NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ chồng tát nàng dâu 'nảy lửa' chỉ vì chai nước mắm

Thứ ba, 17/05/2016 21:14

Từ ngày lấy chồng, Ngọc chưa một ngày được yên thân với bà mẹ chồng khó tính. Có lần chỉ vì chai nước mắm mua không đúng ý mà Ngọc bị mẹ chồng tát.

Lúc yêu nhau, Thành rất ít khi dẫn Ngọc về nhà chơi. Anh lấy lý do: "Mẹ anh hơi khó tính nên sợ em không thích". Bởi vậy, số lần Ngọc được về nhà người yêu cho đến lúc cưới chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ở những lần tiếp xúc với mẹ Thành, Ngọc đã nhận thấy người này "không phải dạng vừa". Mẹ anh luôn nhìn Ngọc bằng ánh mắt dò xét. Điều này khiến Ngọc không cảm thấy thoải mái chút nào. Có lẽ điều giúp Ngọc "ghi điểm" với mẹ Thành là cô sinh trưởng trong một gia đình khá giả lại có công việc ổn định.

Ngày người yêu cầu hôn, Ngọc Phải suy nghĩ cả tuần liền mới đồng ý. Không phải vì Ngọc không yêu Thành mà cô sợ những "bất trắc" xảy đến trong quá trình sống chung với mẹ chồng.

Sau khi "phản pháo", Ngọc bị nhận một cái tát từ mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Dự cảm không lành của cô đã trở thành sự thật sau khi kết hôn. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng Ngọc vẫn bị sốc trước lối ứng xử của mẹ chồng. Sau đêm tân hôn, mẹ chồng vào tận phòng để xem con dâu có còn trinh tiết không. Nhưng Ngọc đã trao hết thứ quý giá cho Thành trong thời gian yêu nhau rồi thì làm gì còn trong trắng đến giờ nữa.

Bỏ ngoài tai mọi lời giải thích, mẹ chồng vẫn liên tục đay nghiến con dâu vì không còn trong trắng. Ngoài ra, mẹ chồng Ngọc còn kể chuyện này với hàng xóm.

Mẹ chồng Ngọc là người vô cùng thính ngủ. Phòng hai vợ chồng lại sát phòng bà nên nhiều khi rất bất tiện. Chỉ cần hai vợ chồng nhỏ to hay gây ra tiếng động khi gần gũi là mẹ chồng biết liền. Mỗi lần như thế, bà quát to lên khiến cả hai vợ chồng đều giật mình. Sống cùng mẹ chồng, Ngọc có cảm giác bị theo dõi "nhất cử nhất động" và không có khoảng không riêng tư nào.

Có lần, cô phơi quần áo trên sân thượng lúc gió to vô tình đồ của mẹ chồng rơi gần thùng rác. Khi nhìn thấy, bà mắng con dâu như tát nước vào mặt: "Cô căm ghét tôi nhưng đừng có vứt quần áo vào thùng rác chứ. Lần sau, nếu không làm được thì bảo tôi chứ đừng có làm việc thất đức thế". Không nói lại mẹ chồng, Ngọc lại "nước mắt ngắn nước mắt dài" vì ấm ức.

Ngọc chịu nhiều ấm ức khi sống chung với mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn giữa cô và mẹ chồng liên quan đến chai nước mắm. Hàng tuần, Ngọc thường dậy sớm để mua sắm đồ ăn cho gia đình. Thường thì mẹ chồng sẽ liệt kê những thứ cần mua từ tối hôm trước rồi đưa cho con dâu. Khi đến cửa hàng thì hết loại nước mắm mẹ chồng ghi nên Ngọc đành lấy một loại khác thay thế.

Lúc về, mẹ chồng nhìn Ngọc bằng ánh mắt không hài lòng vì: "Nhờ mua có chai nước mắm mà cũng làm không xong. Loại này nhạt phèo thì nấu thế nào. Tôi không ăn được". Mọi uất ức trước tới nay như dồn nén lại khiến Ngọc "phản pháo" lại mẹ chồng. Nhưng Ngọc không ngờ mẹ chồng lại dạy bảo cô bằng vũ lực. Bà tát cô một cái "nảy lửa" để chấn chỉnh nàng dâu.

Không thể chịu đựng được cảnh này nữa, Ngọc thu đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Cô bắt chồng lựa chọn một là ly hôn, hai là ra ở riêng. Bởi Ngọc không muốn sống chung với bà mẹ chồng khó tính này thêm một phút giây nào nữa.

>> Mẹ chồng bò ra từ gầm giường trong đêm tân hôn

Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới