NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng nghe tiếng cháu trai khóc ré lên liền lao vào phòng con dâu hỏi tội, nào ngờ…

Thứ sáu, 08/09/2017 08:48

Chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu phải một sớm một chiều, chuyện có thể bé cũng có thể to. Nhưng rồi có những chuyện chỉ có thể chứng kiến mới có thể giải quyết được mà thôi.

Bà vốn là người mẹ chồng khó tính. Thật sự biết mình khó tính với con dâu là việc không hề tốt. Vậy nhưng cái bản tính cẩn thận của mình vẫn cứ để ý con dâu nhiều. Cũng chẳng ai có thể trách bà nổi. Bởi một mình bà tần tảo nuôi con trai khôn lớn vì chồng mất sớm. Giờ đây con dâu đến cướp mất con trai bà, phải san sẻ con trai với con dâu là một điều vô cùng khó với bất cứ người làm mẹ nào.

Những ngày đầu về làm dâu của người con gái ấy vô cùng vất vả. Chỉ vì mẹ chồng chẳng thích cô chút nào. Mãi về sau đó cuộc sống của mẹ chồng và con dâu mới bớt căng thẳng hơn. Chỉ vì con trai cũng biết đường vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhỏ và dung hòa hai bên. Nhưng rồi, từ ngày con dâu mang bầu đứa cháu trai đích tôn thì mẹ chồng càng thay đổi tính nết.

Nhưng rồi, từ ngày con dâu mang bầu đứa cháu trai đích tôn thì mẹ chồng càng thay đổi tính nết Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nhìn thấy con dâu lười làm việc là mẹ chồng lại dò xét rồi mỉa mai với nói hàm ý không làm việc sao có thể sinh con khỏe mạnh được. Nhưng rồi bà cũng tỏ ra chăm chút, lo đồ ăn thức uống cho con dâu. Cô tưởng rằng mẹ chồng cuối cùng cũng thương mình hơn. Thế nhưng vừa đưa cho cô được quả na, quả táo thì mẹ chồng đã nói luôn: “Ăn cho cháu tôi khỏe”, câu nói ấy của bà khiến người con gái làm con dâu như cô không khỏi chạnh lòng.

Dù có thế, cô cũng sinh cho mẹ chồng và chồng 1 cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống của cô cũng thoải mái hơn khi mẹ chồng dần dần dễ tính với mình. Còn mẹ chồng tự thấy mình cũng quá khắt khe với con dâu rồi nên bắt đầu cố gắng thoải mái hơn với con dâu nhà mình.

Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì nếu như không có ngày hôm đó. Bà vô cùng tức giận khi nghĩ rằng mình đã quá nuông chiều con dâu đến nỗi cô con dâu không biết trời đất là gì. Thấy cháu mình khóc ré lên như thế mà vẫn mặc kệ. Mẹ chồng tức tốc lao vào quát lớn:

- Có mỗi chăm con thôi mà cô làm cái trò gì thế cũng không xong vậy hả?

- Con… - con dâu rơm rớm nước mắt còn mẹ chồng lặng người khi nhìn thấy dấu vết ấy mới chạy lại vén áo con dâu lên hỏi:

- Con, con bị sao thế này?

- Cu Tôm nhà mình mọc răng rồi nên cắn con đau quá mẹ ạ. Mấy hôm nay con đang cố gắng cai sữa cho thằng bé mà nó khóc quá.

Con, con bị sao thế này? - Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ xin lỗi con.

- Sao mẹ lại xin lỗi con ạ? – cô ngơ ngác hỏi thì mẹ cúi mặt nhìn vào vết thâm tím trên ngực con dâu rồi nói nhẹ nhàng:

- Mẹ tưởng con không chăm sóc cháu trai mẹ tốt nên đang định lên đây hỏi tội con. Nào ngờ con lại bị cắn đau đến thế này. Mẹ thấy thương con lắm.

- Con không sau đâu mẹ, chỉ tại cậu nhóc mọc răng nên quấy mẹ với thế thôi ạ. Con sẽ cố gắng chăm con thật tốt nên mẹ cứ yên tâm nhé.

- Được rồi, cảm ơn con.

- Con có làm được gì đâu mà mẹ cảm ơn con?

- Cảm ơn con vì đã trở thành con dâu của mẹ, không giận và khó chịu với bà mẹ già này.

- Đó là trách nhiệm của người con dâu mà mẹ. Mẹ đừng nói thế con lại càng khó xử đó.

- Thôi ở đây đi mẹ đi pha sữa cho thằng bé để dỗ nó ngủ đi mà nghỉ ngơi 1 chút.

- Dạ, con cảm ơn mẹ.

Cô con dâu nhìn mẹ chồng tất bật ra ngoài bất giác nở nụ cười. Có lẽ, là phụ nữ đã làm mẹ thì ai cũng sẽ hiểu được cái cảm giác này. Cuối cùng thì cũng có ngày cô chờ được mẹ chồng thừa nhận mình là con dâu trong gia đình này rồi. Tự nhủ mình sẽ cố gắng tốt hơn để cuộc sống của gia đình nhỏ này luôn đầm ấm và hạnh phúc như bây giờ.

>> Thấy bạn trai buổi hẹn đầu tiên chỉ mang 200 ngàn, cô gái khó chịu ra mặt rồi bất ngờ khi biết điều đó

Nguồn phununews.vn