NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngăn cản chồng uống rượu tôi đã làm liều để rồi phải ngậm ngùi ký vào đơn ly hôn

Thứ bảy, 27/01/2018 07:25

Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, cứ chồng uống rượu về là tôi mang cái chiếu với cái chăn xuống nhà kho cho chồng ngủ dưới đấy kèm theo một cái chậu.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm, đang còn mải mê làm ăn nên chưa định có con. Chồng tôi là người hiền lành tốt tính nhưng có mỗi một cái tật xấu mà anh ấy không sửa được đó là uống rượu.

Bình thường có hai vợ chồng ở nhà với nhau cả tháng anh cũng không biết đến mùi rượu, vậy mà cứ đi cỗ bàn là say dập say dụi đến nỗi không thể về nhà được mà phải nhờ bạn bè đưa về bằng xe taxi. Về đến nhà lại khổ cái thân tôi phải đi thu dọn bãi chiến trường, từ chăn màn đêm tất cả đều phải đem đi giặt hết.

Sau nhiều lần rút kinh nghiệm cứ chồng uống rượu về là tôi mang cái chiếu với cái chăn xuống nhà kho cho chồng ngủ dưới đấy kèm theo một cái chậu, anh muốn làm gì thì làm để lúc chồng dậy tự thu dọn.

Nhiều lần tôi khuyên bảo lẫn giận dỗi về cách uống rượu bê tha của chồng nhưng anh chỉ cười mà bảo:

- Em nói anh được hết mọi điều thì hãy cho anh giữ lại cái tật xấu này chứ anh không muốn làm người hoàn hảo đâu.

- Không nói nhiều nữa lần sau anh mà uống quá chén em cũng uống để cho anh sợ đấy.

- Em thử uống đi rồi biết đàn ông con trai bọn anh phải ngậm đắng nuốt cay chứ sung sướng gì đâu.

Ngăn cản chồng uống rượu tôi đã làm liều để rồi phải ngậm ngùi ký vào đơn ly hôn (Ảnh minh họa)

Lời thách thức của chồng cứ văng vẳng bên tai, đã vậy tôi sẽ lên kế hoạch để cho chồng bỏ cái thứ nước đang gậm nhấm sức khỏe của chồng sau mỗi cuộc nhậu.

Hôm ấy là ngày chủ nhật chồng tôi bảo:

- Trưa nay anh mời anh bạn mới đến nhà mình ăn bữa cơm thân mật, em xem làm món gì ngon cho bọn anh ăn nhá.

Nếu như những lần trước tôi phản đối dữ lắm nhưng lần này tôi hưởng ứng nhiệt tình.

Người bạn của anh vừa bước vào nghe thấy giọng nói quen lắm đang làm trong bếp tôi chạy ra xem là ai. Nhìn thấy người bạn của chồng tôi lắp bắp không nói lên lời, bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi chồng tôi hỏi:

- Hai người quen nhau à?

Anh bạn giật mình trả lời:

- Không, thôi chúng ta vào uống nước nào.

Đó chính là Hoàng mối tình dở dang của tôi, anh ấy bỏ tôi mà đi không một lời từ biệt. Để cho tôi chờ đợi mòn mỏi ôm nỗi đau bị phụ tình. Chỉ đến khi gặp chồng tôi thì mối tình đầu mới nguôi ngoai. Đúng lúc trái tim tôi lành lại thì anh lại xuất hiện khiến cho tâm trạng tôi ngổn ngang.

(Ảnh minh họa)

Thấy hai người uống rượu mãi chưa thôi, chồng tôi rót hết chén này sang chén khác khiến tôi sốt cả ruột vừa lo cho chồng vừa giận Hoàng. Tôi cũng ngồi vào uống thay cho chồng để lần sau chồng chừa cái thói thích uống rượu.

Đúng là có uống mới biết cái thứ nước này không dễ nuốt như nước ngọt, nhắm mắt nhắm mũi tôi mới nuốt được 1 chén. Chồng tôi vẫn không ngừng uống thấy vậy tôi tự rót cho mình cốc nữa mặc dù hai người đàn ông ra sức ngăn cản.

Sau khi làm hai chén người tôi lâng lâng chẳng thể ngồi vững nữa mà gục ngay tại bàn ăn. Không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy Hoàng đang ngồi bên cạnh chăm sóc tôi.

Vội vã hỏi chồng tôi đâu thì Hoàng bảo đang nằm ngủ li bì ở phòng bên, Hoàng đặt chiếc khăn nhẹ nhàng lau mặt cho tôi, thấy vậy tôi giận dữ ném ra và đuổi anh ấy cút đi cho khuất mắt. Hoàng ôm chầm lấy tôi mà khóc:

- Anh không ngờ ngày anh thành đạt trở về tìm lại em đã đi lấy chồng, anh cũng tìm cách liên lạc với gia đình em nhưng người ta nói là nhà em đã chuyển đi đâu không ai biết. Cả cuộc đời này thiếu em anh sống sao nổi hãy quay lại với anh em nhá.

- Đã quá muộn rồi anh ạ, em đã có gia đình rồi, chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi.

- Hai người vẫn chưa có con vẫn chưa thể ràng buộc nhau được hãy là vợ anh em nhá.

Những lời nói ngọt ngào cùng với mối tình đầu sâu nặng dở dang khiến tôi quên mất người chồng đang say xỉn ở phòng bên. Tôi và Hoàng đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau mà chồng tôi không biết được.

Sau ngày hôm đó tôi với Hoàng vẫn lén lút gặp nhau, cho đến một ngày cái bụng tôi cứ to dần lên thì tôi lo sợ vội nói hết mọi chuyện với Hoàng. Cứ ngỡ anh ấy sẽ hắt hủi mẹ con tôi nào ngờ anh mừng cuống lên mong muốn được đón mẹ con tôi về nhà.

Và rồi 4 tháng sau cuộc nhậu định mệnh đó vợ chồng tôi chính thức chia tay, tôi ngậm ngùi ký vào đơn ly hôn, dù biết tôi không có tình cảm thực sự với chồng nhưng tôi vẫn rất thương anh chỉ mong anh sẽ tìm thấy một nửa thực sự của mình. Tôi biết nhiều người sẽ chửi mình lăng nhăng không chung thủy nhưng tôi phải sống cho bản thân mình chứ không thể suốt đời vì người khác được.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin mới