NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng suốt ngày so sánh tôi với vợ cũ của chồng

Thứ bảy, 17/10/2015 20:33

Tôi mệt mỏi vì lúc nào mẹ chồng tôi cũng đưa tôi ra để so sánh với vợ cũ của con trai bà, từ những việc bé cho đến việc lớn trong nhà.

Tôi đến với chồng tôi khi anh đã ly dị được gần hai năm, tôi là gái chưa có chồng còn anh thì đã trải qua một đời vợ. Hai vợ chồng anh sống với nhau được 6 năm thì ly hôn, vợ anh nuôi đứa con gái còn anh ở với bố mẹ. Nghe anh nói rằng hai vợ chồng anh không hợp nhau, nhưng bố mẹ anh thì lại rất thích vợ anh, ngày anh và vợ anh đưa đơn ra tòa, bố mẹ anh còn chửi thậm chí là tuyên bố từ mặt anh nếu anh ly dị. Nhưng anh vẫn quyết chí ly hôn bởi ở cạnh vợ anh không tìm thấy hạnh phúc.

Khi anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh đã không thích tôi rồi, cho dù họ vẫn ngồi nói chuyện nhưng câu chuyện lại không hướng về tôi để hỏi xem gia cảnh của tôi ra sao mà họ lại đi kể lể về chuyện vợ chồng anh trước đây như thế nào và họ đã từng vui như thế nào hồi vợ chồng anh còn sống với nhau như một lời khẳng định chắc nịch về quyền thế của họ và vai trò của tôi trong ngôi nhà này. Dù anh đã động viên tôi rất nhiều nhưng tôi lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng căng thẳng mỗi khi bước vào ngôi nhà ấy.

Mẹ chồng suốt ngày so sánh tôi với vợ cũ của chồng tôi (ảnh minh họa)

Và hai đứa chúng tôi cưới nhau, bố mẹ anh nói luôn với tôi là họ đồng ý cưới vì anh ép họ chứ thật lòng họ không thấy thoải mái. Tôi rất buồn khi đám cưới chủ yếu là bạn bè của tôi và anh chứ bố mẹ anh hầu như không mời bạn bè của họ đến vì họ cho rằng anh đã làm họ xấu hổ khi phải cưới thêm vợ khác. Ngày cưới chúng tôi không hiểu vì sao vợ anh cũng tới, bố mẹ anh gặp lại con dâu cũ thì mừng như bắt được vàng, ôm hôn tíu tít hỏi thăm này nọ rồi sụt sịt khóc lóc vẻ tiếc nuối, nhìn mặt lúng túng của chồng tôi, tôi biết anh khó xử nên tôi làm vẻ mặt thản nhiên như không có gì.

Về nhà chồng và chung sống với bố mẹ chồng đúng là một cực hình khi lúc nào ông bà cũng lôi vợ cũ ra so sánh. Từ việc tôi mệt buổi sáng không dậy được sớm ông bà cũng nhắc khéo: “Ngày xưa con H. (vợ cũ của anh) nó không bao giờ ngủ sau 6h, lúc nào cũng dậy sớm đi chợ nấu nướng cho bố mẹ chồng tử tế mới đi làm”. Rồi những ngày lễ tết họ lại mát mẻ: “Những ngày này cái H. nó lo lắng chu đáo lắm, không thiếu thứ gì, quà cáp cho bố mẹ hai bên lúc nào cũng chu toàn đầy đủ”. Nhiều lúc ức quá tôi đã nói với mẹ chồng rằng dù thế nào đi nữa thì chị ấy cũng là vợ cũ và không còn ở đây nữa, còn tôi mới là con dâu ông bà thì mẹ chồng tôi trừng mắt lên quát tôi là láo xược và đừng có vênh mặt lên, bà bảo nếu bà muốn bà có thể đẩy tôi ra đường bất cứ lúc nào để H. được quay về.

Mẹ chồng cứ chăm sóc con dâu cũ công khai như cố tình trêu ngươi tôi vậy. (Ảnh minh họa)

Không chỉ nói móc, mẹ chồng tôi còn công khai gọi điện cho vợ cũ của chồng tôi nói chuyện vui vẻ ngay trước mặt tôi, có hôm bà còn rủ cả con dâu cũ về nhà tổ chức nấu nướng vui vẻ khiến tôi không thể chịu nổi phải bỏ ra ngoài ăn chứ không thể nuốt được miếng nào khi bà cứ chăm sóc con dâu cũ công khai như cố tình trêu ngươi tôi vậy.

Chồng tôi nhiều lúc an ủi tôi nói rằng kệ bà đi, giờ bà già rồi tính khí thất thường, nhưng tôi biết bà không hề già cũng chẳng lẫn, bà luôn cho rằng chính tôi là nguyên nhân làm tan nát hạnh phúc của anh, bà bảo rằng bà muốn vợ cũ của anh quay lại và vợ chồng anh hàn gắn với nhau. Bà còn đe dọa tôi rằng rồi một ngày nào đó bà sẽ lật bộ mặt thật của tôi cho chồng tôi biết mặt. Tôi đã nín nhịn rất nhiều ngày rồi nhưng với tính cách của mẹ chồng tôi thế này, tôi e rằng có ngày tôi không chịu nổi mà cãi nhau với bà thì chắc lúc đó bà sẽ lấy cớ để gào lên với chồng tôi rằng anh đã chọn sai con đường đi của mình.

Tôi lấy chồng mà thấy cảm giác lúc nào cũng cô độc, mệt mỏi, tôi làm cái gì cũng không được công nhận. Xin ra ngoài ở thì chồng tôi không đồng ý vì anh là con một, mà ở đó thế này có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất, tôi phải làm gì đây?

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)