NỮ GIỚI » Tâm sự

Kinh hãi vì bố chồng thường sai con dâu massage

Thứ tư, 02/07/2014 21:29

Lấy chồng mới chỉ được gần 2 năm nhưng mình đã thấy cuộc sống của mình bao thấp thỏm lo âu với người bố chồng "dê già" không mấy đàng hoàng.

Yêu chồng 2 năm mới cưới, mình rất hạnh phúc khi một ngày cô gái sinh ra trong gia đình thuần nông lại có cơ may bước vào gia đình trí thức. Bố chồng mình là cán bộ nhà nước đã về hưu và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh. Còn mẹ chồng cũng là cán bộ một cơ quan nhà nước có tiếng. Bản thân chồng mình cũng đang là một kiến trúc sư có phòng tư vấnriêng.

Cứ ngỡ lấy được người chồng đàng hoàng và nhà chồng trí thức, bố mẹ chồng lại thương quý con dâu, mình sẽ sống hạnh phúc cả đời. Nhưng cái hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu khi những ngày mình ở cữ, chồng mình vì bị vợ tạm thời “cấm vận” nên đã đi tìm “của lạ” bên ngoài. Và khi anh đang hành sự với gái bán hoa tại một quán cà phê đèn mờ, chồng mình đã bị bắt tại trận.

Gia đình chồng dù có thừa điều kiện để nhờ vả chạy cho chồng mình ra, nhưng vì danh tiếng, bố mẹ chồng đành phải để con trai họ chịu cải tạo trong trại vài tháng. Và những tháng ngày kinh hãi của mình ở nhà chồng cũng bắt đầu nảy sinh từ đây.

Ban đầu khi chồng mình đi trại cải tạo, bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng càng thương con dâu hơn. Bà vẫn thường ngủ cùng mình đỡ đần trông cháu giúp. Còn bố chồng, tuy là đàn ông nhưng ông cũng quan tâm đến mình lắm. Hàng ngày, ngoài giúp làm việc nhà, ông còn hướng dẫn mình nấu ăn (mình nấu ăn rất vụng). 

Được bố mẹ chồng quan tâm, mình rất hãnh diện và hạnh phúc. Thời gian chồng đang đi trại cải tạo, có bố mẹ chồng như vậy, mình cũng đỡ buồn chán hơn.

Mọi chuyện cứ tốt đẹp như vậy sẽ chẳng có gì đáng nói. Chồng mình vắng nhà chưa được 1 tháng, thì bố chồng bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ với con dâu. 

Vì hàng ngày do con vẫn chỉ 5-6 tháng nên mình vẫn phải ở nhà trông con. Bố chồng mình thường ở nhà dọn dẹp hoặc chăm sóc cây cảnh. Những khi có mẹ chồng ở nhà, mỗi lúc chăm cây, ông thường cắt xén một mình. Nhưng hễ mẹ chồng đi vắng là ông gọi mình ời ời lên chăm sóc cây cùng ông. Những lúc mình tưới nước, cắt lá cho cây, ông cứ nhìn mình bằng cái nhìn xuyên thấu cơ thể. Rồi có lúc ông còn khen mình hôm nay mặc bộ quần áo này đẹp, tôn dáng cơ thể đẫy đà?!

Thấy bố chồng như vậy, mình cũng bắt đầu nghi nghi và lo sợ. Nhưng rồi mình lại nghĩ, có lẽ bố chồng tâm lý và quan tâm tới con dâu nên mới nói thế. Nhưng thời gian gần đây, bố chồng ngày càng có biểu hiện “quá đà” khiến mình cảm thấy thực sự sợ hãi những ngày ở nhà chỉ có cô và bố chồng.

Đã mấy lần, khi mẹ chồng mình đi vắng là bố chồng cứ kêu: “Trời trở trời hay sao mà hôm nay người bố đau mỏi quá. Con chút lên bóp vai giúp bố nhé. Bố đợi con ở phòng khách”. 

Cứ mỗi lần bố chồng nhờ bóp vai, mình lại giật bắn mình. Song chẳng có cách nào thoái thác, lại nghĩ có lẽ bố chồng mỏi thật nên mình cũng lên bóp vai cho ông như cha ruột của mình dù trong lòng thật sự ngại ngùng và bất an.

Nhưng hình như được đằng chân lân đằng đầu, từ bóp vai, bố chồng mình lại nhờ vả (nhưng thực chất sai bảo) mình làm nhiều việc khác ở mọi địa điểm trong nhà (lúc ông tiện nhất có thể). Lúc thì ông xồng xộc vào phòng của vợ chồng mình bắt mình phải nhổ tóc sâu cho ông. Lúc thì ông đòi đấm lưng và tẩm quất cho ông. 

Quá quắt và ghê sợ nhất là mấy ngày trước, mẹ chồng mình đi lễ và vãn cảnh chùa cùng Hội phụ nữ khu phố chưa về, bố chồng mình còn muốn “đổi gió” bắt con dâu massage chân và massage ngực cho ông.

Tuy bố chồng chưa động chân động tay gì với con dâu nhưng mình sợ lắm. Còn bố chồng thì cứ nằm ở salon phòng khách, lúc thì phòng ngủ của ông rồi điềm nhiên sai mình massage hết chân rồi đến ngực. Có hôm đang massage, ông còn bỗng dưng hỏi mình: ‘Vết mổ sau sinh của con giờ thế nào rồi? Có thể vạch ra cho bố xem chút được không?’. Nghe bố chồng đề nghị vậy, mình hoảng hốt, nhưng vẫn cố bình tĩnh bảo: “Không được bố ạ!’ rồi chạy thục mạng ra ngoài”...

Mấy hôm nay, dù miệng bố chồng luôn kêu mỏi người nhưng vì có mẹ chồng ở nhà nên ông không dám bắt mình massage hay tẩm quất nữa. Nhưng khi hễ mẹ chồng đi ra ngoài một lúc có việc là ông lại bắt đầu sai mình “tranh thủ” massage cho ông. Có lúc sợ quá, mình đã phải cứng đầu nói rằng: “Con còn bận trông cháu lắm. Chút mẹ về để con bảo mẹ massage cho bố nhé”. Nghe mình thoái thác, bố chồng nhìn mình với cái nhìn tức giận. 

Mình đã lấy rất nhiều lý do để không đụng chạm vào người bố chồng. Thế nhưng bố chồng thì toàn lấy cớ để bắt mình làm những việc nhạy cảm này. Mình đang nghĩ, những lúc mẹ chồng đi vắng, mình sẽ khóa phòng ngủ của vợ chồng mình và chơi với con. Hoặc nếu không, mình tính cho con ra ngoài phố chơi. Mình sẽ cố gắng tránh mặt bố chồng. Nhưng cứ như thế này, mình thấy mệt mỏi và sợ hãi quá. Chồng vừa vắng nhà mình đã mong chồng sớm về nhà từng ngày rồi.

Trong khi đợi chồng mình cải tạo về, mình nên phải làm thế nào đây?

Phunutoday.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới