NỮ GIỚI » Tâm sự

Mỗi lần bắt gặp con dâu thịt gà nó đều nói: 'Con gà này bị bệnh mẹ ạ, thịt nó đi không lây ra cả đàn'

Chủ nhật, 14/10/2018 09:40

Sau 7 năm sống chung với con dâu, đến lúc này tôi mới thực sự hiểu được bản chất cô con dâu của mình không tốt đẹp như tôi nghĩ.

Chồng chết từ khi tôi còn rất trẻ, thương con một mình tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Vợ chồng con trai tôi ở bên cạnh nhà, nên mỗi khi có cái gì ăn tôi đều không ăn một mình mà mang sang cho cả vợ chồng nó.

Con trai đi bộ đội xa nhà, ở nhà chỉ có con dâu và cháu nhỏ nên mỗi khi đi chợ mua được con cá con tôm ngon tôi đều chia cho con dâu một nửa. Ai cho cái bánh tôi cũng dành nghĩ đến cháu con.

Thế nhưng từ khi về làm dâu đến giờ tôi chưa bao giờ thấy con dâu cho tôi một cái gì dù chỉ là bát canh rau. Không muốn mẹ con có hiềm khích nên tôi luôn nghĩ là mình đối xử tốt với con cháu thì lâu ngày chúng sẽ tự thay đổi thái độ.

Nhưng chính suy nghĩ đó của tôi càng tạo cho con dâu sự ích kỷ chỉ biết nghĩ đến gia đình của nó mà không hề quan tâm đến người mẹ này.

Sau 7 năm sống chung với con dâu, đến lúc này tôi mới thực sự hiểu được bản chất cô con dâu của mình không tốt đẹp như tôi nghĩ.

Tôi phải làm sao để sửa đổi tính nết ích kỷ keo kiệt của con dâu đây? (Ảnh minh họa)

Hôm trước sang nhà con dâu chơi thấy nó đang vặt lông gà, vừa nhìn thấy tôi nó đã nói:

- Con gà này bị bệnh mẹ ạ, thịt nó đi không lây ra cả đàn. Mẹ nuôi con gà nào cũng béo mập thịt thơm ngon còn con nuôi con nào cũng bị bệnh gầy còm tanh tưởi.

- Nhìn đùi nó mập thế kia mà bệnh à?

- Nó bị chết trong chuồng đấy mẹ.

Nhìn bát tiết mới cắt để trong bếp tôi không nói gì nữa mà trong lòng thấy buồn vô cùng. Có lẽ con dâu biết tính tôi không ăn những con vật bị bệnh và chết nên lần nào thịt gà nó đều nói cùng một câu.

Mỗi lần nhà tôi thịt con gà thì hai mẹ con nó cũng xơi mất hơn nửa con vậy mà đến khi nhà nó có ăn thì lại sợ mẹ chồng ăn mất.

Tôi muốn trút nỗi lòng với con trai cho đỡ buồn nhưng nói ra rồi nó lại trách vợ nó khi đó mẹ chồng con dâu lại mâu thuẫn. Chỉ vì miếng ăn mà mẹ con mất đoàn kết thì chẳng có gì hay cả.

Mình còn trẻ khỏe, cho chúng nhiều thứ mà nó đối xử chẳng ra gì thế này, vậy sau này khi nằm liệt giường rồi chắc con dâu để chết khô sao.

Mọi người ơi tôi phải làm sao để sửa đổi tính nết ích kỷ keo kiệt của con dâu đây?

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới