NỮ GIỚI » Tâm sự

Lén lấy của vợ 5 triệu đi bao gái, nhưng vợ đã chờ sẵn trong nhà nghỉ cười: 'Đêm nay anh định bo em bao nhiêu?'

Thứ năm, 15/09/2016 17:35

Vừa đẩy cửa phòng vào, Hùng tá hỏa thấy vợ nằm trên giường với bộ váy ngủ rất khiêu gợi nhìn Hùng cười bảo: 'Đêm nay anh định bo em bao nhiêu? 5 triệu hay 10 triệu đây?'.

Dạo này ở công ty đang thiếu người nên Ngân phải tăng ca suốt. Hôm nao đến tầm hơn 9h cô mới về nhà trong tình trạng mệt mỏi, thèm ngủ các kiểu. Thấy vợ nhọc như thế Hùng bảo vợ nghỉ việc xin làm chỗ khác đi. Giờ nhìn vợ gầy, xấu hẳn đi anh buồn lắm. Chồng thương xót như vậy, Ngân chỉ cười mà nói cô cố được. Giờ tăng ca lương gấp 2 nên cô tranh thủ kiếm tý, tháng sau tuyển được người mới sẽ không khổ như thế này nữa.

Chán vì cái tội tham công tiếc việc của vợ, Hùng chả nói nữa. Nhưng cái khoản chăn gối của vợ chồng anh cũng cắt hẳn vì vợ toàn cự tuyệt. Đàn ông mà, thiếu cái là lại tự ra ngoài tìm của lạ. Hùng cũng vậy, anh bỏ bê vợ con tìm đến chốn đèn mờ với đám bạn hư để giải tỏa tâm sự của mình. 1 lần, 2 lần đến đó Hùng như say các cô gái chân dài nóng bỏng mà quên mất vợ mình.

Thế rồi, Hùng cũng bồ kết 1 em chân dài, thân hình bốc lửa lúc nào cũng nói ngọt sớt với anh. Giấu vợ đi gái, Hùng toàn phải nói dối là sang ngủ với thằng bạn, rồi đi trông nhà cho ông nội các kiểu. Vì mệt, vì tin tưởng chồng Ngân không hoài nghi gì Hùng hết. Anh muốn đi đâu thì đi miễn là không gái gú là được rồi.

Thế rồi 1 hôm đi làm về, tiện thể Ngân rẽ qua siêu thị mua ít sữa chua về ăn. Nhưng vừa rẽ sang đường đi siêu thị Ngân sốc thấy chồng chở cô nào tình tứ ôm eo, cười nói trên xe. Không dám tin chuyện này là thật, Ngân bám sau theo dõi và chết lặng khi thấy 2 người đó đi vào nhà nghỉ.

Mấy ả gái làng chơi này chỉ ham tiền nên cô sẽ dùng cô ta để “trị” chồng mình (ảnh minh họa)

Lao vào đó định lên đánh ghen nhưng chủ nhà nghỉ ngăn lại và không cho lên Ngân đành chịu. Quay xe về nhà Ngân giận sôi máu, cứ nghĩ chồng cô chung thủy, chỉ biết đến vợ con thôi hóa ra là cô đã lầm. Anh mê gái và sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc gia đình với mấy cô gái làng chơi như vậy sao? Sốc về chuyện này, Ngân điên lắm. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại Ngân thấy mình phải bình tĩnh để đánh ghen, giờ mà làm ầm lên chỉ có dại mà thôi. Mấy ả gái làng chơi này chỉ ham tiền nên cô sẽ dùng cô ta để “trị” chồng mình.

Tối hôm đó Hùng về, Ngân chẳng nói gì hết mà lên giường ngủ ngay. Cô sẽ chờ đến đêm cho chồng ngủ say lấy trộm điện thoại xem số ả chân dài kia. Nhưng khi Ngân giả vờ ngủ say thì Hùng lại lén mở két sắt lấy trộm tiền đi bao gái. Cứ để yên cho chồng lấy trộm tiền, Ngân sẽ có chiêu độc để trị thói mê gái, mang của nuôi gái của chồng.

