NỮ GIỚI » Tâm sự

Làm tình với người phụ nữ mình không yêu sẽ như thế nào? Ba người đàn ông nói lên suy nghĩ thật

Thứ hai, 08/04/2024 21:30

Hãy cùng xem ba người đàn ông bí mật tâm sự về chuyện "làm tình" với người mình không yêu.

Anh Trương (35 tuổi): "Đó là sự lấp đầy khoảng trống, là sự tự lừa dối bản thân"

Ở công ty, tôi cũng được coi là người thành công, sống một cuộc sống khiến người khác ghen tị. Tuy nhiên, sau một bữa tiệc của công ty, tôi đã vượt qua giới hạn với một nữ đồng nghiệp trong tình trạng say rượu và sau đó phát triển mối quan hệ lâu dài. Lúc đầu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình cuối cùng không còn đơn điệu nữa và thậm chí còn tận hưởng nó.

Nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng vô tận rồi từ bỏ. Bây giờ nhìn lại, tôi tôi nhận ra đó chỉ là một trò đùa.

Anh Lữ (38 tuổi): “Tôi đã đánh mất chính mình. Việc thiếu tình yêu khiến trái tim tôi trở nên máy móc và thờ ơ”

Tôi là một họa sĩ lãng mạn và đam mê. Khi còn trẻ, tôi lạc vào nhiều mối quan hệ khác nhau. Sau này tôi mới nhận ra rằng ở bên người phụ nữ mình không yêu giống như một màn trình diễn, không có sự giao tiếp thực sự, mọi thứ giống như một kịch bản.

Khi ôm người phụ nữ mình không yêu, tôi cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng. Ở bên họ, tôi cảm thấy như mình đang dần đánh mất chính mình.

Anh Trần (42 tuổi): "Nó bắt đầu bằng sự tò mò và phiêu lưu, nhưng kết thúc bằng sự bối rối"

Là một doanh nhân thành đạt, tôi thường đến thăm nhiều địa điểm cao cấp và quan hệ với nhiều phụ nữ vì tính tò mò, theo đuổi những điều mới mẻ. Cảm giác ban đầu của tôi là sự phấn khích và thỏa mãn nhất thời, nhưng kéo theo đó là cảm giác tội lỗi. Có lần khi tôi rời khách sạn vào sáng sớm, tôi tự hỏi: Tại sao mình làm điều này? Đây có phải là nhu cầu thực sự trong lòng không?

Rồi tôi cũng nhận ra sai lầm của mình, một mối quan hệ không có cảm xúc giống như một cơ thể không có tâm hồn.

Qua câu chuyện của ba người đàn ông này, chúng ta có thể thấy rằng, việc quan hệ với người mình không yêu, dù vì lý do gì, cũng chỉ có thể gây ra hàng loạt cảm xúc tiêu cực mà không mang lại hạnh phúc thực sự nào. Cầu mong tất cả chúng ta học cách lắng nghe trái tim mình trong tình yêu, tôn trọng mọi cuộc gặp gỡ chân thành và tìm thấy hạnh phúc thành thật nhất.

Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới