NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ 62 tuổi còn muốn đi lấy chồng, anh em tôi kịch liệt phản đối để rồi khi mẹ bật khóc nói lý do làm tôi choáng váng

Thứ tư, 28/04/2021 06:58

Anh tôi cáu giận trách mẹ không biết giữ thể diện cho con cháu. Già rồi đi thêm bước nữa để thiên hạ họ cười cho. Sau đó chị dâu cũng phản đối gay gắt.

Bố tôi mất khi tôi mới chào đời được vài tháng, mẹ ở vậy nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Tôi lấy chồng xa, kinh tế khó khăn, hiện chúng tôi đang phải thuê phòng trọ.

Còn vợ chồng anh trai có công việc tốt, lương tổng cộng của hai người mỗi tháng trên 100 triệu. Mẹ sống cùng với anh chị giàu có như thế tôi cũng yên tâm phần nào.

Tuần vừa rồi giỗ bố, cả gia đình tôi đều về quê. Đám giỗ được vợ chồng anh chị tôi chuẩn bị rất tươm tất chu đáo. Vợ chồng tôi chẳng phải động tay vào việc gì. Ai đến cũng khen anh chị tôi hiếu thảo, lần nào cũng làm cỗ giỗ bố linh đình.

Anh trai tôi thật may mắn vì lấy được người vợ đảm đang tháo vát đến vậy. Nhìn cách chị đối xử với mẹ tận tình chu đáo tôi rất vui, vì sau này mẹ về già đã có chỗ dựa tốt.

Sau khi ăn cỗ xong, mẹ đột ngột thông báo muốn họp gia đình. Mẹ nói là sẽ lấy chồng vào tháng sau. Nghe đến đây cả nhà tôi đều choáng váng, tôi bức xúc nói mẹ 62 tuổi rồi lấy chồng làm gì nữa? Tuổi này lấy nhau chỉ khổ phụ nữ bởi người đàn ông đâu còn tình yêu gì nữa, họ chỉ cần người giúp việc thôi. Già rồi ở nhà cho con cháu phụng dưỡng sao phải đi hầu hạ người ta chứ?

Ảnh minh họa

Anh tôi cáu giận trách mẹ không biết giữ thể diện cho con cháu. Già rồi đi thêm bước nữa để thiên hạ họ cười cho. Sau đó chị dâu cũng phản đối gay gắt.

Khi các con im lặng thì mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Ở tuổi này chẳng ai muốn lấy chồng cho khổ thân nhưng mẹ sống với các con cực quá chịu không nổi. Phải đi thêm bước nữa mới mong có miếng đất để sống khi về già cho yên thân”.

Tôi không hiểu dụng ý của mẹ nói là gì nên bảo mẹ giải thích rõ hơn xem thế nào? Mẹ bảo suốt 14 năm nghỉ việc ở nhà chăm sóc 3 cháu nội, mẹ chẳng tích lũy được đồng nào. Cứ nghĩ chăm cháu tốt thì sau này con sẽ phụng dưỡng tuổi già. Nào ngờ khi các cháu đã đi học cả rồi, mẹ trở thành người giúp việc trong gia đình. Trước mắt mọi người anh chị tôi đối tốt với mẹ nhưng khi chỉ còn có mẹ con với nhau, anh chị tôi thường xuyên đuổi mẹ ra khỏi nhà cho rảnh nợ.

Mẹ bảo sẽ lấy ông già 70 tuổi mới mất vợ, ông ta hứa sau khi cưới sẽ cho mẹ một suất đất. Mẹ nói đi lấy chồng làm người giúp việc cho người ta còn sướng hơn là ăn bám vợ chồng anh trai.

Mẹ nói xong thì nước mắt tôi đã chảy ướt đẫm, tôi không ngờ cuộc sống mấy năm nay của mẹ lại khổ đến vậy. Tôi hận anh chị vô cùng, có tiền có của mà lại đối xử tệ với mẹ thế. Trong khi tôi đồng ý cho mẹ đi bước nữa thì anh trai tôi nói nếu bà mà bước ra khỏi nhà này thì không có chuyện mẹ con gì hết. Anh bảo mẹ đi lấy chồng là sự sỉ nhục cho vợ chồng anh ấy.

Mẹ con tôi thật không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho lời khuyên với?

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới