Vào sáng nay (21/12), những người dân ven bờ sông Hồng lại được phen bất ngờ khi chứng kiến một chàng trai tỉ mẩn ngồi xếp 600 bông hoa hồng thành hình trái tim rất đẹp mắt với mục đích tỏ tình với bạn gái của mình.
Để chuẩn bị cho màn tỏ tình cực kỳ lãng mạn trong những ngày cuối năm này, bất chấp thời tiết còn lạnh giá, Lê Văn Long, chủ nhân của hình trái tim có lồng chữ đầu của hai người, đã lên kế hoạch từ hơn một tuần trước và tất bật lên chợ Quảng Bá từ 2 giờ sáng để mua 600 bông hồng.
Mất 3 giờ đồng hồ tự tay xếp hình trái tim dưới chân cầu Long Biên, đến 8 giờ sáng, toàn bộ “trái tim tình yêu” đã thành hình. Đến khi cô gái, tên Nguyễn Thu Hiền, xuất hiện, Long nhẹ nhàng bước tới và tặng cô bông hồng thứ 601 và kèm theo món quà rất…SV: một chiếc kẹo mút xinh xắn.
Quá bất ngờ và rất xúc động trước màn tỏ tình đầy lãng mạn của Long, Hiền hoàn toàn bị chinh phục và e thẹn bước vào trung tâm trái tim cùng Long.
Được biết cả Long và Hiền cùng quê Thanh Hóa và đang học chung một lớp tại trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa (Hà Nội). Và Long cho biết thêm đã có cảm tình với bạn gái xinh xắn này từ một năm nay nhưng đến bây giờ mới lấy can đảm để nói lời tỏ tình.