NỮ GIỚI » Tâm sự

Hoang mang khi được bố mẹ chồng bỗng dưng đối tốt, nửa tháng sau tôi mới ngã ngửa khi biết lý do

Thứ sáu, 10/11/2017 20:56

Tưởng bố mẹ chồng bắt đầu yêu thương con dâu, nhưng không ngờ họ chỉ vì món hời trước mắt mà thay đổi thái độ chóng mặt.

Nhìn đứa bạn thân được mẹ chồng yêu thương như con đẻ trong nhà, tôi lại thầm ghen tỵ. Bởi nhan sắc ngang nhau, công việc mức lương tương tự nhau nhưng sau khi lấy chồng thì cuộc sống của người bạn ấy và tôi khác nhau "một trời, một vực".

Tôi đang làm nhân viên văn phòng, mức lương đủ để nuôi thân. Riêng ông xã mở cửa hàng kinh doanh nên kiếm được nhiều tiền hơn. Nhà chồng vốn giàu có, nên khi lấy anh, tôi bị coi là "chuột sa chĩnh gạo". Mẹ chồng cũng từng phản đối nhưng đến khi hai đứa dùng "chiêu" có bầu để ép cưới thì bà cũng đành chấp thuận. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần sau này mình ngoan ngoãn, lễ phép, đối xử tốt với bố mẹ chồng là sẽ được yêu quý lại, nhưng không phải vậy.

Hoang mang vì được bố mẹ chồng bỗng dưng đối tốt, nửa tháng sau tôi mới ngã ngửa khi biết lý do​ (Ảnh minh họa).

Dù biết công việc của tôi vất vả nhưng chẳng bao giờ mẹ chồng chịu giúp giảm tải bớt việc nhà. Đi làm về mệt lả, tôi vẫn phải vào bếp nấu nướng, lau dọn nhà cửa.

Vì tính chất công việc nên đôi khi tôi phải mang việc về nhà làm, mà phải dùng mạng và laptop. Nhưng cứ đến 10 giờ tối mẹ chồng ra lệnh cho tôi phải đi ngủ. Tôi có giải thích cho mẹ chồng hiểu rằng mình phải làm việc nhưng bà một mực nói con dâu suốt ngày lên mạng toàn làm thứ vớ vẩn, chat chit với trai...

Buồn nhất là khi muốn về thăm bố mẹ đẻ, mẹ chồng cấm cản và tỏ thái độ khó chịu. Dù cách nhà bố mẹ đẻ không quá xa nhưng, mẹ chồng quy định 3 tháng mới được về một lần.

Ngoài ra, mẹ chồng còn có sở thích đi nói xấu con dâu với hàng xóm. Tôi cũng nhiều lần nghe tiếng hàng xóm xì xào sau lưng mình. Ấm ức, tôi tâm sự với chồng thì anh chỉ nói bố mẹ già rồi, chuyện gì cho qua được thì cho qua, không nên chấp nhặt.

Thời gian gần đây, đột nhiên bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Mẹ chồng vào bếp nấu cơm tối giúp tôi. Đặc biệt, bà còn tâm lý khi nấu nhiều món tôi thích, giành việc rửa bát đũa và còn chủ động bắt chuyện...

Tôi không hiểu vì lý do gì mà bố mẹ chồng lại thay đổi thái độ với mình nhanh đến vậy? Mọi việc cứ thế diễn ra, cho đến nửa tháng sau, tôi mới biết nguyên nhân thực sự. Tối hôm đó, khi đang ngồi xem tivi thì mẹ chồng ân cần bảo: "Nhà con sắp phát tài đến nơi sao không cho bố mẹ biết để thơm lây? Cái mảnh đất đó mà giải tỏa thể nào cũng được bồi thường cả chục tỷ bạc chứ ít ỏi gì. Con là con gái đầu cũng có phần kha khá chứ nhỉ?”.

Gần một tháng trước đó, bố đẻ có gọi điện báo rằng có doanh nghiệp nước ngoài chuẩn bị xây dựng trụ sở ở khu vực xóm. Nhà tôi có mảnh đất 300 m2 ở đó nên khi giải tỏa cũng được bồi thường khá nhiều tiền. Tôi có kể chuyện này với chồng nhưng ai ngờ anh nói lại với bố mẹ.

Bố mẹ chồng đối xử tốt với con dâu là vì... tiền (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng còn căn dặn rằng nếu có chia phần đền bù thì mình phải nói khéo về gia cảnh nhà chồng để bố mẹ đẻ mình cho thêm. Thật không ngờ là chỉ vì một món hời trước mắt mà bố mẹ chồng lại có cách hành xử như thế. Tôi cứ nghĩ là ông bà bắt đầu thương yêu con dâu nhưng hóa ra chỉ vì... tiền, không hơn không kém.

Nhưng mẹ chồng đã nói thế, tôi không biết cư xử làm sao? Bởi nếu làm theo lời mẹ chồng, tôi cảm thấy không cam tâm. Còn chống đối lại, chỉ sợ bà sẽ gây khó dễ hơn trước đây nữa.

>> Cuộc điện thoại của mẹ đẻ và mẹ chồng khiến tôi rơi nước mắt

An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)