NỮ GIỚI » Tâm sự

Mất Tết vì con dâu ‘vụng’

Thứ năm, 12/02/2015 20:52

(Ngoisao.vn) - Đã là vợ và sau này sẽ là mẹ thì cũng phải biết những món ăn đơn giản, ít nhất có thể hoàn thiện mâm cỗ ngày Tết nhưng đó lại là điều xa xỉ đối với con dâu tôi.

Con dâu tôi không chỉ xinh đẹp, có học thức mà gia đình lại rất khá giả. Tuy nhiên, sự vụng về của nàng dâu mới trong ngày đoàn viên đầu tiên khiến tôi cảm thấy thất vọng về sự lựa chọn của mình.

Con trai tôi làm giáo viên, ngành nghề không hẳn kiếm được nhiều tiền nhưng công việc ổn định. Sau khi biết con trai mình "thầm yêu trộm nhớ" một cô bé có bố bị trọng bệnh, mẹ mất sớm. Không muốn con trai mình khổ, tôi hết sức can ngăn và mai mối cho nàng dâu hiện tại vì “môn đăng hộ đối” với gia đình nhà mình. Vì thương mẹ nên con trai tôi đành gật đầu.

Sau khi kết hôn hai vợ chồng đều làm trên thành phố, Tết chỉ về quê mấy hôm rồi đi. Ở quê một mình nên ngày Tết là ngày mà tôi mong chờ con cháu nhất. Ngày sum họp gia đình tôi muốn con dâu trổ tài nấu nướng để không chỉ làm tôi vui lòng mà còn muốn lấy lòng chồng. Nhưng dường như biết trước thử thách này, nên con dâu tôi mua sẵn đồ ăn đóng hộp chế biến sẵn ở siêu thị.

Những ngày đầu đoàn viên, chứng kiến cảnh con dâu giữ chân gà cho chồng cắt tiết cũng không chặt để gà chạy mất, làm mâm cơm cúng đến đêm mới xong. Những món nào ăn sẵn thì không nói nhưng những món tự tay con dâu nêm nếm món thì mặn, món thì nhạt, món thì cháy cả gia đình đành ngậm ngùi ăn cho lấy lệ mà không ai nói với nhau câu nào.

Cũng một phần là con dâu tôi vốn được nuông chiều từ bé, có việc gì mẹ đều làm hết cho thế nên công việc gia đình rất đoảng. Nhiều lần tôi có bảo khéo nhưng con dâu tỏ ra không hài lòng. Nghĩ cho đến cùng thì chỉ ở với mình mấy ngày Tết mà to tiếng thì không hay nên cũng bỏ qua. Chỉ thương con trai mình phải ở với người vợ này cả đời.

Nhiều lần có bảo khéo nhưng con dâu tỏ ra không hài lòng (Ảnh minh họa)

Hỏi riêng con trai mới biết, vợ thường đi công tác, còn công việc của con tôi thì cũng rảnh hơn. Nên đi làm về, con trai tôi thường làm nội trợ, giặt giũ quần áo...

Vì biết con dâu không "sành" trong vấn đề nấu nướng nên tôi cũng xắn tay vào làm giúp, nhìn thấy sự lóng ngóng của con dâu trong việc làm bếp khiến tôi rất buồn lòng. Không phải vì quá khó tính nhưng nếu đã là vợ và sau này sẽ là mẹ thì cũng phải biết những món ăn đơn giản, ít nhất có thể hoàn thiện mâm cỗ ngày Tết nhưng đó lại là điều xa xỉ đối với con dâu tôi.

Nhìn thấy sự lóng ngóng của con dâu trong việc làm bếp làm tôi thất vọng (Ảnh minh họa).

Ngày 30 Tết, hai mẹ con cùng chuẩn bị mâm cỗ. Trong khi tôi bận rộn với những món đồ cúng thì con dâu tôi hí hoáy thế nào lại trượt tay dội ngay nước sôi vào chân.

Mong chờ có ngày Tết đoàn viên mà mọi việc lại xảy ra thế này. Năm nay, mẹ con tôi đành chấp nhận ăn Tết trong bệnh viện. Giờ nghĩ ra mới thấy mình dại, lấy vợ cho con thì không phải cứ gia đình tương xứng mà được mà phải chọn được cô dâu hiền, đảm việc nhà. Không phải cổ súy con trai mình bỏ vợ, nhưng nếu trong thời gian tới mà con dâu tôi không chịu sửa đổi tính nết và học hỏi kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ. Thì chắc chắn với tư cách là một người mẹ tôi sẽ khuyên con trai có quyết định đúng đắn để không phải năm nào đón năm mới cũng phải vất vả như năm nay.

Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)