NỮ GIỚI » Tâm sự

Không thể có con, bạn trai bất ngờ cầu hôn khiến tôi sợ xanh mặt không biết phải mở lời thế nào

Thứ sáu, 13/11/2020 22:44

Khánh đã ngỏ lời cầu hôn tôi, anh còn định ngày cưới vào tháng 12 tới. Nhưng tôi thấy sợ vô cùng, nếu tôi đồng ý lấy anh ấy đồng nghĩa với việc biết trước kết quả...

Tôi và Long yêu nhau được 2 năm, cả hai đều xác định tiến đến cưới xin nên mỗi khi quan hệ chúng tôi đều không sử dụng bất kỳ biện pháp gì. Anh ấy bảo là hiện giờ vô sinh nhiều, để ăn chắc cứ có con rồi cưới cũng chưa muộn.

Lúc đó tôi cho ý tưởng của Long là hoàn toàn đúng nên cả hai đã hợp tác. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà quan hệ cả năm trời nhưng chúng tôi chẳng thể có con. Đúng lúc tôi lo lắng nhất thì người yêu đưa đến trước mặt tôi một cô gái bụng bầu vượt mặt.

Ảnh minh họa

Long bảo lo sợ bản thân bị vô sinh nên đã thử quan hệ với một cô gái khác nào ngờ chỉ một lần duy nhất đã khiến cô ấy mang bầu. Vì vậy anh ấy quyết định chia tay tôi để đến với cô gái kia. Trước khi rời đi Long khuyên tôi nên đi khám vô sinh kẻo để muộn sẽ rất khó chữa.

Những lời nói của Long khiến tôi rất hận nhưng nó là sự thật không thể chối cãi được.

Sau khi chia tay tình cũ tôi gặp được Khánh, người đàn ông hơn Long về mọi mặt. Chúng tôi yêu nhau say đắm và cả hai cũng quan hệ trước hôn nhân. Khánh rất sợ tôi mang thai nên lần nào anh ấy cũng bắt phải sử dụng biện pháp bảo hộ.

Mỗi lần quan hệ tôi đều chọc thủng bao cao su rồi mới sử dụng để xem có thai không. Thế nhưng cả năm trời tôi chẳng thể có được tin vui.

Một ngày khi chúng tôi đang đi du lịch ở một nơi rất lãng mạn, Khánh đã ngỏ lời cầu hôn tôi, anh còn định ngày cưới vào tháng 12 tới. Nhưng tôi thấy sợ vô cùng, nếu tôi đồng ý lấy anh ấy đồng nghĩa với việc biết trước kết quả, đó sẽ cuộc chạy chữa tìm kiếm con hay là cuộc ly hôn. Còn nếu chưa đồng ý thì tình yêu của chúng tôi còn lãng mạn và đẹp nhưng chẳng biết sẽ duy trì được bao lâu nữa.

Ảnh minh họa

Tôi yêu Khánh nhiều lắm, tôi muốn hỏi anh nếu sau này hai đứa lấy nhau không có con thì sẽ thế nào? Nhưng không dám mở lời vì biết chắc chắn người đàn ông nào cũng chọn con chứ đâu chọn vợ.

Chẳng lẽ vì không có khả năng sinh con mà cả đời này tôi phải chịu cảnh ở góa sao? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới