấy người nữa, người cầm tay người cầm chân khiêng anh chàng đó ném ra đường. Nhìn thấy cảnh ấy tôi không còn buồn nữa mà chỉ ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

Người ta bảo rượu vào lời ra mà lời ra là đều là thật, nhưng những hành động của mọi người làm với anh chàng đó khiến tôi thấy thật mất mặt quá, cái giá phải trả rất đắt cho một kẻ uống rượu không biết giữ mồm miệng.

Một tháng sau tôi nghe thấy chồng nói là vợ anh chàng đó đang ngoại tình với một người đàn ông khác bị chồng bắt được, hai người sắp ra tòa. Chồng ôm tôi bảo chúng ta cùng xây dựng một gia đình mẫu mực để các con học tập.

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới