NỮ GIỚI » Tâm sự

Ném 200 nghìn vào mặt chồng rồi nói: 'Mua cái áo cho tình nhân của anh mặc nhé, đồ cô ta tôi xé nát hết rồi'

Thứ tư, 31/08/2016 15:31

Bước ra từ phòng tắm chồng mới cưới ôm tôi rồi nhẹ nhàng nói: 'Em đi tắm đi cho thoải mái'. Tôi ném điện thoại xuống giường nhìn chồng với ánh mắt giận giữ, anh tái mặt.

Cái người đàn ông mà tôi nghĩ là ‘định mệnh’ của cuộc đời mình cuối cùng lại chẳng bằng mấy anh chàng sinh viên nghèo nhưng chân tình từng tán tỉnh mình xưa kia.

Nghĩ lại mọi thứ tôi chỉ biết cười chát chúa, tôi – 1 đứa con gái cá tính, nói đúng hơn là khó tính. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học hành, nhà tôi thuộc dạng khá giả. Bố mẹ rất yêu chiều tôi, nhưng vì bản tính không thích ăn chơi và tự lập từ sớm nên ra trường xe tôi cũng tự mua, công việc tôi cũng tự xin chẳng mất của bố mẹ đồng nào.

Mọi thứ dường như suôn sẻ, tôi được nhận vào làm trong 1 công ty nước ngoài có tiếng, lương được trả bằng đô, thứ tôi thiếu bấy giờ chỉ là 1 tình yêu chân thành. Thú thật tôi cũng có nhiều người tán tỉnh nhưng vì thấy không rung động hơn nữa công việc quá bận rộn nên tôi ngại bắt đầu với ai cho đến khi gặp Hùng.

(Ảnh minh họa)

1 anh chàng ăn nói dễ nghe, cư xử rất lịch thiệp, anh và tôi là đối tác làm ăn của nhau. Tôi chưa bao giờ thích đàn ông hút thuốc nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị mê hoặc bởi điệu hút thuốc trầm ngâm như ông cụ non của Hùng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy thì ra đàn ông hút thuốc trông cũng quyến rũ đấy chứ nhỉ?

Rồi hình bóng anh cứ len lỏi, len lỏi vào tâm trí tôi, tôi yêu anh lúc nào không rõ. Chỉ biết rằng từ khi gặp Hùng tôi đã bắt đầu biết ăn diện hơn, quan tâm đến hình thức hơn. Tôi đẹp lên mỗi ngày và tràn đầy năng lượng để làm việc. Rồi 1 ngày anh tỏ tình với tôi, tôi không tin nổi điều đó lại đến sớm như vậy, nhưng thực sự tôi đã rất hạnh phúc. Tôi trân quý và gìn giữ tình yêu này, tôi muốn yêu anh và gắn bó cả đời với anh.

Tôi biết Hùng từng yêu rất nhiều 1 người con gái, chính anh cũng hay kể về cô ấy hco tôi nghe. Nhưng giờ họ đã chia tay rồi chính vì vậy tôi sẽ không quan tâm nhiều đến cô gái ấy nữa, tôi muốn để quả khứ ngủ yên và cố gắng thật tốt ở hiện tại.

Yêu nhau được hơn nửa năm thì chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi tặng con gái 1 căn hộ chung cư để làm quà cưới. Mọi thứ dường như diễn ra theo đúng ý nguyện, tôi thấy mình là cô gái hạnh phúc và may mắn nhất trần đời khi có được sự nghiệp cũng như lấy được 1 người đàn ông ga lăng, đẹp trai lại tâm lý như vậy.

Hôm đó khi đám cưới tổ chức xong xuôi, chúng tôi trở về nhà riêng để ngủ. Nhưng vì bố mẹ và anh em của tôi và anh cũng lên đây, mọi người hầu như say mèm nên 2 phòng ngủ của chúng tôi đều bị chiếm đóng hết.

Tôi và anh rủ nhau ra khách sạn ngủ cho thoải mái. Nói rồi hai vợ chồng gật gù đưa nhau đi, vào đến nơi tôi nằm đổ vật ra giường vì quá mệt mỏi. Tôi cũng chẳng còn sức lực gì để tân hôn nữa. Khi chồng đi tắm thì tôi nhận được tin nhắn của cô tình cũ của anh gửi đến:

- Em đến phòng bến rồi nhé, giờ em đi tắm lát Hằng ngủ thì anh qua đây với em nhé. Vừa về nước nhớ anh quá không chịu nổi.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, bao mệt mỏi dường như biến mất, lúc này chân tay tôi cứ va đập vào nhau. Tôi cố bình tĩnh nhắn lại:

- Để cửa cho anh nhé đừng chốt trong, em cứ đi tắm đi lát anh qua.

- Ok cưng.

Choáng váng bủn rủn, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Sao anh ta dám gọi tình cũ đến đây trong đêm tân hôn chứ, lẽ nào họ vẫn liên lạc qua lại ư? Cô ta đi Nhật và đã cưới chồng rồi cơ mà. Tôi ôm lấy ngực tim đau nhói, tôi định túm cổ chồng qua phòng bên để làm cho ra lẽ nhưng rồi tôi đã tự lẻn qua bên đó.

(Ảnh minh họa)

Thấy cô ta không khóa cửa và đi tắm thật, tôi cầm lấy chiếc váy xé rách toạc rồi quay về phòng ném vào thùng rác. Lúc đó cơn ghen lên đến đỉnh điểm, tôi muốn giết chết 2 con người khốn nạn đó nhưng cũng may tôi còn giữ được chút bình tĩnh. Vì chủ khách sạn này là bạn của bố tôi, tôi không muốn bố mẹ phải sốc ngay trong đêm tân hôn của con gái.

Bước ra từ phòng tắm chồng mới cưới ôm tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Em đi tắm đi cho thoải mái”. Tôi ném điện thoại chồng xuống giường, anh tái mặt nhìn tôi. Tôi lấy ví ra ném 200 nghìn vào người anh ta rồi nhìn với ánh mắt căm thù giận dữ:

- Đây anh cầm lấy 200 nghìn này mua cho cô tình cũ của mình cái áo mới nhé, váy cô ta tôi xé nát và vứt vào sọt rác rồi. Anh thật khiến tôi kinh tởm, từ bao giờ anh đưa tôi ra để đùa giỡn vậy hả? Anh có còn là con người không, đêm nay là tân hôn đấy đồ khốn. Còn cô ta nữa anh nói lại rằng tôi đã chụp ảnh tin nhắn và gửi cho chồng cô ta rồi, đồ đàn bà lăng loàn như vậy mà anh cũng yêu được ư?

Chồng tôi đứng trơ ra, định biện minh nhưng rồi cứng lưỡi. Lúc này anh ta chỉ biết van xin tôi tha thứ. Anh ta nói cô ấy mới về và tha thiết gặp anh quá, họ chưa làm gì nhau đâu. Là cô ấy bám theo xe chúng tôi đến đây thôi.

Càng nghe giải thích tôi càng thấy vô lý, và căm hận. Tôi bỏ ra về, trước khi đi tôi nhìn vào phòng cô tình cũ của chồng rồi gằn lên:

- Chồng con cô có biết mẹ nó đến đây phá vỡ hạnh phúc của người khác thế này không?

Cô đứng trơ ra còn tôi bỏ đi thẳng, mặc chồng giằng co tôi chạy bắt taxi rồi bỏ đi. Cả đêm đó tôi thuê nhà nghỉ khác khóc trắng đêm, sáng sớm dậy tôi thấy chồng ngồi chờ trước cửa chung cư. Tôi im lặng đi vào chuẩn bị bữa sáng và tỏ ra như chưa có chuyện gì, dù đôi mắt sưng húp. Cũng may mọi người về ngay sáng hôm đó nên mọi việc chưa bị ai phát hiện. Tôi không biết nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ vừa cưới đã ly hôn. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

>> 'Chúng mình thử làm trước mặt cô vợ liệt của anh xem cô ta có nhúc nhích tí nào không nhé'

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới