NỮ GIỚI » Tâm sự

Nếu tôi cũng khinh đàn ông mất trinh?

Thứ sáu, 08/02/2013 19:31

… Liệu có người nào đáng để cho tôi kính trọng và có bao nhiêu người như thế?

Chắc hẳn sẽ chẳng phải là con số lớn vì chúng ta, chúng tôi, và nhất là phụ nữ luôn phải chấp nhận một sự thật rằng, đa phần đàn ông đã mất trinh khi họ trưởng thành. Chỉ có điều, phụ nữ không nhiều người có thể nhận ra bạn trai mình cũng không phải là trai tân ngay từ lần đầu tiếp xúc. Và kết quả, nạn nhân chỉ là phụ nữ, họ phải chịu hậu quả của việc không còn trong trắng.

Tôi đã từng đặt ra một thắc mắc nho nhỏ rằng, nếu tôi cũng coi thường và khinh đàn ông không còn trong trắng như bao gã đàn ông vẫn khinh phụ nữ mất trinh trước ngày cưới thì sao? Và nếu tôi cũng sẽ bỏ chồng, chạy trốn sau đêm động phòng giống như một vài người hèn nhát bỏ lại vợ mới cưới của mình hay người yêu của mình khi phát hiện họ không còn trinh tiết thì sao? Kết quả là, chắc chắn sẽ có rất nhiều anh chàng đau khổ vì tình giống như những cô gái cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm, cảm thấy mất niềm tin vô cùng vì đã trót trao đi màng trinh của mình.

Tôi đã từng đặt ra một thắc mắc nho nhỏ rằng, nếu tôi cũng coi thường và khinh đàn ông không còn trong trắng như bao gã đàn ông vẫn khinh phụ nữ mất trinh trước ngày cưới thì sao? (ảnh minh họa)

Cũng sẽ có rất nhiều gia đình tan nát vì cái sự, vợ bỏ chồng ngay trong đêm tân hôn vì phát hiện chàng của mình không phải là trai tân. Nói như thế thì khi đến tuổi lấy chồng, lấy vợ, nếu ai cũng vì đối phương không còn trong trắng mà từ bỏ thì quả thật, cái gọi là gia đình trong cuộc sống này là quá hiếm hoi. Rồi những đứa con sẽ làm sao mà có được, có chăng cũng chỉ là kết quả của những cuộc tình đầu, cuộc tình mà khiến họ mất đi đời con gái hay đời trai tân của  mình.  Phải thừa nhận một điều rằng, đàn ông mất trinh sớm và nhiều hơn phụ nữ vì nhu cầu của đàn ông cao hơn phụ nữ, đàn ông cũng ưa mạo hiểm, cũng thích khám phá hơn phụ nữ. Vả lại, trong những cuộc tình ấy, hậu quả phụ nữ gánh chịu nhiều hơn ai hết. Đàn ông chỉ ngồi ‘hưởng thụ’. Gã nào nhát gan hoặc cũng có thể nói là dũng cảm thì sẽ thừa nhận trách nhiệm của mình với người con gái lần đầu tiên ấy. Còn gã nào ‘dạn dày’ hơn, tinh ranh hơn có thể sẵn sàng bỏ rơi người mà  mình từng thề thốt yêu thương sau khi đã chiếm trọn được họ. Nhưng đàn ông dù thế vẫn coi thường phụ nữ mất trinh và ai cũng khát khao lấy được người vợ còn trong trắng. Vậy mà họ chẳng thể nghĩ được rằng, nếu không có cánh đàn ông thì làm sao phụ nữ phải mất trinh.  Thôi thì hãy coi như đó là một sự công bằng, mình còn trinh thì hãy mong người vợ còn trong trắng. Mình đã không còn là trai thân thì nên thông cảm, nên thấu hiểu những cảm xúc thăng hoa, hạnh phúc hai người yêu thương gần nhau. Đàn bà hay đàn ông đều vậy, thật khó kìm chế cảm xúc khi họ đã gần gũi và chỉ có hai người ở một nơi bình yên.  Thế nên, hãy đặt địa vị của mình vào người khác. Đàn ông hãy công bằng một chút, hãy tự sờ tay lên gáy mình rồi hãy phán xét đối phương. Chỉ khi mình trong sạch mới có quyền lên án người khác, bằng không hãy chấp nhận mọi chuyện và chờ đợi hi vọng một cuộc sống tốt đẹp khi đã có được người mình thương yêu. Nên nhớ, trinh tiết không phải là tất cả. Đàn bà mất trinh cũng có 5, 7 loại.

Eva