NỮ GIỚI » Tâm sự

'Mẹ cứ định ngoại tình như thế đến khi nào?'

Thứ sáu, 11/09/2015 09:36

'Mẹ cứ định ngoại tình như thế đến khi nào? Con xin mẹ hãy trở về lại là người vợ hiền của bố, là người mẹ thương yêu các con, để con có thể tin tưởng mẹ một lần nữa!'.

Gia đình tôi ở nông thôn. Tôi sống cùng bố mẹ và hai em gái. Ba chị em tôi đều rất ngoan ngoãn, xinh xắn, trắng trẻo, không giống như con gái vùng quê. Hàng xóm đều khen bố mẹ tôi sinh gì mà "khéo" thế.

Bố mẹ tôi là những người thật thà, chất phác, không có điều tiếng gì vì vậy, mối quan hệ hàng xóm rất tốt. Nhà tôi đất ruộng không nhiều nên mẹ cũng buôn bán thêm để kiếm tiền lo cho gia đình. Tuy vậy, thời gian chủ yếu vẫn là ở nhà chăm sóc bố con tôi. Tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì điều đó. Gia đình hòa thuận, kinh tế tạm ổn, như vậy còn gì mà phải buồn, phải lo nữa.

Rồi mọi chuyện bắt đầu sóng gió kể từ khi trong thôn xuất hiện một cán bộ. Nghe đâu, nhờ có chú ấy mà tình hình trong thôn thay đổi, phát triển hơn về kinh tế lẫn đời sống tinh thần. Thôn xóm thay đổi, gia đình tôi cũng thay đổi, đảo loạn. Khi chú cán bộ ấy đến nhà tôi ăn cơm, tôi thấy rất kì lạ, bèn hỏi mẹ, nhà mình không có ai làm cán bộ, sao lại có chú ấy đến. Mẹ tôi bảo mày thì hiểu cái gì, quan hệ tốt với họ dễ làm ăn, quen biết vẫn tốt hơn. Mặc dù nghe mẹ nói vậy, nhưng tôi phát hiện ra rằng bố tôi không được vui khi càng ngày người đàn ông ấy càng đến nhiều hơn. Vì bố không phải là người quản lí kinh tế trong gia đình nên không thể nói gì về chuyện làm ăn của mẹ. Dần dần, tôi nghe mọi người nói những lời không hay về mẹ. Tôi khi đó đã đủ lớn để hiểu chuyện. Về nhà, mẹ nói gì tôi cũng không quan tâm. Không khí nặng nề như vậy kéo dài mấy ngày rồi mới nói với mẹ rằng tôi không muốn mẹ mời người đàn ông ấy về nhà ăn cơm. Thế là tôi bị mẹ mắng cho một trận. Lúc đó tôi nghĩ lại, có lẽ là người ta ăn nói lung tung, không đúng sự thật vì ghen tỵ với mẹ tôi mà thôi.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi mẹ ngoại tình (Ảnh minh họa)

Từ trong thâm tâm, tôi không tin mẹ mình lại có thể làm cái chuyện xấu xa chính là ngoại tình ấy. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Hôm đó, trên lớp, tôi bị đau bụng, không chịu được đành xin phép cô giáo cho về nhà nghỉ. Cửa nhà đóng, chắc chắn bên trong có người. Tôi gọi mãi một lúc mẹ mới ra mở cửa. Mặt mẹ rất đỏ, chẳng buồn nhìn, cũng chẳng hỏi tôi sao lại về giờ đó. Tôi theo mẹ vào nhà, một người đàn ông cũng đi ra, đó chính là chú cán bộ kia, còn chào hỏi tôi nữa. Tôi chẳng nói, bưng mặt khóc, chạy vào phòng mình. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đây là người mẹ xinh đẹp của tôi sao? Lúc ấy, tôi thấy ghê tởm mẹ. Chuyện đó, tôi không biết tâm sự với ai, bố thì không thể, hai em còn nhỏ, càng không được. Tôi chỉ biết chôn vào đáy lòng bí mật đó. Từ đó, tôi càng thêm bận tâm đến ánh mắt dò xét, lời nói của người khác. Tôi không muốn chơi với các bạn. Thực sự tôi cũng không có mặt mũi nào nữa. Tôi cũng phát hiện, bố mẹ cãi nhau, nhưng mẹ chẳng có chút gì thay đổi, ngoại trừ càng ngày mẹ càng thích làm đẹp. Người đàn ông ấy sau khi hết nhiệm kì, không còn làm nữa, mẹ lại tìm người khác có tiền hơn. Mấy năm nay, tôi đi học xa nhà, chẳng muốn về nữa nhưng đó mãi là nhà tôi, vẫn còn bố, còn các em đáng thương của tôi.

Trải qua bao nhiêu chuyện mà bố tôi vẫn không muốn ly hôn mẹ bởi bố nói, mẹ là người phụ nữ cả đời bố yêu. Bố sẽ mãi tha thứ cho những lỗi lầm của mẹ và chờ đợi mẹ. Tôi cũng hi vọng bố đủ sức để chèo con thuyền đưa chị em tôi đi qua sóng gió của cuộc sống. Tôi biết sẽ không ai hiểu tôi đang nghĩ gì hay cảm nhận của tôi thế nào, nhưng tôi vẫn chia sẻ ra đây câu chuyện của mình. Xin gửi lời đến các bà mẹ, đừng làm gì để các con lạc niềm tin. Niềm tin bị mất rất khó có thể tìm lại được. Hãy hiểu và vì con cái, vì hạnh phúc gia đình nhiều hơn. “Mẹ cứ định ngoại tình như thế đến khi nào? Con xin mẹ hãy trở về lại là người vợ hiền của bố, là người mẹ thương yêu các con, để con có thể tin tưởng và yêu thương mẹ một lần nữa!”.

Nguyễn Nga (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới