NỮ GIỚI » Tâm sự

'Ma trận' người tình của bạn trai khiến tôi choáng váng

Thứ hai, 14/07/2014 14:34

Tôi không ngờ anh là một kẻ lăng nhăng, bậy bạ đến thế. Dù đang yêu tôi nhưng anh vẫn qua lại với 2 người yêu cũ cùng lúc, chưa kể những cô gái bia ôm, qua đường mà tôi không biết.

Trước khi yêu nhau, tôi và anh từng là bạn bè một khoảng thời gian khá dài. Chuyện anh yêu 2 người trước, tôi cũng biết. Một người là L., mối tình đầu của anh, đã lấy chồng, ly hôn và đang sống cùng một cậu con trai. Còn một người là T., anh khẳng định không hề yêu mà chỉ đến với nhau trong giây phút anh không kiềm chế được mình.

Dù biết anh là kẻ lăng nhăng nhưng vì quá yêu nên tôi đã nhắm mắt cho qua và bước vào mối tình với anh bằng tất cả sự mù quáng, ngây thơ. Tính tình anh khá thoáng, có lẽ do ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây vì anh từng có thời gian du học nước ngoài. Anh cũng là một chàng trai hài hước, vui tính, luôn nhìn mọi việc bằng góc độ khác biệt khiến tôi cảm thấy thích thú. Lối sống của anh khá Tây, nhiều khi tôi bị "hụt hơi" theo anh nhưng tôi nghĩ chỉ cần một người biết hi sinh và thấu hiểu thì sẽ đến lúc cả hai hòa hợp được.

Công việc của anh thường xuyên phải đi công tác, vì vậy chúng tôi không có nhiều thời gian hẹn hò như những cặp đôi khác. Bù lại khi trở về, anh thường tặng tôi những món quà giá trị cùng những nụ hôn nồng nàn khiến tôi say đắm. Suốt 3 tháng yêu nhau, anh không hề có biểu hiện gì bất thường và tôi bắt đầu tin tưởng anh tuyệt đối. Anh còn hứa hẹn sẽ đưa tôi về gia mắt gia đình và muốn về nhà tôi chính thức xin phép ba mẹ cho hai đứa hẹn hò. Anh nói, anh yêu tôi là đàng hoàng vì vậy anh muốn công khai với gia đình hai bên để nhận được sự ủng hộ. Tôi thực sự cảm động vì điều đó.

Nhưng tôi không ngờ rằng hạnh phúc ngọt ngào ấy lại bị phủ bóng bởi một sự thật phũ phàng. Để kỷ niệm 3 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định đi biển chơi. Tôi rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên đi chơi xa với người yêu. Trong lòng tôi ngập tràn niềm vui bởi lần này thực sự chúng tôi sẽ có không gian, thời gian riêng dành cho nhau.

Ảnh minh họa.

Sau một ngày dạo chơi, tôi và anh trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khi anh đang tắm thì điện thoại có tin nhắn. Tôi định đưa cho anh thì bất ngờ thấy dòng chữ chạy lướt qua trên màn hình: "Nhớ H. quá, đi chơi với người yêu rồi nhanh về với em nhé". Tôi như chết lặng. Điều gì đang xảy ra? Cả hai người họ dường như thản nhiên chấp nhận chuyện qua lại với nhau dù anh đang yêu tôi?

Sau thoáng giây sững sờ, tôi lấy lại bình tĩnh đợi anh ra để hỏi cho ra nhẽ. Thấy tôi cầm điện thoại của anh trong tay, mặt anh tối sầm lại. Khi tôi hỏi, anh quanh co nói đó là cô gái theo đuổi anh chứ anh không hề có tình cảm. Cô ta hoang tưởng rằng hai người yêu nhau nên mới nhắn những tin như vậy. Tôi không tin, tra hỏi thì cuối cùng anh thừa nhận đó chỉ là gái bia ôm, hạ cấp, không xứng đáng để tôi phải bận tâm. Trái tim tôi như tan vỡ. Ngay hôm đó, bằng mọi cách tôi rời khách sạn trở về Hà Nội.

Những ngày sau, anh liên tục xin lỗi, mong tôi bỏ qua. Vì quá yêu anh, tôi đã nghĩ mình sẽ quên đi chuyện đó. Nhưng khi nói chuyện với một người bạn rất thân của hai đứa, tôi lại bàng hoàng phát hiện ra sự thật khủng khiếp hơn. Không chỉ quan hệ với gái nhà hàng, anh còn quay lại với cả hai cô người yêu cũ cùng lúc. Ban đầu tôi không tin. Tình cảm khiến tôi yếu mềm nhưng lý trí mách bảo tôi cần phải tìm ra sự thật. 

Tôi quyết định vào facebook của anh (anh từng cho tôi biết mật khẩu Facebook từ hồi chưa yêu nhau, nhưng vì tôn trọng anh nên chưa lần nào tôi thử vào. Có thể anh đã quên nên không đổi lại). Khi mở phần tin nhắn, tôi chết điếng người trước những đoạn chat sặc mùi ân ái của họ. Thì ra những lần anh nói đi công tác vào cuối tuần là để đi chơi với họ.

Lần mò vào Facebook của L. tim tôi như nghẹn lại trước hình ảnh anh cùng hai mẹ con chị ta hạnh phúc như một gia đình ở Đà Nẵng. Còn trên Facebook của T, họ cũng thân mật chẳng kém trong những chuyến đi chơi riêng. Thậm chí T. đã từng phải phá thai cách đó 3 tuần nhưng vẫn lao vào mối quan hệ với anh như con thiêu thân. Vì anh quá giỏi che đậy nên họ không hề biết rằng anh đang qua lại với cả hai cùng lúc.

Đáng sợ hơn, không chỉ có 2 người yêu cũ, anh còn lăng nhăng với nhiều cô gái khác, chủ yếu là gái nhà hàng hoặc dạng hư hỏng, vô công rồi nghề chỉ chờ trai bao. Chủ đề mà họ nói chuyện cũng chỉ xoay quanh chuyện nhậu nhẹt, lên giường, tiền bạc, uống thuốc tránh thai... Đôi khi họ nhắc đến tôi nhưng anh gạt đi nói rằng tôi không phải bạn gái anh. Anh còn rất tự hào vì mình là người đào hoa, đi đến đâu là gái chết theo đến đấy...

Sốc hơn nữa là chính gia đình anh cũng biết việc anh qua lại với nhiều cô gái, trong đó có tôi. Nhưng họ không quan tâm đến lối sống phóng đãng của anh bởi cuối cùng anh sẽ kết hôn với một cô gái mà gia đình sắp đặt từ trước. Cô gái đó giàu có, ngoan hiền và không hề biết bản chất thực sự của anh...

Đến nước này tôi chỉ còn cách chia tay anh và tự trách mình sao ngu dại đuổi theo tình yêu với một kẻ chẳng ra gì. Nhưng trước khi chia tay, tôi sẽ phải nói thẳng tất cả những điều ấy vào mặt anh một lần. Đau một lần rồi thôi...

Theo Nguoiduatin.vn