NỮ GIỚI » Tâm sự

Là "cá sấu", tôi chẳng “xoắn” dù bị chê tơi tả

Thứ ba, 25/09/2012 08:34

Các cụ có câu “Nồi nào úp vung nấy”, chị em "cá sấu" cứ thoải mái đi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Việc gì phải “xoắn”, phải cuống lên vì mấy ông hám sắc.

Gửi anh Đỗ Phương, tác giả bài viết “Đàn ông hãi nhất là vớ phải vợ cá sấu”!

Đọc bài viết của anh, tôi đoán anh cũng là 1 người có học. Bài của anh cứ như là 1 bài văn tự luận đầy đủ luận điểm, luận cứ, lời văn mạch lạc, rõ ràng. Thế mà anh lại có quan điểm hết sức lạc hậu và nửa mùa, “Không lấy vợ xấu”.

Đầu tiên đọc bài của anh, tôi cũng hơi chột dạ vì nếu xét về nhan sắc thì tôi cũng chỉ ở mức xấu. Mắt tôi hí, mũi hếch, da đen, tạng người tôi cũng không được cao ráo, chân ngắn lủn xủn.

Cứ theo như anh nói, chắc đời này tôi ế chỏng gọng, không có ai thèm màng tới rồi. Nhưng hóa ra, đàn ông không phải ai cũng cạn nghĩ như anh, anh Phương ạ. Tôi lại có rất nhiều anh theo đuổi, thế mới kì lạ chứ!

Tôi xấu nhưng tôi biết cách làm cho người khác không khó chịu vì cái xấu của mình. Tôi biết cách ăn mặc, trang điểm để sáng sủa hơn, che bớt đi những nét xấu. Tính cách tôi cũng vui vẻ, hướng ngoại, rất hay cười và có khiếu nói chuyện.

Tôi thu hút người khác vì tôi có nét duyên ngầm. Những người theo đuổi tôi đều nói ở cạnh tôi rất vui, rất thoải mái. Mọi người có chuyện buồn thường hay tìm đến tôi để tâm sự. Tóm lại, tôi là kiểu người “Cái nết đánh chết cái đẹp”.

Tôi không hiểu sao anh lại có quan điểm “Thà lấy vợ vụng còn hơn lấy vợ xấu!”. Có thể anh may mắn nên mới lấy được cô vợ biết tiếp thu, biết học làm việc nhà từ mẹ anh. Chứ theo thực tế mà nói, tính cách của 1 con người không dễ thay đổi như anh nghĩ đâu ạ.

Nếu sự vụng về đã ăn sâu vào bản chất con người thì có thánh cũng chả thay đổi được. Đàn ông các anh cứ hay huênh hoang là mình “dạy vợ”. Chúng tôi có chủ kiến, chúng tôi tự thay đổi để tốt hơn cho mình và gia đình mình chứ không phải do sợ chồng mà phải thay đổi.

Tôi nghĩ anh nên biết ơn vì vợ anh đã cố gắng để chiều, chăm sóc anh theo đúng cách mà mẹ anh làm. Cô ấy đã gắng sức để tạo sự thoải mái cho anh và bố mẹ anh. Anh đừng có tự huyễn hoặc và tự sướng là anh huấn luyện được vợ, vơ hết công lao về mình nữa. Tôi nghe chướng tai kinh khủng!

Tôi cũng muốn nói với anh rằng “Xin anh đừng có khinh thường, hắt hủi phụ nữ xấu”. Ai nói với anh rằng xấu thì phải chịu thua thiệt? Ai nói với anh là phụ nữ xấu không có giá trị gì cho đời?

Anh có biết đóng góp lớn nhất của phụ nữ xấu là gì không? Đấy là nhờ có phụ nữ xấu chúng tôi, những người mê hình thức như anh mới nhận dạng được gái đẹp để mà đeo đuổi. Vì thế, anh phải biết ơn những người con gái xấu xí như tôi nhiều nhiều lắm chứ không phải lên viết 1 bài sỉ nhục chúng tôi rồi ngụy biện rằng mình đang “ăn ngay nói thẳng”.

Làm sao mà bọn tôi phải phẫu thuật thẩm mĩ để lấy được chồng. Trong thời buổi ai cũng chạy theo các em mắt to như mắt ốc, chân dài đến nách thì gái xấu như tôi lại thành độc đáo. Sao phải động dao kéo vào mình để thêm hại người, trả 1 cái giá lớn chỉ để có người chồng cạn nghĩ ưa hình thức.

Hơn nữa, quan niệm về cái đẹp của con người luôn thay đổi. Bây giờ các em sành điệu thích mốt da trắng, mặt nhọn nên đua nhau đi gọt mặt, tắm trắng. Có khi chỉ dăm ba năm nữa, thiên hạ nổi hứng thích da đen, mặt vuông cá tính. Lúc ấy những người đàn bà bị coi là xấu bây giờ lại được lên ngôi nữ hoàng đấy.

Vì thế các anh thích vợ xinh phải biết nhìn xa trông rộng, đón đầu xu hướng để lấy được những người vợ đẹp trong cả hiện tại và tương lại. Nếu không vài năm nữa, các anh theo trào lưu rồi không khéo về nhà lại chê vợ, đá đít vợ để rước về 1 người mà các anh đã từng cho là xấu. Thế thì chết dở!

Có thể anh Phương bị ám ảnh vì người yêu cũ xấu xí làm cho anh mệt mỏi. Nhưng đó là do cô ấy không biết mình biết ta, lại mè nheo nũng nịu. Tính cách của cô ấy làm anh chán ghét chứ đâu phải ngoại hình, sao anh nỡ quy chụp rồi xa lánh những người xấu xí!

Tôi viết bài này để bênh những người phụ nữ không có vẻ đẹp trời sinh. Nhưng không có nghĩa là tôi phủ nhận phụ nữ không cần vẻ đẹp hình thức, hay cổ súy các chị em chỉ lo tu dưỡng cái nết mà để vẻ ngoài úi xùi để rồi bị chồng chán.

Theo tôi, ai có vẻ đẹp rồi thì trau dồi nết na hơn nữa, còn ai tốt nết thì cố gắng làm mình đẹp hơn. Tôi thấy đa phần các anh đều nói không muốn lấy vợ quá đẹp, chỉ thích lấy người vợ nhan sắc vừa vừa, vì “vợ đẹp là vợ người ta”, là của chung, nhiều người ngắm nên các anh ghen tị.

Và tôi xin khẳng định là, phụ nữ xấu có thể cải thiện lên mức trung bình được. Cắt 1 mái tóc phù hợp, dùng chút ít đồ trang điểm đúng cách, các nàng xấu có thể làm mình sáng sủa hơn mà không cần phải thẩm mĩ để thay đổi bản chất của mình.

Các cụ có câu “Nồi nào úp vung nấy”, chị em cá sấu cứ thoải mái đi. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Việc gì phải “xoắn”, phải cuống lên vì mấy ông hám sắc.

Chị em không cần phải phô diễn hình thức, phải trang điểm tỉ mỉ quá mức cho ngoại hình để lôi kéo cánh đàn ông làm gì cả. Nếu họ ở bên chúng ta lâu dài, họ sẽ biết hết về hình thức thật sự cũng như hiểu rõ tâm hồn của chúng ta. Họ có quyền lựa chọn.

Nếu người đàn ông nào bỏ bạn vì bạn xấu, cũng đừng trách anh ta đểu, chỉ là anh ta chưa thật sự yêu thương bạn. Gạt nỗi buồn sang 1 bên và hãy tự tin lên. Rồi 1 ngày người đàn ông chân chính yêu thương chúng ta sẽ thực sự xuất hiện. Người ấy sẽ yêu cả vẻ ngoài lẫn nội tâm bên trong của bạn.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Afamily
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới