NỮ GIỚI » Tâm sự

Mẹ yên tâm, ả nhân tình đó sẽ sớm đến quỳ gối trước con thôi!

Thứ ba, 12/07/2016 20:29

'Không hay rồi con ơi! Thằng con trai ngu ngốc của mẹ cặp bồ. Mẹ lại còn nghe bảo con nhân tình của nó ghê gớm lắm, hay để mẹ giúp con một tay'.

Trước khi phát hiện chồng ngoại tình , tôi vẫn nghĩ rằng người là người phụ nữ may mắn. Tôi có một gia đình chồng khá tuyệt vời. Bố mẹ chồng tôi là người vô cùng tâm lý, yêu thương con dâu như con gái ruột trong nhà. Vợ chồng tôi đã có 1 năm chung sống cùng bố mẹ chồng trước khi chuyển ra ngoài ở riêng. Khi tôi dọn món đồ cuối cùng ra khỏi nhà, mẹ chồng đã ôm chặt lấy tôi mà khóc.

Mặc dù nói là ở riêng nhưng ngày nào hai vợ chồng cũng về nội ăn cơm. Công việc của cả hai vợ chồng tôi đều vô cùng bận rộn nên thi thoảng mẹ chồng tôi có qua nhà đỡ đần vài việc lặt vặt. Trong mắt tôi, mẹ chồng giống như mẹ đẻ của tôi vậy. Chồng tôi cũng là một người đàn ông khá tốt. Anh giỏi kiếm tiền, yêu vợ và còn yêu nhiều thứ khác nhưng vẫn trong giới hạn cho phép. Ví dụ như yêu cái đẹp thì cũng chỉ được phép nhìn ngắm cái đẹp chứ không được sờ mó cái đẹp. Và tất nhiên, tôi luôn biết cách để quản lý người đàn ông mình thật tốt.

Chúng tôi kết hôn được chừng 3 năm thì lên kế hoạch sinh con. Mới thuận theo tự nhiên được chừng một tháng, nhìn chiếc que thử hai hiện lên hai vạch đỏ chót, tôi nghĩ là mình đã trở thành một người mẹ.

Từ ngày tôi có bầu, mọi việc với tôi trở nên nặng nề hơn. Tôi bị nghén nặng nên ba tháng đầu người rộc rạc, vàng vọt hẳn đi. Mẹ chồng tôi còn sốt ruột hơn cả chồng tôi. Bà lo hết thang này thuốc nọ cho tôi tẩm bổ. Vài tháng cuối thai kì thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn. Nhưng tôi bắt đầu phát hiện mình bắt đầu bớt chút may mắn đi khi tin chồng tôi ngoại tình đồn tới tai. Còn vài ngày nữa là sinh, lúc này mà vách bụng bầu vượt mặt đi đánh ghen thì chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Về tắm rửa sạch sẽ đi đã. Trên người anh còn đầy mùi nhân tình con không thích điều ấy! (Ảnh minh họa)

Nhưng để mọi chuyện tiếp tục như thế thì tôi cam tâm làm sao được. Mỉm cười ngạo nghễ, ả bồ của chồng tôi lợi dụng lúc tôi bụng mang dạ chửa, tinh thần không được minh mẫn để cướp chồng tôi à. Không ra ngoài được nhưng tôi vẫn có cách dạy dỗ ả ta nên hồn.

Chưa đầy một ngày, tôi đã có thông tin chi tiết về ả, từ gia đình, họ hàng tới các mối quan hệ xã hội. Thì ra ả chỉ coi chồng tôi như một cái mỏ. Ả cần tiền để làm cho bản thân xứng đáng hơn với vị hôn phu tương lai của ả? Cười nhếch miệng với kiểu người như vậy, tôi yên tâm vác bụng vào viện đẻ vì kế hoạch của mình đã được thực hiện.

Con trai tôi chào đời khỏe mạnh. Gã chồng tôi mang bộ dạng nhăn nhúm lao vào ẵm con:

- Về tắm rửa sạch sẽ đi đã. Trên người anh còn đầy mùi nhân tình, con không thích điều ấy! – Tôi đẩy anh ra, gằn giọng

Chồng tôi vốn là kẻ thông minh, nghe chừng đó cũng đủ hiểu mọi chuyện. Nhanh chóng, anh nắm lấy tay tôi thề thốt đủ điều. Tôi không nói gì, chỉ kêu anh có chuyện gì thì về nhà giải quyết, đây là bệnh viện.

Mẹ tròn con vuông, lại sinh dễ, không chịu được mùi bệnh viện nên tôi xin ra viện luôn trong ngày hôm đó. Điện thoại đổ chuông, là mẹ chồng tôi gọi, tôi đoán bà vừa ở đây về mà đột ngột gọi lại chắc có chuyện gì.

“Mẹ yên tâm, ả nhân tình đó sẽ sớm đến quỳ gối trước con thôi!”. (Ảnh minh họa)

- Không hay rồi con ơi! Thằng con trai ngu ngốc của mẹ cặp bồ. Mẹ lại còn nghe bảo con nhân tình của nó ghê gớm lắm. Con thì đang bận con mọn thế này. Hay để mẹ giúp con một tay. – Giọng mẹ chồng tôi hốt hoảng

Một tay cho con bú, một tay tôi không rời điện thoại:

- Mẹ yên tâm, ả nhân tình đó sẽ sớm đến quỳ gối trước con thôi! – Tôi cười hả hê

Và tôi đoán chẳng sai. Không cần biết là bà đẻ chưa hết tháng ở cữ không được thăm nom vì mang vận đen vào người, ả nhân tình của chồng tôi vẫn gõ cửa và quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi đừng tung những tấm ảnh tình tứ của ả và chồng tôi ra. Nếu chồng tương lai của ả mà biết được thì ả sẽ mất tất cả. Ả thề thốt sẽ không bao giờ dám lại gần chồng tôi nữa. Tất nhiên, tôi chỉ muốn dạy cho ả một bài học mà thôi vì những tấm ảnh đó lộ ra, người mất danh dự không chỉ có ả, mà còn có chồng tôi, tôi và cả gia đình tôi nữa.

Tôi vẫn để ý ả. Ả đã giữ lời. Ả mau chóng chuyển chỗ làm, thay số điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc với chồng tôi. Chồng tôi cũng vậy, sau cú phốt vừa rồi, anh ngoan ngoãn như một con mèo vậy. Bởi không chỉ có tôi, anh còn bị mẹ chồng tôi cho một trận thừa sống thiếu chết. Giữ chồng bằng lực chưa chắc đã hay, giữ chồng mà không mất sức mới tài phải không?

>> 'Chồng à, anh đang ngủ với bồ trong căn nhà 8 tỷ tôi được sếp anh tặng đấy!'

Theo Motthegioi.vn