NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chỉ dọa một câu, ả nhân tình của chồng cụp đuôi tháo chạy

Thứ sáu, 09/09/2016 23:56

Khi tôi mang thai cháu thứ hai thì chồng cặp bồ, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài... Rồi mẹ chồng bày kế cho tôi tìm hiểu về ả nhân tình của chồng sau khi tôi ở cữ con xong

Biết con trai ngoại tình mẹ chồng dặn con dâu: “Nhịn đi con, hồ đồ thiệt thân” và mưu kế không ngờ của mẹ chồng

Nếu như không có mẹ chồng thì cuộc hôn nhân của tôi và chồng có lẽ đã kết thúc từ hơn 2 năm về trước. Bây giờ tôi mới có cơ hội và mới đủ tự tin để kể lại cái quãng thời gian tồi tệ nhất từng xảy ra trong cuộc đời mình.

Tôi và chồng kết hôn đến nay được gần 10 năm. Cuộc hôn nhân không quá hạnh phúc nhưng nhìn chung khá đầm ấm và đủ đầy. Cũng có thể cuộc hôn nhân của chúng tôi quá êm đềm, yên bình. Chính vì thế mà chồng tôi mới ngoại tình khi tôi đang mang bầu đứa con thứ hai. Tất cả như sụp đổ khi cái thai đã 7 tháng mà chồng lại hú hí bên ngoài.

Nhìn chồng tôi càng cảm thấy cuộc đời mình bế tắc. Thật sự chồng đã thôi không còn yêu thương mẹ con tôi từ khi nào tôi cũng không thể biết được nữa. Chồng mải mê với cô nhân tình trẻ của mình, bỏ quên cô vợ già đã cũ, đã sồ sề này của mình lại. Chồng không hẳn công khai, nhưng anh cũng chẳng hề có ý định giấu tôi chuyện anh cặp bồ. Chính vì điều đó mà tôi càng cảm thấy đau đớn, tôi cảm thấy tổn thương kinh khủng vì điều đó.

Nhưng khi đó tôi đã sắp sinh. Có 1 điều tôi cảm thấy mình may mắn nhất trong cuộc đời đó chính là có 1 người mẹ chồng vô cùng hiểu lý lẽ, cực kỳ thương con dâu. Với những bà mẹ chồng khác có lẽ người ta sẽ soi xét con dâu nhiều điều. Nhưng mẹ chồng của tôi thì không vậy. Ngày mới về làm dâu nhà này, mẹ chồng đã nói: “Nhà mình không có con dâu, chỉ có con gái thôi. Con lấy chồng là phải rời xa bố mẹ đẻ của mình vốn dĩ đã là 1 điều thiệt thòi lớn. Vì thế cùng là phụ nữ nên mẹ con mình sẽ yêu thương nhau con nhé!”. Lời nói của mình chồng ngày cưới khiến 1 cô dâu như tôi phải rơi lệ. Không phải ai trong cuộc đời cũng may mắn có được 1 người mẹ chồng tốt đến thế.

Cuộc sống của tôi và chồng khá bình yên, cả hai đều đi làm với mức thu nhập khá. Bố mẹ chồng đã khá lớn tuổi nên đều đã về hưu, nhưng ông bà cũng có cho mình 1 khoản thu nhập từ lương hưu nên cũng không cần con cái phải lo lắng gì nhiều. Thật sự thì tôi phải nói gặp may khi sống trong 1 gia đình như thế. Khi con còn nhỏ thì có mẹ chồng đỡ đần nhiều. Sau này đến lúc con lớn hơn thì tôi bận đi làm nên mẹ chồng cũng là người chăm sóc cho cháu chính.

Khi tôi mang thai cháu thứ hai và chồng cặp bồ, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn mẹ chồng. Mẹ chồng ôm tôi rồi an ủi. “Nhịn đi con, hồ đồ chỉ thiệt thân, con phải cười, phải mạnh khỏe thì con của con sinh ra mới mạnh khỏe được”. Nghe xong những lời đó tôi lại lau nước mắt mà đứng lên. Rồi mẹ chồng bày kế cho tôi tìm hiểu về ả nhân tình của chồng sau khi tôi ở cữ con xong.

Sau khi tìm hiểu tôi mới biết hóa ra ả ta đã có người yêu, cặp kè với chồng tôi chỉ vì muốn có được 1 công việc cho tử tế trước khi về nhà chồng. Dù sao thì người yêu của cô ta cũng là trai phố đàng hoàng. Tôi là người định xử đẹp vụ này, nhưng vì con mới đầy tháng. Tôi cũng khá yếu vì suy nghĩ nhiều nên mẹ chồng là người đã giải quyết êm đẹp chuyện chồng tôi lăng nhăng bên ngoài.

Mẹ gặp nhân tình của chồng chỉ dọa 1 câu cô ta cúp đuôi chạy

Mãi sau này mẹ tôi mới cho tôi biết mẹ gặp nhân tình của chồng chỉ dọa 1 câu: “Nếu không muốn mất cả chì lẫn chài thì đừng có gặp con trai tôi nữa. Nếu không cô đừng trách tôi ác độc”. Cô ta vội vàng cụp đuôi tháo chạy. Cũng chính vì thế mà cả 1 tuần liền tự dưng em bồ xinh đẹp lại lặn mất tăm và chắc cũng cuỗm đi kha khá số tiền của chồng nên anh cứ tiếc ngẩn ngơ thì phải.

Sau này chồng mới xin lỗi tôi vì đã làm khổ tôi, làm 1 người cha không tốt. Tất cả chỉ vì có mẹ chồng ở bên, bênh vực và giúp đỡ nên cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi vẫn còn tiếp diễn cho đến tận bây giờ. Tôi chỉ muốn viết bài này để cảm ơn người mẹ chồng của mình. Là phụ nữ với nhau, tôi chỉ có 1 lời khuyên rằng muốn nhận được sự giúp đỡ, muốn được mẹ chồng yêu quý thì trước tiên mình phải thành thật, phải trân thành yêu quý người mẹ đó trước khi đòi hỏi nhận lại được từ mẹ chồng điều gì.

Song Ngư (Theo Giadinhvietnam.com)