NỮ GIỚI » Tâm sự

Muốn vợ đẹp mà lại ngoan, thì trước hết các anh phải ngoan đã...

Thứ bảy, 06/09/2014 09:33

Hãy đối xử với người khác như những gì mà bạn muốn người khác đối xử với mình.

Tôi không hiểu con trai thời nay nghĩ gì? Không dám đánh đồng tất cả... nhưng thực sự đáng cười vào mặt và đáng thương thay cho những anh chàng với lối suy nghĩ "tưởng đã lớn mà lại không"

Đáng cười?

Nhiều anh tự nhận mình có nhiều cô gáii để ý, tự cho mình cái quyền tối ưu cao thượng làm tổn thương người khác. Coi đó là lẽ tự nhiên: "Anh đẹp, anh có quyền"

Nhiều anh không e dè tuyên bố: Anh muốn có người yêu thì đơn giản? - Cái anh cần là một người vợ.

Vâng, chẳng hiểu anh suy nghĩ gì? Tuổi đã lớn nhưng chắc tâm hồn vẫn còn ngây dại. Anh cần một người vợ mẫu mực: yêu chồng thương con, lễ phép với nhà chồng nhưng lại trụy lạc bên ngoài với những hình mẫu, hình thể nóng bỏng, và vẫn nghiễm nhiên đòi vợ mình phải thế này thế khác. Dằn vặt vợ mình nếu không được thỏa mãn, thẳng tay đuổi cô ấy ra khỏi nhà nếu có chút nghi ngờ không trong sáng...

Chưa cần nói xa xôi gì trong sách vở, với những triết lí hiện đại tây tàu, bản thân tôi đã thấy các anh thực sự quá kém cỏi.

Luôn tự huyễn hoặc bản thân mình "sống thoáng" nhưng lại chất chứa cái lối tư tưởng phong kiến. Chính những hành động và suy nghĩ ấy, đã vô tình khiến các anh trở thành người nhỏ nhen và ích kỉ, sự bình đẳng nam nữ chỉ được thực hiện ở cái miệng.

Bản tính đàn ông dường như vẫn như thế, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Và hình như à chắc chắn lòng tham đã được khắc sâu vào trong não bộ.

"Hãy đối xử với người khác như những gì mà bạn muốn người khác đối xử với mình"

Tức là anh muốn vợ đẹp, vợ ngoan, trước hết anh phải ngoan đã... Còn cảm thấy mình chưa ngoan, thì xin lỗi: mọi cô gái dù tốt đẹp đến đâu cũng không chấp nhận được.

Dù cao thượng đến mấy, họ cũng không chấp nhận được người yêu, người chồng tương lai của mình ăn chơi trác táng bên ngoài nhưng vẫn đòi hỏi ở mình phải theo một khuôn mẫu lí tưởng nào đó. Chi phí cơ hội không có tình yêu.

Không phải họ kiêu ngạo, cũng chẳng phải họ so đo tính toán, mà họ hiểu rằng: Sẽ có người thực sự cần họ.

Phụ nữ đẹp không thiếu, phụ nữ giỏi cũng chẳng thiếu và phụ nữ ngoan còn rất nhiều....

Theo Guu