Hơn 3h đêm, thấy chồng đã ngủ ngon Ngân liền dậy xem anh lấy bao nhiêu tiền. 5 triệu, chồng cô đã ăn trộm của vợ 5 triệu để đi bao gái cơ. Sốc về chuyện này, Ngân cố lấy điện thoại của chồng ra ngoài để tìm số ả cướp chồng kia. May thay anh vẫn chưa đổi mật khẩu nên cô dễ dàng lấy được số. Kế hoạch đầu tiên đã thành công, giờ cô sẽ mua chuộc ả chân dài kia và đưa chồng vào chồng.

Hôm sau Ngân hẹn ả ta ra quán nước nói chuyện và đưa tiền nhờ cô ả gọi chồng mình đến. Tối hôm ấy, Ngân ở sẵn trong nhà nghỉ mà ả bồ của anh ta đã đặt phòng từ trước đợi. Thấy bồ nhắn tin hẹn ra nhà nghỉ và miễn phí cho đêm nay, Hùng thích lắm. Anh đi luôn mà không nghi ngờ gì về sự hào phóng của cô gái làng chơi hám tiền tiền kia.

Vội vã đến nhà nghỉ để được âu yếm với chân dài, nhưng khi Hùng vừa đẩy cửa phòng vào anh đã tá hỏa thấy Ngân nằm trên giường với bộ váy ngủ rất kiêu gợi nhìn Hùng cười bảo:

- Đêm nay anh định bo em bao nhiêu? 5 triệu hay 10 triệu đây?

- Em làm gì trong đây vậy? Đứng dậy thay đồ nhanh rồi về, vợ với chả con thế này à?

Đêm nay anh định bo em bao nhiêu? (ảnh minh họa)

- Thì em vào đây làm cái điều mà thường ngày anh vẫn đến đấy. Nào bo tiền cho em đi, em sẽ phục vụ anh. À, bình thường anh ngủ với gái thì toàn lấy trộm tiền của em bo cho các cô ấy. Vậy hôm nay ngủ với vợ ai định lấy tiền của cô nào bo cho em đây. Có đi phải có lại chứ?

- Em… em theo dõi anh sao?

- Em không theo dõi, chỉ là tình cờ biết anh đi gái và lấy trộm tiền của em để vui vẻ với các cô đó thôi. Giờ anh tính sao?

- Thú thực chuyện đi gái và lấy trộm tiền của em là có thật. Nhưng em biết vì sao anh lại làm thế không? Vì em tham công tiếc việc, suốt ngày công việc, công việc chẳng thèm quan tâm tới anh rồi bỏ luôn chuyện kia nên anh mới sa ngã thế này.

Nghe câu đó của chồng Ngân như thức tỉnh. Đúng mấy tháng nay cô lúc nào cũng bù đầu với công việc, luôn lảng tránh anh chuyện kia. Vậy nguyên nhân là do cô ư? Thừa nhận 1 phần lỗi là ở mình, Ngân chủ động xin lỗi chồng và hứa sẽ không tăng ca gì nữa. Nghe câu đó từ vợ Hùng vui lắm, anh bảo đi gái là bất đắc dĩ thôi. 1 phần là do bản năng, 1 phần là do anh muốn khiêu khích vợ nên mới làm vậy.

Sau khi cả 2 vợ chồng đều tự nhận ra sai lầm của bạn thân, Ngân chủ động “thưởng nóng” và “đền bù” khoản kia cho chồng. Cứ thế đêm ấy vợ chồng Ngân vui vẻ hết đêm trong nhà nghỉ. Sau lần đấy, Hùng không còn đi gái nữa mà quay về yêu thương chồng mình hơn. Còn Ngân thì chuyển sang làm công việc khác nhàn nhưng lương thấp hơn để có thời gian quan tâm tới chồng con. Vì thế bạn đừng để công việc, tiền tài phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn nhé. Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn.

>> Tôi mang khăn tắm vào cho cô bạn thân niềm nở: 'Cậu thông cảm, chồng tớ chạy mất dép rồi!'

Theo Motthegioi.vn