NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng nghi cháu trai không phải ruột thịt, bố chồng nói 1 câu khiến bà im tịt luôn từ đó

Thứ hai, 18/11/2019 21:10

Tôi và chồng quen nhau tình cờ trong lần đi dự sinh nhật một người bạn. Anh là người thành phố, đẹp trai, cao to. Còn tôi-cô gái “nhà quê” nhỏ nhắn, nấm lùn.

Học xong ra trường, chồng tôi xin được công việc lương khá cao, tôi thì làm nhân viên quèn lương đủ ăn qua ngày, được cái công việc cũng nhàn nhã, không quá vất vả. Chúng tôi quyết định lấy nhau cả khi tôi còn khá phân vân vì mẹ anh rất khó tính:

- Em yên tâm, mọi khó khăn cứ để hết anh lo.

Vì câu nói đó của anh mà tôi đánh liều theo anh về làm dâu con trong nhà. Mẹ anh ngày càng lộ rõ ý định muốn tẩy chay con dâu ra khỏi nhà. Bà chê tôi vì tôi quá lùn, quá bé, sau sẽ không sinh được cho bà đứa cháu bụ bẫm, cao ráo, và ti tỉ các lý do khác.

- Sau con nó mà lùn như mẹ thì đúng thảm họa, tự dưng rước cây nấm về để nó đẻ ra cả nhà nấm cho xấu mặt cả gia đình.

Tôi buồn lắm nhưng chồng luôn trấn an động viên khiến lòng tôi bớt nóng đi phần nào:

- Em đừng quan tâm quá những gì mẹ nói. Mẹ cũng có cao hơn em là mấy đâu mà cứ chê em.

Tôi nghĩ rằng cứ cố gắng làm tốt thì sau sẽ được mẹ chồng nhìn nhận. Đợt nghỉ thai sản, tôi nhận thêm việc viết bài cho các công ty truyền thô để làm ở nhà những lúc rảnh rỗi, công việc không dư giả nhưng cũng đủ để tôi chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Ấy thế nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng, bà cho rằng tôi ở nhà chơi phí thời gian nên mách với chồng tôi.

- Người ta đến tháng đẻ rồi còn đi làm kiếm tiền, đây mới có 7 tháng mà đã ngồi ì ở nhà như con cóc ghẻ ấy. Phải ra ngoài mà bươn trải kiếm tiền đi chứ.

- Mẹ thế là sai rồi, vợ con cũng đi làm và giờ đang được nghỉ theo chế độ thai sản, vẫn được lương hàng tháng, hơn nữa cô ấy ở nhà cũng nhận thêm việc về làm chứ không phải chơi. Mẹ đừng nói vậy oan cho vợ con.

- Mày đúng là thằng nhu nhược, đội vợ lên đầu!

Nói không được nên mẹ tôi quay ngoắt lên phòng, chồng tôi chỉ biết đứng lắc đầu ngao ngán.

(Ảnh minh họa)

Dù tôi cố làm điều gì thật tốt để bà hài lòng, nhưng cũng đều nhận lại sự mỉa mai khinh rẻ. Bà tìm mọi cách để nói xấu tôi với chồng. Cũng may là chồng hiểu nên không bao giờ trách vợ.

Đỉnh điểm là khi tôi vừa sinh con xong, đúng hôm mẹ tôi lên thăm cháu, chồng tôi đang nấu cơm dưới nhà thì mẹ chồng tôi vào lên phòng nói lớn:

- Trông chẳng giống bố, chẳng giống bên nội tí nào. Chẳng biết có phải con của thằng Tùng không nữa?

Mẹ đẻ tôi hốt hoảng:

- Bà nói thế là có ý gì, nó có xấu thì cũng giống bố nó chứ giống ai khác đâu mà sợ. Hay bà thấy cháu nó đẹp trai hơn bố nên không nhận ra cháu chứ gì?

Chồng tôi ở dưới nhà cũng chạy lên giải thích:

- Có mẹ vợ con ở đây mẹ nói chuyện lịch sự đi ạ. Con của con không giống con thì còn giống ai nữa. Mẹ già rồi phải nói điều hay lẽ phải cho con cháu còn học theo. Mẹ làm thế thì ai còn tôn trọng mẹ nữa.

Bố chồng tôi cũng nói thêm vào:

- Bà quá đáng quá rồi đó, trước bà sinh thằng Tùng, mẹ tôi cũng bảo không phải con tôi không phải ruột thịt, máu mủ nhà tôi, bà nghĩ lại xem lúc đó bà đã điên tiết thế nào mà giờ lại nói thế với con dâu. Hay bà muốn lúc ốm đau không cần ai ở bên chăm sóc nên làm vậy?

Tất nhiên là lần đó mẹ chồng tôi quá xấu hổ nên đi thẳng xuống phòng đóng sầm cửa lại và ở lì luôn trong đó. Và cũng sau lần đó mẹ chồng tôi không dám thẳng thừng chê bai tôi hay con tôi bằng những câu đầy xúc phạm như kiểu không phải ruột thịt trong nhà nữa. Tôi thầm cảm ơn chồng và bố chồng vì đã đứng ra nói đỡ tôi trước bà mẹ chồng tai quái.

Mẹ chồng tôi không còn dám coi thường tôi ra mặt như thế nữa. Có lẽ bà đã hiểu được việc mình làm nó đã sai đến như thế nào.

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới