NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ đơn thân thành đạt chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà bạn trẻ không nên bỏ qua, hối hận vì kết hôn quá sớm

Thứ bảy, 11/02/2023 09:44

Đây là chia sẻ từ tận đáy lòng của một người mẹ đơn thân trên mạng xã hội. Chị muốn nói ra những điều suy nghĩ trong lòng để những bạn trẻ nhìn vào và rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.

Có nhiều bạn trẻ yêu đương quá sớm, bỏ bê học hành, tự do quan hệ, để rồi khi có thai buộc phải cầu xin bố mẹ cho được cưới. Nhiều bạn chưa có kinh nghiệm sống, khi yêu thì quấn quýt bên nhau nhưng khi về sống chung gặp nhiều vấn đề. Nếu các bạn không tìm được cách giải quyết làm vừa lòng cả hai bên hay bố mẹ nội ngoại thì sẽ dẫn đến ly hôn.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, một bạn trẻ đã chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, với mong muốn những bạn trẻ khác tránh đi vào vết xe đổ đó.

“Trước khi gia đình em xảy ra biến cố, bố ốm con ốm rồi ly hôn thì em với chồng cũ cũng hay cãi cọ, nhưng cãi xong là thôi, bình thường em khá là ngoan và nghe lời, 1 dạ 2 vâng, chiều chồng, nhưng tính em như trẻ con, nhõng nhẽo, tính tiểu thư đỏng đảnh và hoang phí, sự thật cái gì đúng thì em nói, còn chồng cũ em ra ngoài ai cũng khen là chín chắn, giỏi giang, vững chãi, biết suy tính, nhưng gia trưởng, máu lạnh, hay dỗi, yêu quá nên chỉ muốn vợ trong tầm mắt mình.

Chồng cũ em còn không cho em mặc váy đi xe ôm hay đại loại ngồi sau xe người khác giới, facebook em không có bạn bè là nam, không được nhắc tên người yêu cũ dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, không được đi qua phố nhà người yêu cũ và nhất nhất chồng chúa vợ tôi, chồng nói 1 thì nó là 1, không bao giờ chồng sai. Kiểu kiểu thế, nên em nhịn đc 10 lần, nhưng nghe chửi đến lần 11 em sẽ bật, và bật mất dậy, kiểu đòi ly hôn, không sống được với người đàn ông đàn bà lèm bèm thế, nói chung nhiều lúc chửi cũng mất dậy, không chửi bậy nhưng mà lời nói có tính sát thương cao, vì tính em nó ngoa, em có khả năng nói ra những lời sốc óc người khác, chẳng ai coi ai ra cái gì. Kiểu điên dại, 2 người cùng điên dại, sốc nổi, cái tôi cao, không thỏa hiệp sẽ chỉ có kết cục buồn.

Sau này, em xem 1 bộ phim và đọc được 1 câu đại ý như này:

"Có 1 điều làm cho mối quan hệ trở nên độc hại mà ít ai để ý đến nhất. Đó chính là khả năng làm cho đối phương mất tự tin, trở nên tự ti về chính mình khi ở cạnh bạn. Vì bạn không yêu con người họ, bạn chỉ đang cố nắn họ thành hình mẫu hoàn hảo bạn muốn"

Chồng em liên tục chỉ trích và uốn nắn em sống và suy nghĩ theo lối sống của nhà chồng, tư duy nhà chồng và chỉ trích em được chiều nên bây giờ anh ta sẽ là người dạy lại, nắn em theo ý anh ta muốn. Em thì cũng đưa ra các hình mẫu chồng người ta này, cũng đi làm y như anh, nhưng mà nhẹ nhàng tâm lý biết chăm con, anh lấy được em là quá sướng, kiểu của anh mà lấy con khác, nó không ở được 3 hôm, nó không nhịn thế này đâu.

Nói thật không phải em không cố, chồng cũ em cũng không phải chưa cố nhưng cả 2 đều không trân trọng sự cố gắng từ đối phương và đều thấy bên kia chưa đủ, chưa đúng với kỳ vọng của mình. Tất nhiên cũng do tình cảm, sự kết nối, hoàn cảnh nhiều thứ nên mới dẫn đến ly hôn. Em cũng thôi day dứt rồi.

