NỮ GIỚI » Tâm sự

Khi bồ nhí 'ra tay' trước cả vợ

Thứ sáu, 06/09/2013 14:28

Những cô bồ thời nay không bao giờ ngồi đợi vợ của người tình tìm tới tận cửa mà luôn ra tay trước.

Gió đổi, sao dời

Như lẽ thường, khi một người phụ nữ phát hiện chồng mình ngoại tình, người vợ sẽ đóng vai người bị hại, có quyền lên tiếng trách móc. Còn người chồng và tình nhân sẽ đóng vai thủ phạm, chỉ có thể chịu đựng sự trừng phạt, trách mắng vì đã phạm lỗi. Nhưng, thời nay đang diễn ra việc ngược lại, rất nhiều bà vợ chưa kịp vung móng vuốt thì người tình của chồng đã ra tay trước.

Người thì nhắn tin chửi bới, người thì gọi điện năn nỉ, thậm chí còn viết tâm thư,…khiến nhiều người ngoài cuộc có cảm giác như hai vị trí bị đổi chiều cho nhau. Giống như bồ nhí giờ đóng vai trò người vợ, còn người vợ lại trong tư thế bị động giống như chính bản thân mình mắc lỗi.

Luôn kiểm tra tin nhắn của chồng là thói quen của rất nhiều người vợ

Chẳng hạn như trường hợp của chị Thủy ở Khánh Hòa, dù sự việc xảy ra đã hơn 1 năm nhưng chị vẫn chưa thể quên được. Khoảng thời gian xảy ra sự việc thì hai vợ chồng lấy nhau đã 5 năm, đồng thời có mở một quán cà phê làm ăn tương đối tốt, hồi xưa chồng chị là một tay ăn chơi có tiếng ở thị xã. Do đó, sau khi cưới chị  vẫn không hoàn toàn tin vào chồng.

Bởi dù đã có vợ, nhưng với vẻ ngoài dễ nhìn nam tính cộng với tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, anh vẫn là mơ ước của không ít cô gái trẻ. Đầu năm ngoái, bằng trực giác của một người phụ nữ, chị Thủy cảm thấy dường như chồng mình có vấn đề. Qua vài lần dò hỏi và một vài thủ thuật, chị đã biết dự cảm của mình là sự thật. Thế là, chị đã có một trận cãi vả ra trò với chồng và dọa là nếu không từ bỏ cô gái đó, chị sẽ quậy tới bến.

Rất nhiều cô bồ dùng điện thoại làm công cụ dằn mặt tình địch.

Trong một thị xã bé tí, câu chuyện của hai vợ chồng chị nhanh chóng lan ra, đến tai cô tình nhân của chồng. Ngay tối hôm đó, chị không tin vào mắt mình khi thấy gần 10 tin nhắn liên tục xuất hiện trong máy. Cô tình nhân đó không tiếc lời mắng nhiếc, với nội dung chê chị vừa ngu vừa xấu mới bị mất chồng chứ trách ai.

Táo tợn hơn, cô gái này còn đưa ra lời khuyên rằng: "Trước khi chị chửi bới người khác, nên nhìn lại mình, coi vì sao mà bị mất chồng. Có phải do mình không xứng với chồng hay không? Nếu không thì tại sao chồng chị lại tìm đến em, vì thực tế em mới có thể làm cho anh ấy hạnh phúc".

Chị Thủy tức gần nghẹn họng. Rõ ràng, cô gái đó biết chồng chị đã có gia đình, thế mà, cô ta không những không hối hận vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có thể khiến hai đứa bé mất cha; mà cô ta còn quay sang mạt sát chị, như thể chị mới là người có lỗi còn cô ta làm đúng.

Không hề sợ sệt

Chị Quyên, sống ở Hà Nội cũng vừa trải qua tình cảnh như chị Thủy. Dù biết chồng vẫn yêu mình như thuở nào, nhưng chị không bao giờ lơ là cảnh giác để chồng mình muốn làm gì thì làm. Dạo gần đây, chị nhận thấy là chồng của mình không bình thường. Buổi trưa anh không gọi điện hỏi thăm vợ như trước kia và cũng có vẻ không muốn nói chuyện lúc chị gọi điện hỏi thăm. Ngoài ra, mỗi khi về nhà, anh lại quá chú tâm vào cái điện thoại.

Không ngại các thủ đoạn để đạt được mục đích. (Ảnh minh họa)

Thế là, trong một tối nọ, nhân lúc chồng đi tắm, chị đã lén lấy điện thoại của chồng để đọc tin nhắn, liền phát hiện ra, quả thật chồng mình đang ngoại tình. Sau khi nói chuyện với chồng, nghe chồng thanh minh một hồi chị cũng dần dần bỏ qua. Nhưng, khuya hôm đó, trong lúc chồng ngủ, vì không chịu được nhớ nhung, người tình của chồng chị đã gọi điện và chị bắt máy.

Ngày hôm sau, trong lúc vẫn chưa nghĩ ra phải xử lý người tình của chồng như thế nào, chị Quyên nhận được một loạt tin nhắn từ người tình của chồng. Em ấy miêu tả là em ấy yêu chồng chị như thế nào, hai người đã có nhiều khoảng thời gian vui vẻ ra sao, chuyện chăn gối trên giường,…Chốt lại, em ấy nói là em ấy và chồng chị thật sự yêu nhau, mong chị buông tha chồng để hai người có thể đường đường chính chính đến với nhau.

Chị Quyên đọc xong đám tin nhắn đó thì đúng là muốn “chết đứng như Từ Hải”. Bởi trong khi chị đang nghĩ cách nói sao cho cô gái này buông tha chồng mình, thì đã bị nói như tát nước vào mặt. Chị cũng giật mình khi thấy sự bạo gan của một người được xem là đang làm kẻ phá rối mà còn dám lên tiếng trêu tức mình.

Tức giận tới đỉnh điểm

Tuy nhiên, có lẽ không ai lại sốc nhiều như chị Phượng đang sống tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây vài tháng, giống như mọi ngày, chị tung tăng đi vào công ty thì được cô tiếp tân gửi cho một lá thư. Khi cầm lá thư, chị cũng hơi ngạc nhiên, bây giờ người ta toàn gọi điện, gửi mail, nhắn facebook chứ ai viết thư nữa. Nhưng, lúc đọc nội dung lá thư, chị gần như bị sốc.

Nhiều gia đình đã tan vỡ vì không thể đối phó với các âm mưu. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, đây là thư từ người tình của chồng. Có thể nói đây là một bức tâm thư dài tới 3 trang A4. Trong thư, người tình của chồng chị khẳng định rằng, chồng của chị Phượng không yêu chị mà chỉ yêu em ấy thôi. Bây giờ, chồng chị sống với chị chỉ vì tình nghĩa, chứ không còn cảm xúc gì nữa.

Tâm trạng chị Phượng cực kỳ ngổn ngang sau khi đọc xong lá thư. Chị không biết mình nên khóc hay cười. Vừa tức giận, cay đắng vì bị bị chồng lừa dối nhưng cũng vừa cảm thấy có chút buồn cười, khi người tình của chồng đang “hy sinh” cho mình. Cảm giác, tất cả hạnh phúc chị đang "sở hữu" là cô ta ban cho, còn mình giống như tội nhân vì ngăn cản tình yêu "vĩ đại" đó.

Thời nay, muốn giữ được chồng, những người vợ phải thật sự bản lĩnh.Thậm chí, phải lường trước cả những tình huống mà tình nhân của chồng ra tay trước cả mình.

Theo Baodatviet.vn