NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng đòi 'yêu con dâu'

Chủ nhật, 03/02/2013 10:14

Tôi không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi không? Tôi đã tìm nhiều sách báo, lên mạng, vào các chuyên mục tư vấn để đọc mà không thấy có tình huống nào giống tình huống mà tôi đang gặp phải.

Tôi không biết có ai rơi vào hoàn cảnh giống như tôi không? Tôi đã tìm nhiều sách báo, lên mạng, vào các chuyên mục tư vấn để đọc mà không thấy có tình huống nào giống tình huống mà tôi đang gặp phải.

Năm nay tôi 26 tuổi, đã lấy chồng 5 năm và có đứa con 4 tuổi. Năm trước, do kinh tế gia đình khó khăn, chồng tôi công việc không ổn định, nên gia đình đã vay ngân hàng cho anh một số tiền để đi xuất khẩu lao động. Là phụ nữ trẻ, có con nhỏ, tôi không hề muốn xa chồng, nhưng chồng tôi đã động viên tôi cố gắng chịu cảnh vợ xa chồng vài năm.

Chồng đi xa, tôi một mình vừa đi làm, vừa nuôi con. Cũng may, bố mẹ chồng tôi vẫn còn đi làm vài năm nữa mới nghỉ hưu, nên họ cũng giúp tôi rất nhiều.

Tuy bố mẹ chồng tôi chưa già, nhưng từ lâu họ có thói quen ngủ riêng. Từ khi chồng đi làm ăn xa, mẹ chồng bảo bà muốn vào ngủ chung với mẹ con để tôi đỡ buồn. Đặc biệt, buổi sáng tôi dậy sớm đi làm, bà sẽ tiếp tục ôm cháu ngủ muộn hơn mới dậy. Thấy hợp lý, tôi đồng ý và cảm động vì sự quan tâm, thương yêu của mẹ chồng.

Cũng nói thêm là từ ngày lấy chồng đến nay, chưa bao giờ mẹ chồng nàng dâu có chuyện bất hòa, mâu thuẫn. Bà thương tôi, chăm sóc cho tôi hơn chăm con gái, nhất là khi tôi sinh cháu. Ai cũng nói tôi ở hiền gặp lành, có người mẹ chồng hết ý.

Sau khi chồng tôi đi vắng được một tháng thì xảy ra chuyện. Đang đêm, tôi thấy có người sờ nắn ngực, ôm ghì lấy tôi, hôn tôi. Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Tĩnh trí, tôi nhận ra mình đang ngủ cùng mẹ chồng. Mẹ chồng tôi kéo tôi nằm xuống cạnh bà, bà ôm tôi và bảo: "Mẹ yêu con, con đừng sợ, đừng nói to kẻo bố thức giấc". Tôi sợ chết khiếp, bởi trong đầu tôi chưa bao giờ tưởng tượng có cảnh này.

Tôi có nghe chuyện bậy bạ của bố chồng, con dâu, chị dâu em chồng, chứ chưa bao giờ nghĩ có chuyện mẹ chồng yêu con dâu cả. Tôi lay mẹ chồng và hỏi: "Mẹ ơi, mẹ ngủ mê à? Mẹ tỉnh đi, con đây mà". Bất ngờ mẹ chồng tôi vùng dậy, ôm tôi chặt hơn, bà nói rằng bà là người chỉ thích yêu phụ nữ.

Ảnh minh họa

Bà tâm sự rằng đã thích tôi ngay từ lần đầu khi chồng dẫn về ra mắt gia đình. Vì là con dâu, lại sống cạnh chồng, nên dù có yêu tôi, bà cũng chỉ dám thể hiện bằng những cử chỉ chăm sóc, giúp đỡ, lo lắng. Càng ngày bà càng thấy yêu tôi.

Bà càng kể, tôi càng thấy ù tai. Bà còn bảo tình yêu này không có hại gì, chỉ hai mẹ con biết với nhau. Bao giờ chồng tôi về, bà lại trở về vai trò người mẹ chồng. Bà van xin tôi đừng từ chối yêu bà, đừng nói với ai về chuyện này. Bà còn khoe với tôi bà có hơn chục cây vàng làm "quỹ đen", sẽ tặng tôi một dây chuyền và chiếc nhẫn để làm "của hồi môn".

Tôi không biết xử trí thế nào, đành im lặng. Từ hôm đó bà càng chăm sóc tôi nhiều hơn, công khai tình yêu đối với tôi. Bà ôm ấp, xoa nắn người tôi, hôn tôi và làm những động tác như vợ chồng thường làm với nhau khi con tôi đã ngủ say. Là người phụ nữ xa chồng, những tác động của bà cũng mang lại cho tôi chút thích thú. Tuy nhiên, sau những giây phút mẹ chồng con dâu yêu nhau, lòng tôi lại đầy lo lắng, mặc cảm tội lỗi.

Tôi thấy mình trở thành người vợ tồi tệ, nhưng lại không dám hé răng nói với ai. Việc mẹ con tôi yêu nhau có vi phạm đạo đức, pháp luật hay không? Liệu cứ để lâu như vậy, tôi có trở thành người đồng tính như mẹ chồng tôi không?

Bạn thân mến!

Có thể mẹ chồng bạn là người đồng tính nữ hoặc là người lưỡng tính (có hấp dẫn tình dục với cả hai giới nam và nữ). Bà cũng giống như nhiều người đồng tính và lưỡng tính hiện nay, cố gắng che giấu sự thật bằng cách kết hôn, nhưng lòng khát khao được gần gũi với người cùng giới vẫn âm ỉ cháy trong lòng.

Nhắc lại với bạn rằng, đồng tính hay lưỡng tính không phải là một bệnh, mà chỉ là một xu hướng tình dục. Người đồng tính và lưỡng tính không khác gì người dị tính (được gọi là bình thường), trừ xu hướng tình dục. Tình trạng này không thể chữa hay thay đổi được mà phải chấp nhận lựa chọn lối sống cho phù hợp.

Chính hoàn cảnh gần gũi thân mật của bạn và mẹ chồng khi chồng bạn đi vắng là cơ hội mẹ chồng bạn thể hiện chính bản thân mình. Bà đã bày tỏ tình cảnh với bạn, bạn hãy tôn trọng bà, không tiết lộ sự thật cho người khác biết, nhất là với chồng và bố chồng của bạn. Bởi sự thật này sẽ là một cú sốc rất lớn, làm đổ vỡ cuộc sống vốn có của gia đình.

Cảm thông, chia sẻ với người đồng tính không nhất thiết phải là dùng chính bản thân mình làm đối tượng yêu đương của họ. Tuy nhiên, bạn cũng đừng sợ rằng tiếp xúc với người đồng tính mình sẽ bị lây. Người đồng tính sống chung với rất nhiều người bình thường mà họ đâu có bị lây cái dị tính của họ. Nếu bạn có chấp nhận hay trong hoàn cảnh đặc biệt mà phải chấp nhận yêu người đồng tính cũng không phải bạn là người tội lỗi hay có lối sống đồi bại. Bạn hãy nhớ bạn có quyền từ chối gần gũi hay giúp đỡ mẹ chồng bạn, song sự từ chối cũng cần tế nhị, khéo léo, tránh để bà lo lắng rằng bạn sẽ lu loa chuyện riêng.

Việc bà tặng dây chuyền, vòng vàng, nhẫn vàng cho bạn theo kiểu mẹ chồng cho con dâu thì không sao, nhưng trong lúc này, nhận quà của mẹ chồng dễ làm mẹ hiểu rằng bạn vụ lợi, chấp nhận quan hệ tình cảm với mẹ để được nhận quà. Điều này sẽ bất lợi cho bạn khi bạn có những thay đổi kiên quyết hơn. Tốt nhất hãy nói mẹ cho con con cảm ơn, nhưng mẹ cứ giữ giúp con, khi nào khó khăn, con sẽ xin mẹ.

Cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn khi chồng bạn về nước hoặc khi bạn trở thành chuyên gia tư vấn riêng cho mẹ chồng. Hãy trang bị cho mình thêm kiến thức về tình dục đồng giới, về những nhóm, câu lạc bộ người đồng tính để tư vấn cho mẹ chồng và bảo vệ chính mình bạn nhé. Chúc bạn bình tĩnh, khéo léo để không làm cuộc sống hiện có bị xáo trộn, gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Gia đình & Cuộc sống