Nhưng em chỉ thấy không ai hoàn hảo, chúng ta giữa thời đại bây giờ tự do yêu đương, hôn nhân, cái tôi đều cao, tưởng biết yêu nhưng hóa ra không hề biết yêu thương hay từng đặt mình trong suy nghĩ của đối phương mà nhìn lại toàn diện bức tranh. Buông bỏ dễ lắm, cũng chẳng có gì đau khổ mấy cả, 1 phút 30 giây lên quận ký vào tờ giấy, chả cần mất đồng nào cho tòa đâu, kể cả đơn phương lâu nhất cũng chỉ 6 tháng là được giải quyết, còn thuận tình thì lại nhanh chớp mắt, ai vội lấy người mới thì đi mà chi cho tòa tiền triệu. Cuộc sống bây giờ ai cũng bộn bề, em ký giấy xong còn chạy đi xử lý nốt hồ sơ cho khách hàng, còn chả kịp nghĩ mình vừa làm gì, đúng kiểu, một việc trong checklist mà sáng nay cần phải làm, tick đã xong. Vậy đó.

1 người phụ nữ thất bại trong hôn nhân như em thì cũng đâu có nên đưa ra lời khuyên cho ai trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng sau nhiều biến cố, em không tự nhận em trưởng thành, nhiều lúc em vẫn cắn cảu như chó cắn ma, nhưng em cũng điềm tĩnh hơn. Và quan trọng nhất vẫn là nên biết ơn từng thứ trong cuộc đời nhiều hơn, biết ơn bất kể ai xung quanh giúp ta. Đối với chồng mình, sát sườn nhất, càng biết ơn hơn. Thay vì chỉ trích điều anh ta chưa làm tốt thì tập trung khen ngợi những điều anh ta làm tốt, kể cả chưa tốt cũng khen để anh ta thấy có động lực làm. Làm cho người ta thấy tự tin và càng ngày càng muốn dùng tự tin đó để phát triển bản thân, từ đó mình cũng được nhờ.

Ví dụ nhờ dọn nhà xong dọn vẫn bẩn bừa, thì vẫn cứ khen, chứ không phải chì chiết là nhờ có tý việc không xong. Kể cả nhờ xong phải lén đi làm lại vẫn cứ khen, cho lần sau mình nhờ người ta còn làm. Nhưng tất cả sự đối thoại thấu hiểu vẫn phải trên nền tảng như em nói ban đầu, là tìm hiểu kỹ không chỉ về đối phương mà còn gia đình,văn hóa đối phương được nuôi dạy.

Lúc yêu tha hồ chọn, yêu sai chọn lại, lúc yêu lại không cần cố nín nhịn rồi nghĩ lấy về đối phương sẽ thay đổi này kia, rồi tự kỳ vọng tự ảo tưởng. Suy cho cùng, mọi sự thất vọng trên đời này, đều là từ kỳ vọng quá nhiều mà ra. Đập đi thì dễ, gìn giữ mới khó. Em cũng chỉ xin chia sẻ ý kiến và suy nghĩ cá nhân thôi ạ. Cũng thật sự hy vọng đọc được nhiều bài chia sẻ về việc gìn giữ hôn nhân lâu năm và bí quyết ạ. Những cuộc sống hôn nhân dài lâu hạnh phúc thật sự chứ không phải những cuộc hôn nhân lay lắt ở cạnh mà đúng kiểu có như không có còn hơn. Có phải là em vẫn mơ mộng quá không ạ”.

Khi trưởng thành, người mẹ đơn thân thành đạt hối hận vì kết hôn quá sớm và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà bạn trẻ không nên bỏ qua (Ảnh minh họa)

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng rất ủng hộ quan điểm của người mẹ đơn thân: “Em đã thấy bóng dáng của một người phụ nữ trưởng thành, đủ sâu sắc và bắt đầu biết tận hưởng những đặc ân mà cuộc đời mang lại dù đôi khi những đặc ân này núp bóng dưới những trái duyên, nghịch cảnh, mong chị bình an và rồi cuộc đời sẽ bình yên, hạnh phúc nhé!!!”, “Khi mình còn trẻ mình sẽ không có những hiểu biết và trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống hôn nhân đâu. Cũng không có ai chia sẻ với mình cả. Nhất là khi yêu mọi cảm xúc nó chỉ mang tính nhất thời. Sống với nhau lại là câu chuyện đường dài. Nên sai lầm, thất bại là điều dễ hiểu. Đi qua rồi mới biết cái giá của sự trưởng thành”.

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới