NỮ GIỚI » Tâm sự

Muốn chia tay nhưng con không đồng ý

Thứ sáu, 14/08/2015 09:10

Tôi mệt mỏi với cuộc hôn nhân nửa chừng này. Chồng tôi ngoại tình và hiện giờ tôi cũng đang có người khác nhưng hai đứa con của tôi không cho chúng tôi chia tay.

Vợ chồng tôi kết hôn được 16 năm, hai đứa con của tôi cũng đã lớn và biết suy nghĩ, chúng đều học ở những trường quốc tế và có lực học tốt. Vợ chồng tôi đều làm ở những vị trí quan trọng trong cơ quan lớn, kinh tế gia đình cũng không đến nỗi thiếu thốn.

Nhưng gia đình tôi không hạnh phúc, chồng tôi vốn có máu trăng hoa từ thời trẻ. Ngay từ hồi mới yêu nhau, anh đã từng 2 lần phản bội tôi để lén lút gặp một cô gái khác, đến khi tôi phát hiện và đòi chia tay thì anh lại xin lỗi và quay lại. Khi cưới nhau, tôi cứ ngỡ trách nhiệm gia đình và con cái sẽ làm cho anh thay đổi, nhưng chẳng được bao lâu thì anh vẫn chứng nào tật ấy. Khi anh mới lên chức trưởng phòng thì anh đã đi lại với cô nhân viên mới vào cơ quan, lúc tôi phát hiện được và làm ầm ĩ lên thì anh rối rít xin lỗi và hứa sẽ từ bỏ và tập trung làm việc không tơ tưởng đến ai nữa. Nhưng lời hứa anh giữ chẳng được bao lâu.

Đến giờ thì những mối tình qua tay anh đã quá nhiều và quá dầy đến mức tôi chán chẳng muốn đánh ghen, cũng chẳng muốn theo dõi anh làm gì nữa, tôi mệt mỏi vì cứ chạy theo anh nên tôi mặc kệ và buông xuôi. Anh thấy thế chẳng những không thay đổi mà còn tung hoành với tình trường nhiều hơn. Con anh vẫn chăm sóc đầy đủ, về nhà anh vẫn ngọt nhạt với vợ con nhưng tôi biết rằng đó chỉ là hình thức, chứ còn về bản chất anh đâu có thay đổi được gì.

Mặc dù anh làm tôi đau đớn khổ sở, nhưng anh lại vô cùng yêu con và chúng cũng rất yêu bố. Anh đi làm về đến nhà là ba bố con lại lao ra ôm ấp chơi đùa với nhau cả buổi tối không chán, mà thường thì có anh ở đó tôi sẽ không chơi với con nữa nên các con hay tỉ tê tâm sự với anh và chúng chê mẹ lạnh nhạt thờ ơ với chúng. Có nhiều khi hai vợ chồng tôi cãi nhau, anh đánh tôi thì các con lại xúm vào bênh bố và bảo tôi không nên cãi lại chồng tôi như vậy.

Dù các con tôi biết được chiến tích ngoại tình của bố chúng, nhưng trong trái tim của chúng thì điều đó không có gì là quan trọng. Bởi chúng vẫn thấy bố về chăm sóc và yêu thương chúng hằng ngày, và căn bản chúng không hề thiếu thốn thứ gì. Hai anh em chúng cũng rất yêu quý nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, tôi mua cái gì cũng phải mua cho cả hai không thì hoặc là chúng ghen tị, hoặc là chúng sẽ đợi đứa kia có đồ y chang thì mới sử dụng.

Tôi muốn chia tay nhưng con không đồng ý (ảnh minh họa)

Tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nên tôi đã đi tìm người đàn ông khác để khỏa lấp nỗi cô đơn, cho dù tôi và anh ấy chỉ xác định qua đường với nhau, nhưng ở bên anh ấy, tôi thấy được an ủi và được vỗ về. Còn ở nhà tôi giống như người dưng của chồng tôi vậy, anh vẫn nói chuyện, vẫn chăm sóc nhưng tôi không hề thấy tình yêu của anh dành cho tôi ở đó nên tôi chán nản và tuyệt vọng lắm.

Tôi đã nói với anh về vấn đề chia tay để giải phóng cho cả hai khỏi cuộc hôn nhân này và mỗi người sẽ nuôi một đứa con. Nghe tôi nói xong, hai đứa con không đứa nào nói câu gì, chúng nắm tay nhau chạy vào phòng và khóc nức nở. Một lát sau đứa con nhỏ chạy ra gào lên với tôi rằng thằng anh nó đã cắt tay tự tử vì không chấp nhận chuyện chúng tôi chia tay. Đưa con đến phòng cấp cứu mà lòng tôi nặng trĩu vì mệt mỏi và lo âu, cuối cùng thì vết thương không quá sâu nên mọi việc đều ổn. Mở mắt ra, con trai tôi khóc lóc van xin bố mẹ đừng bỏ nhau vì chúng đã chứng kiến quá nhiều bạn bè của chúng phải sống trong gia đình ly tán nên chúng không muốn vậy. Chúng cũng không muốn xa nhau khi bố mẹ chia tay.

Chồng tôi nín lặng không nói câu gì, nhưng tôi biết rằng với anh chuyện chia tay hay không cũng chẳng quan trọng. Còn tôi thì thực sự không muốn tiếp tục nhìn thấy anh trong căn nhà này nữa, nhưng hai đứa con gây áp lực không đồng ý, chúng bảo nếu tôi nói về chuyện chia tay lần nữa thì cả hai đứa sẽ cùng uống thuốc ngủ tự tử. Tôi phải làm sao đây?

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới