NỮ GIỚI » Tâm sự

Một người đàn ông 40 tuổi liệu có còn ấn tượng khi nhìn thấy một phụ nữ 50 tuổi xinh đẹp? 3 người đàn ông đã trả lời thật lòng

Chủ nhật, 09/04/2023 22:21

Đại đa số các đấng mày râu thừa nhận rằng mình cảm thấy hồi hộp mỗi khi gặp những phụ nữ ít tuổi hơn mình. Vậy khi gặp một người phụ nữ xinh đẹp hơn tuổi, liệu một người đàn ông ở độ tưởi 40 có còn háo hức?

Ông Đông

Tôi là một người đàn ông 40 tuổi chưa lập gia đình. Khi còn trẻ, tôi rất kén chọn và đến giời vẫn chưa tìm được người phù hợp. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi không gặp được người phụ nữ khiến tôi rung động trong cuộc đời này, tôi sẽ không kết hôn.

(Ảnh minh họa)

Không ngờ mấy tháng trước đi công tác thành phố, trên tàu tôi gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp, trong lời nói và phong thái đều toát lên vẻ đẹp chín chắn. Khi đó, tôi có một cảm giác thót tim không thể giải thích được. Trong cuộc trò chuyện, cô ấy nói rằng cô ấy là một phụ nữ đã ly hôn, và cô ấy mở quán cà phê của riêng mình.

Nhân cơ hội đó, tôi nói giải quyết công việc xong sẽ ra quán cà phê của cô ấy ngồi, thế là bỏ qua việc liên hệ qua điện thoại.

Điều tôi không ngờ là hôm đó khi tôi đến cửa hàng của cô ấy, một cô gái khoảng 20 tuổi đã gọi cô ấy là mẹ. Khi tôi còn đang bàng hoàng, cô ấy cười và nói: “Đây là con gái tôi, năm nay nó 25 tuổi.

Tôi vội hỏi tuổi cô ấy và cô ấy trả lời rằng mình đã 50 tuổi! Không thể tin rằng một người phụ nữ ở độ tuổi này lại có thần thái như ở độ tuổi 40.

Mặc dù có chút cảm tình nhưng tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ lớn hơn tôi nhiều tuổi. Không phải là suy nghĩ của tôi không trong sáng, mà là tôi phải xem xét thực tế. Một người phụ nữ 50 tuổi gần như đã mãn kinh, hai người ở bên nhau chắc là không thích hợp.

Ông Vương

Tôi không chỉ ấn tượng với phụ nữ xinh đẹp 50 tuổi mà còn muốn họ trở thành bạn gái của mình. Đừng nghĩ cô ấy hơn tôi 8 tuổi. Khi chúng tôi đứng cùng nhau nếu tôi không nói gì, người khác sẽ nghĩ cô ấy trẻ hơn tôi.

(Ảnh minh họa)

Tôi không bao giờ phủ nhận việc thèm muốn vẻ đẹp của cô ấy, nhưng nếu một người phụ nữ có vẻ đẹp mà không có nội tâm đẹp thì đó chỉ có thể là một khoảnh khắc.

Cô ấy là một phụ nữ trưởng thành rất điềm tĩnh. Cô ấy thường thích đọc sách và cũng thích tập thể dục. Chúng tôi có nhiều điều để nói. Và cô ấy rất nữ tính. Mỗi lần ở bên cô ấy, tôi luôn cảm thấy trong người cô ấy có một loại ma lực, khiến tôi luôn muốn được gần gũi.

Ông Trung

Tôi thừa nhận mình thích phụ nữ đẹp, nhưng chỉ có những người trẻ hơn tôi hoặc bằng tuổi. Còn nếu phụ nữ hơn 50 tuổi, dù họ có vẻ đẹp như hoa, tôi cũng không mảy may rung động.

Lý giải cho việc này là rất đơn giản. Phụ nữ tuổi này rất khó chiều. Một đồng nghiệp cũ đã chứng kiến tôi ly hôn và sống độc thân trong nhiều năm. Anh ấy vui vẻ giới thiệu cho tôi một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, nhưng tôi cảm thấy tồi tệ khi nghe tuổi của cô ấy.

(Ảnh minh họa)

Tôi cũng quá xấu hổ để nói với mọi người những lo lắng thực sự của mình, vì vậy tôi đã nhờ các đồng nghiệp của mình khéo léo nói với cô ấy là hai đứa không hợp.

Không biết họ đã nói gì nhưng ngày hôm sau, người phụ nữ đó chỉ vào mũi tôi chửi bới, nói tôi là đồ vô lương tâm.

Tôi thực sự nghi ngờ rằng cô ấy đã mãn kinh. Nếu chúng tôi ở bên nhau, chẳng những tôi không có cuộc sống hôn nhân mà còn phải đề phòng tâm trạng cáu kỉnh của cô ấy. Tôi không muốn tự chuốc họa vào thân nên đàn ông đừng tìm phụ nữ hơn mình nhiều tuổi, nhất là trên 50 tuổi.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)