NỮ GIỚI » Tâm sự

Hoa hậu Thu Hoài dự đoán cái kết của các 'tiểu tam': 'Chẳng tình yêu nào bền chặt khi được cướp - giật về'

Thứ hai, 21/12/2020 11:31

Đọc bài viết thấm thía, sâu sắc của Hoa hậu Thu Hoài dưới đây, chắc hẳn những người đang chen vào hạnh phúc của gia đình người khác sẽ phải giật mình.

Ngoài nhan sắc trẻ đẹp, gia tài khủng, mối quan hệ rộng, Hoa hậu Thu Hoài còn được ngưỡng mộ khi có những suy nghĩ, quan điểm rất sâu sắc. Là một người đã trải qua nhiều cay đắng trong hôn nhân, Thu Hoài là người hơn ai hết hiểu được giá trị của mái ấm gia đình. Nàng Hậu không đồng tình với quan điểm của các "tiểu tam", vin vào tình yêu để cướp đi gia đình của người khác. Theo Thu Hoài đó là tội ác.

Hoa hậu Thu Hoài cho rằng việc người thứ ba phá nát hạnh phúc của một gia đình là tội ác.

Trong chia sẻ mới nhất về người thứ ba, Hoa hậu Thu Hoài viết: "Không phải tội ác nào cũng cần tới súng dao. Không phải kẻ phạm tội nào cũng đều có bàn tay nhuốm máu. Tôi đang muốn nói tới những kẻ giật chồng người...

Phá tan nát một gia đình không thể gọi là một sai lầm. Cướp đi cha của những đứa trẻ không thể nào mượn cớ yêu đương. Bóp nát trái tim và tương lai của người đàn bà khác, đó là tội ác.

Tôi vẫn tự hỏi rằng: Giá như có án tù cho những kẻ giật chồng, liệu họ có dám 'đâm đầu yêu' như thường biện hộ hay không? Có dám lấy hạnh phúc, tương lai của mẹ, con người khác làm bàn đạp cho mình? Nếu biết sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ cho việc mình làm, liệu họ có đắn đo khi cướp đi mái ấm từ ai đó?

"Nếu biết sẽ phải trả một cái giá đắt đỏ cho việc mình làm, liệu họ có đắn đo khi cướp đi mái ấm từ ai đó?", Thu Hoài viết.

Đàn bà đã qua thời xuân sắc còn lại gì khi mất người chồng? Phụ nữ về già sẽ sống làm sao khi một mái nhà đầy đủ cũng không? Những đứa trẻ mất cha và lớn lên trong ám ảnh, những người vợ sống với nỗi đau phản bội tới tận cuối đời. Và có cả những người đã chết, vì bị cướp đi tất cả những gì họ yêu thương...

Hậu quả của tình yêu dành cho chồng người khác là vậy đó. Đừng đắc chí khi chiến thắng, bởi cái giá cho điều đó không ai muốn nghĩ tới đâu. Và tôi e rằng chẳng hạnh phúc nào dài lâu khi xây dựng trên nỗi đau nhiều người khác, chẳng tình yêu nào bền chặt khi được 'cướp - giật' về!

(Ảnh minh họa)

Những lời này có thể phũ phàng, nhưng nó là sự thật. Đừng chỉ vì tham vọng nhất thời mà chấp nhận đánh đổi lấy nhân quả mình không gánh nổi. Trước khi muốn giành giật chồng người khác, cứ nghĩ rằng phía sau họ còn cả một gia đình. Giống hệt như mái ấm mình từng có...

Lấy đi của người khác ngày mai, tương lai cũng sẽ đóng lại cùng với họ. Cuộc đời vốn rất công bằng, chỉ là đến muộn chút thôi... Trên đời, chưa thiếu đàn ông để yêu tới mức phải đánh đổi bằng tội ác và cái danh 'kẻ giật chồng người'!".

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới