NỮ GIỚI » Tâm sự

Lấy chồng xấu, vợ hí hửng như bắt được vàng, ai ngờ anh lật mặt nhanh hơn trở bàn tay

Thứ tư, 02/11/2016 21:05

Anh đã nói dối tôi là đi công tác vậy mà lại qua đêm ở nhà chị ta. Chồng vừa về đến nhà tôi đã đưa những tin nhắn cho anh đọc nhưng anh đều phủ nhận...

Ai cũng bảo tôi dại dột, một người con gái đẹp như hoa công việc thì hái ra tiền thiếu gì thằng đàn ông để yêu mà lại đi yêu một người đã có con ly dị vợ. Nói thực về ngoại hình thì anh chỉ là chàng trai bình thường thậm chí còn xấu xí nhưng anh lại có cái duyên nói chuyện làm hút hồn người con gái mới lớn như tôi. Anh hận người đàn bà ngoại tình đã làm tan nát trái tim anh, từ giây phút anh đau khổ nhất tôi đã luôn ở bên anh an ủi động viên giúp anh vượt qua được cảm giác bị phản bội.

Ngày cưới anh dành cho tôi một đám cưới sang trọng mà bất cứ người con gái nào cũng thèm muốn. Cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau nấu ăn dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày anh chở tôi trên chiếc xe ô tô sang trọng đi làm và đi dạo phố. Sở thích của tôi là thích mua sắm anh cũng chiều lòng thậm chí anh còn chọn những bộ đồ đẹp đắt tiền cho vợ nữa.

Dường như cô vợ cả biết được cuộc sống của vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc nên cô ta đang tiếc nuối chồng thì đúng hơn. Chị ta thường xuyên gọi điện cho anh về thăm con ốm hay nhờ đón con. Mỗi khi con ốm anh cảm thấy rất sốt ruột muốn đến thăm con ngay nhưng sợ tôi tủi thân nên anh đành lén lút giấu tôi để đi đến chỗ chị ta.

Vợ cũ biết chúng tôi hạnh phúc nên cứ bám lấy anh (Ảnh minh họa)

Lúc đầu mỗi tháng chỉ một lần rồi sau đó tuần nào cũng đến thăm con, tôi tỏ ra khó chịu góp ý thì anh lại bảo: “Em phải rộng lượng, đừng có ghen tuông lung tung, anh thương đứa nhỏ lắm phải chịu thiệt thòi từ nhỏ”. Để chứng minh lòng cao thượng của mình tôi phải cắn răng chịu đựng chấp nhận cho anh ở lại qua đêm để chăm con rồi cho đến một ngày điện thoại của tôi đầy những lời chế diễu của chị ta:

- Đêm qua em ngủ một mình buồn không, lâu không được gặp chị anh ấy rất sung em biết không?

Anh đã nói dối tôi là đi công tác vậy mà lại qua đêm ở nhà chị ta, chồng vừa về đến nhà tôi đã đưa những tin nhắn cho anh đọc nhưng anh đều phủ nhận là chị ta nói lừa em đó. Không đôi co tranh cãi làm gì tôi lên kế hoạch bắt quả tang chồng để anh ta còn gì để nói không.

Đến khi tôi đến tận nhà chị ta để lật bộ mặt giả dối của anh, tôi tức tối chửi bới chị ta là: "Kẻ ngoại tình nay thấy gia đình người ta hạnh phúc lại muốn cướp chồng”. Rồi bắt chồng mình phải chấm dứt quan hệ với cô ta nếu không tôi sẽ chia tay. Không ngờ anh lại phũ phàng ruồng bỏ tôi “chia tay thì chia tay sợ gì”. Để mặc tôi uất ức nghẹn lên tận cổ nước mắt cứ trào ra còn anh thì tình tứ nhìn chị ta: "Anh rất muốn gia đình mình tìm lại hạnh phúc”.

Tôi đúng là một kẻ khờ, anh ta đâu có yêu gì mình mà anh ta chỉ lấy mình để lấp chỗ trống trong lúc buồn tình. Tình yêu thực sự anh vẫn đang dành cho mẹ con chị ta, còn tôi chỉ là cầu nối cho tình cảm của họ thêm đậm đà hơn, tôi càng ngăn cấm hay ghen tuông tranh giành thì họ càng ham muốn được đến với nhau hơn. Tôi không phải là kẻ ngu ngốc đâu.

Biết được bản tính của chị ta đã vài lần vướng vào đàn ông lên tôi đã thuê một người đàn ông đẹp trai để dụ dỗ chị ta. Còn bản thân tôi luôn gửi cho anh những hình ảnh rất tự tin vui vẻ đi chơi với bạn bè khi không có anh, thỉnh thoảng cho anh mấy cái ảnh nhìn tình tứ với mấy anh chàng đẹp trai.

Chỉ hơn một tháng khi cá đã cắn câu tôi đưa cho anh những bức hình mà cô vợ anh yêu quý đã ngã lòng trước một chàng trai giàu có và phong độ hơn anh. Nhìn ánh mắt căm giận của anh còn chị ta ôm chân anh xin tha thứ mà tôi thấy hả dạ.

Tôi vẫn sống hạnh phúc còn anh thì phải hối hận vì đã không biết quý trọng tôi (Ảnh minh họa)

- Em nói thực với vẻ ngoài xấu xí của anh chỉ có em là yêu anh thật sự thôi còn cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi, nếu anh mà nghèo hèn chắc gì động được vào sợi tóc của cô ta chứ!

Mặc cho sự níu kéo của anh tôi vẫn quyết định chia tay sớm không thật lãng phí tuổi xuân với người đàn ông chẳng có chính kiến không biết trân trọng tình yêu và sẽ tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dính níu đến người đàn ông đã ly dị vợ.

>> Vợ về, chồng đẩy bồ xuống gầm giường trốn mà không biết vợ đã đặt sẵn quà hay tặng cả hai dưới đó

VA
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới