NỮ GIỚI » Tâm sự

Hỏi mượn chị dâu chiếc dây chuyền được mẹ trao trong ngày cưới, những diễn biến sau đó khiến cả gia đình tôi náo loạn

Thứ năm, 26/11/2020 08:32

Hai mẹ con tôi thật sự sốc, chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên trong hộp đỏ thế mà chị ấy lại nói dối trắng trợn như thế.

Ngay từ lần đầu tiếp xúc với chị dâu tương lai tôi đã không thích con người chị ấy, tôi cứ có cảm giác từng lời nói của chị giả tạo thế nào đó. Thế nhưng chị ấy lại rất hợp với mẹ tôi.

Mẹ luôn nhắc nhở tôi phải khéo ăn khéo nói như chị dâu tương lai thì mới lấy được chồng tốt. Tôi luôn nhắc mẹ đừng tin người quá, chị ấy chỉ được cái miệng dẻo chứ lòng dạ chắc gì đã tốt.

Ngày hai anh chị cưới nhau, mẹ tôi trao cho chị dâu một chiếc dây chuyền rất đẹp. Vài hôm sau tôi đi đám cưới bạn thân, muốn mình được chú ý một chút nên tôi đã hỏi chị dâu mượn chiếc dây chuyền đó.

Chị lưỡng lự một lúc rồi nói là vì muốn quy hết vàng ra tiền để gửi ngân hàng nên đã đưa chiếc dây đi bán hôm trước. Nào ngờ đó chỉ là đồ giả nên chị ấy bỏ đi rồi. Nói xong chị còn bảo tôi đừng nói chuyện này cho mọi người biết, sợ đến tai mẹ tôi khiến bà buồn.

Tôi đã gật đầu đồng ý nhưng tin này quá sốc sao tôi có thể im lặng được. Tôi không tin mẹ mình lại là người dối trá thích sĩ diện. Hôm sau nhân lúc chị đi làm tôi đã nói chuyện với mẹ. Bà tức lắm, nói là chiếc dây mua mất 30 triệu đồng thế mà chị ấy lại nói là hàng giả, mẹ còn đưa cho tôi tờ hóa đơn nữa.

Ảnh minh họa

Nghi ngờ chị dâu là con người sống giả tạo nên tôi bảo mẹ vào phòng kiểm tra thử xem còn chiếc dây không? Cũng may mẹ tôi vẫn còn giữ một chiếc chìa khóa tủ của phòng chị dâu nên dễ dàng mở được.

Hai mẹ con tôi thật sự sốc, chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên trong hộp đỏ thế mà chị ấy lại nói dối trắng trợn như thế. Ngay lập tức tôi đã gọi điện cho anh trai nói rõ con người thật của chị dâu và ngồi chờ đợi anh ấy trừng phạt chị.

Buổi tối nhìn thấy anh chị tay trong tay vui vẻ bước vào nhà tôi rất ngạc nhiên, chưa kịp hỏi tôi đã bị anh trai tát một cái đau điếng. Anh chỉ thẳng mặt tôi nói là bịa chuyện lừa dối mẹ và làm xấu hình ảnh chị dâu trong gia đình.

Chị dâu còn lật mặt nói là chưa bao giờ tôi hỏi mượn dây chuyền mà nếu có mượn thì sẽ trả, có bị hao hụt gì đâu, cớ sao chị lại phải bịa chuyện hàng giả làm gì? Lời giải thích của chị quá chuẩn khiến bố mẹ và anh trai bắt tôi phải xin lỗi vì tội vu khống cho chị.

Cuối cùng chị dâu đã bộc lộ bản chất thật, thế mà tôi không thể làm gì được.Tôi không chịu xin lỗi thì mẹ khóc bảo sao tôi lại đổ đốn hư hỏng vậy, bà bắt tôi ở trong phòng một ngày tự kiểm điểm bản thân. Theo mọi người làm sao tôi mới chứng minh được mình vô tội đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới