NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng liên tục rình trộm vợ chồng tôi ngủ... và tôi đã òa khóc khi biết sự thật

Thứ năm, 08/09/2016 21:34

Mẹ chồng quy định vợ chồng tôi khi ngủ không được khóa cửa phòng, bà rình trộm liên tục 3 đêm, sau khi biết được chân tướng, tôi đã ôm chầm lấy bà và khóc nức nở...

Sau khi kết hôn, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, không những chồng yêu thương tôi, mà ba chồng cũng đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là mẹ chồng coi tôi như con gái ruột của bà.

Sau này mẹ chồng nói cho tôi biết một chuyện, khiến tôi vô cùng cảm động, thì ra chồng tôi không phải là con trai ruột của bà, mà là con nuôi. Bà nói, chồng tôi là người con rất hiếu thuận, thực ra, từ sau khi tôi được gả đến đây cũng có thể nhận thấy chồng tôi rất hiếu thuận và tôn trọng ba mẹ, tuy anh ấy biết bản thân mình không phải là con trai ruột.

Điều mà anh ấy đã hứa với ba mẹ tôi, anh ấy không hề quên, sau khi kết hôn tôi và anh ấy cùng làm kinh doanh nhỏ. Kết hôn xong mẹ chồng luôn thúc giục chúng tôi mau sinh con. Nói thực, để sớm có đủ tiền mua nhà, mấy năm nay hai vợ chồng tôi rất chăm chỉ, cũng không dám mang thai, nên luôn áp dụng phương pháp tránh thai.

Chưa đầy 4 năm, cuối cùng chúng tôi cũng tích lũy đủ tiền mua nhà, chúng tôi đón ba mẹ chồng về ở cùng.

Sau khi mua được nhà, tôi và chồng chuẩn bị thực hiện mục tiêu thứ hai trong đời người - chuẩn bị sinh một đứa con! Nhưng điều mà tôi không thể ngờ được rằng, từ sau mùa xuân đến tận bây giờ đã hơn 5 tháng rồi, mà bụng của tôi vẫn không thấy có biểu hiện gì. Hai vợ chồng cũng từng đi bệnh viện khám toàn thân, kết quả là tất cả đều rất bình thường, sau đó chúng tôi cũng thường uống thuốc, ăn đồ tẩm bổ, nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì, cả hai đều rất lo lắng...

Thứ hai này, mẹ chồng đột nhiên muốn tôi đồng ý với bà một việc. Tôi hỏi nhưng bà không chịu nói, chỉ nói là muốn vợ chồng tôi hàng ngày tối đi ngủ đều không khóa cửa là được, hai vợ chồng đều rất kinh ngạc.

Tối hôm thứ nhất, đêm 11 giờ chúng tôi mới lên giường ngủ, cũng không biết mẹ chồng định làm gì, hai vợ chồng tuy là nằm xuống rồi nhưng vẫn không ngủ được, đợi rất lâu cũng không thấy mẹ chồng đến gần phòng, sau đó không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi rồi. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy tôi cũng không phát hiện có điều gì bất thường cả.

Tối hôm thứ hai đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng gõ cửa hỏi chúng tôi đã ngủ chưa? Tôi nói là vẫn chưa, bà nói các con mau ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Tôi có chút lo lắng, bà rốt cuộc muốn làm gì, khiến tôi và chồng cũng không dám thân mật với nhau.

Tối hôm thứ ba, sắp 12 giờ đêm rồi, chúng tôi vẫn đợi bà đến gõ cửa, chồng tôi nói: chắc mẹ không lại đâu, mau đi ngủ thôi. Nói thực, hai hôm trước tôi cũng không hề phát hiện thấy căn phòng có gì thay đổi, cho nên đêm nay tôi không tài nào ngủ được, cứ luôn nằm trên giường nghịch điện thoại, chồng tôi thì chỉ nằm xuống là ngủ luôn.

Khoảng rạng sáng hai giờ, tôi nghe thấy phía cửa có động tĩnh, liền lập tức đắp chăn kín giả vờ ngủ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bà tiến gần đến căn phòng của chúng tôi, hơn nữa cảm giác tiến dần lại giường của chúng tôi ngày một gần. Lúc này, tôi cảm thấy chỗ bên cạnh có động tĩnh, tôi liền ngồi bật dậy, tôi nói: “mẹ, mẹ làm gì vậy?”

Bà cũng hoảng hốt, giọng nói hơi run run: “Tiểu Cao, con vẫn chưa ngủ à!”

Tôi mau chóng bật đèn lên. Chỉ nhìn thấy trong tay bà là một chiếc lì xì đỏ, bên trong có rất nhiều thứ. Tôi lấy túi từ trong tay bà lại nhìn, bên trong có táo đỏ, hạt đào, quả anh đào.

Tôi hỏi bà: “mẹ cầm cái này làm gì?” Mẹ chồng tôi nói: “mẹ nghe hàng xóm nói đây là phương thuốc cổ truyền, chỗ các con ngủ có thể phong thủy không được tốt cho lắm, hàng đêm mẹ đều đợi các con ngủ cả, sau đó mang mấy thứ trong phong lì xì này để ở dưới chăn của các con, như vậy là con có thể mang thai rồi!” Tôi lật tấm chăn lên, quả thực có hai phong bao lì xì đỏ.

Tay tôi cầm ba chiếc lì xì nhỏ giống y hệt nhau và ôm trầm lấy bà bật khóc. Lúc này chồng tôi cũng tỉnh dậy, anh ấy nói: “mẹ, hằng đêm mẹ không đi ngủ lại làm cái này để làm gì? Đây không phải khoa học, đừng tin những thứ này!” Bà nói: “mẹ cũng không còn cách nào, nhìn thấy Tiểu Cao không mang thai, các con lại phiền muộn như thế, mẹ thấy cũng ngủ không yên giấc.” Sau khi bà rời khỏi phòng, tôi và chồng đều khóc, chúng tôi thương lượng nếu không được thì xin một đứa trẻ về nuôi. Thật không biết nên làm thế nào mới tốt đây?!

Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới