NỮ GIỚI » Tâm sự

Màn kịch công phu chồng dựng lên để thoải mái ở bên nhân tình

Thứ tư, 27/01/2016 21:17

Tôi không thể ngờ rằng chồng mình lại có nhân tình ở bên ngoài. Anh ta còn lừa tôi để thoải mái ở bên nhân tình.

Tôi đã bị "vỡ mộng" ngay sau đám cưới khi lấy phải người chồng vừa lười, vừa bẩn. Chồng tôi chỉ lo chải chuốt bên ngoài còn rất lười tắm rửa, thay đồ. Chỉ khi nào quần áo bốc mùi, chồng tôi mới chịu thay ra để giặt. Còn quần áo mặc lâu ngày anh chọn cách xịt nước hoa để lấn át mùi hôi. Nhiều lần, tôi đạp thẳng chồng xuống giường vì tội lười tắm còn đụng vào người vợ. Lâu dần, giữa tôi và anh như có một khoảng cách vô hình.

Không những vậy, chồng tôi còn "đàn bà" đến mức "đăng đàn" nói xấu vợ trên facebook. Điều này khiến tôi vô cùng xấu hổ với bạn bè. Có lẽ, chồng tôi là người hội tụ đủ các tính xấu. Nếu ngày yêu, anh quan tâm, hứa hẹn với tôi bao nhiêu thì bây giờ dửng dưng bấy nhiêu. Làm ở một công ty nước ngoài nên chồng tôi kiếm được khá nhiều tiền. Dù là vợ nhưng tôi không bao giờ biết được chính xác khoản tiền chồng kiếm được. Hàng tháng, anh chỉ đưa tôi mấy triệu tiền sinh hoạt.

Cuộc sống gia đình khiến tôi bị trầm cảm, buồn bã. Sau này, tôi cũng không quan tâm chồng mình làm gì nữa. Dù mới kết hôn nhưng có lẽ tình yêu tôi dành cho anh đã vơi đi quá nửa.

Chồng tôi vội vã chuyển nhà để ở cùng nhân tình (Ảnh minh họa)

Từ hồi lấy nhau, chúng tôi sống trong một căn chung cư khá chật chội mà anh ở từ hồi đi làm. Tôi cũng bàn với chồng là tiết kiệm tiền để chuyển đến một nơi rộng rãi hơn nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm. Vì không nắm bắt được thu nhập của chồng nên tôi cũng không biết bao giờ giấc mơ ấy của mình trở thành hiện thực.

Một hôm, chồng tôi vui vẻ nói rằng đã mua một căn hộ trả góp. Tôi giận chồng tím mặt vì việc trọng đại như vậy mà anh không hề hỏi qua ý kiến của vợ đến một lời. May là khi đi xem căn hộ này tôi cũng khá ưng ý. Sau đó không lâu, chúng tôi chuyển về nhà mới. Thời gian đầu, tôi cũng làm quen với hàng xóm xung quanh. Mọi người cũng đều mới chuyển đến nên khá thân thiện. Tôi có ấn tượng khá tốt với cô hàng xóm tên Mai, có một con trai và chồng đi công tác nước ngoài. Chồng tôi tỏ ra khá thân thiết khi nói chuyện với Mai.

Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con. Khi đi khám thì bác sĩ nói nguyên nhân là ở phía tôi. Từ đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng. Một hôm, cô hàng xóm tốt bụng sang nhà tôi khóc lóc. Qua tâm sự thì Mai cho biết chồng cô đi công tác lâu không về là do có người khác ở bên ngoài. Anh ta giờ chỉ chu cấp cho mẹ con cô chứ chắc sẽ không trở về Việt Nam nữa. Mai còn nói thêm là có đi xem bói thì thầy khuyên rằng nên cho con trai nhận cha nuôi trong năm nay hoặc phải gửi lên chùa để tránh tai họa. Trùng hợp là người nhận nuôi phải ở tuổi chồng tôi. Tôi nhanh nhảu nhận cho con trai Mai làm con nuôi. Tôi cũng rất quý thằng bé. Hơn nữa việc tôi đậu thai là điều không tưởng. Khi nói chuyện với chồng thì anh cũng đồng ý.

Đối với tôi, Mai là người hàng xóm tốt bụng (Ảnh minh họa)

Nhà không có đàn ông nên khi hỏng đồ, Mai thường nhờ chồng tôi sang sửa giúp. Tôi cũng không mảy may nghi ngờ gì cho đến một hôm bắt quả tang chồng vụng trộm. Hôm đó, tôi đi công tác về sớm. Thời gian đó, chồng nói cũng phải đi công tác không ở nhà nên tôi không gọi điện báo trước. Sau khi cất đồ, tôi đem ít quà sang biếu hàng xóm. Khi sang đến nơi, tôi thấy có đôi giày của chồng mình phía ngoài. Tôi băn khoăn tự hỏi là sao chồng về sớm lại không báo với vợ. Khi chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tôi nghe thấy tiếng chồng mình vọng ra:

- Con trai đâu rồi em?

- Em gửi thằng Tũn (tên con trai Mai ở nhà) sang bà ngoại rồi. Lâu rồi chúng ta mới có thời gian gần gũi nên em mới gửi con đấy. Tranh thủ lúc vợ anh chưa về, em sẽ chiều anh hết mức.

- Ờ, vợ anh bảo cuối tuần mới về. Mà ngày thường anh có sang nhà thì cô ta cũng chẳng nghi ngờ gì đâu. Anh cũng mất hết cảm xúc với cô ta rồi.

- Mà vợ anh ngốc thật đấy. Nhân tình của chồng ở bên cạnh mà không ghen tuông gì. Cũng vì cô ta không ghen tuông mà thằng Tũn mới được gọi bố. Nếu biết đây là con của chúng ta chị ấy chắc sốc lắm.

- Không phải vợ anh ngốc mà vì anh quá thông minh thôi. Nào chiều anh đi...

Tôi "đứng hình" khi biết chồng ngoại tình với Mai và cả hai đã có con chung (Ảnh minh họa)

Sau một phút "đứng hình", tôi cũng dần bình tĩnh lại. Tôi đập cửa để gọi đôi "gian phu dâm phụ" ra nói chuyện. Khi thấy tôi, mặt hai người vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Không kìm nén được tức giận, tôi tát cho chồng một cái nảy lửa. Khi đó, Mai còn trơ trẽn thách thức tôi: "Chồng chị chuyển về đây vì muốn ở cùng mẹ con tôi. Còn anh ấy đã hết sạch hứng thú với người vợ "không biết đẻ" như chị rồi". Không hiểu sao lúc đấy tôi lại khóc và chạy trốn. Có lẽ tôi muốn trốn tránh thực tại này. Cũng bởi chồng tôi và nhân tình diễn kịch quá khéo nên tôi không hề nghi ngờ. Đến khi kịch hạ màn, tôi mới sốc như vậy. Từ hôm đó, tôi nghỉ việc và bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi không biết phải làm sao bây giờ? Liệu tôi có nên ly hôn chồng không?

>> Click để xem thêm: Vợ phát hiện thủ đoạn chồng dùng để dẫn nhân tình về ở cùng

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)