NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngày chị gái dẫn anh rể về ra mắt, thay vì vui mừng thì cả nhà tôi im bặt, mẹ run lẩy bẩy vì kinh sợ

Thứ ba, 23/07/2019 18:02

Chị gái tôi năm nay 32 tuổi, chưa chồng con, cũng chưa thấy yêu đương ai cả. Chị tôi không xấu, ngược lại xinh xắn và có công việc ổn định, địa vị xã hội, được nhiều người nể phục.

Từ hồi nhỏ, chị tôi đã học rất giỏi. Đến năm thứ 2 đại học thì chị kiếm được học bổng toàn phần, tự đi du học Hàn Quốc mà không cần nhờ bố mẹ chu cấp tài chính.

Mấy năm bên xứ người, chị tôi lấy được bằng Thạc sỹ ở trường danh giá và xin được việc ở bên đó. Nhưng cuối cùng chị tôi vẫn về nước vì không muốn sống xa bố mẹ, nhất là nhà tôi chỉ có 2 cô con gái. Từ năm chị về nước là 26 tuổi đến giờ đã 6 năm, bố mẹ tôi nhiều lần giục giã chị chuyện yêu đương rồi cưới xin, nhưng chị chẳng bận tâm lắm.

Lúc nào tôi cũng thấy chị chúi mũi vào công việc, rồi đi công tác khắp nơi. Trong khi em út là tôi đã bồng bế 2 đứa con thì chị vẫn chẳng đả động gì. Có lần tôi trêu chị:

“Hay là em đẻ thêm vài đứa rồi đưa qua cho chị nuôi, đỡ phải lấy chồng rồi sinh con cho khổ”.

“Hợp lý, được thế thì còn gì bằng”.

Tôi chỉ nói trêu mà chị trả lời lại nghiêm túc làm tôi thấy hơi lạ. Rồi tôi cũng quên luôn chuyện ấy. Ở công ty hay bạn bè có anh nào ngoài 30 tuổi độc thân là tôi đều có ý định làm mai cho chị gái. Thế nhưng chưa có mối nào thành công. Tết năm nào mẹ tôi cũng khổ sở trả lời câu hỏi của mấy người họ hàng nhiều chuyện. Còn bố tôi thì buồn lắm. Nhiều lần ông chỉ thẳng mặt chị: “Đàn bà thì cốt là có gia đình êm ấm chứ không phải đeo đuổi kiếm tiền đâu. Cái đấy để cho đàn ông, biết chưa?”. Tuần vừa rồi, chị tôi bất ngờ nói tầm giữa năm sẽ lấy chồng và cuối tuần sẽ dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi nghe tin mừng lắm, tíu tít hỏi chị xem con rể tương lai sinh năm bao nhiêu, làm nghề gì, nhà ở đâu.

Nhưng chị tôi chỉ bảo anh hơn mình 3 tuổi, còn những thứ khác cứ ậm ờ, bảo bố mẹ gặp rồi biết.

(Ảnh minh họa)

Hôm qua, chị dẫn bạn trai về ra mắt. Bố mẹ tôi đang sắp mâm cơm ở dưới nhà, nghe thấy tiếng xe ngoài cổng thì hớn hở chạy lên. Lúc cậu con rể tương lai bước vào nhà thì cả bố mẹ lẫn tôi đều choáng váng, sốc nặng. Mẹ tôi thậm chí còn đứng không vững, chân tay run lẩy bẩy. Anh rể mặt mũi góc cạnh, nam tính, cao tầm 1m8, người ngợm săn chắc. Nhưng hãi nhất là vùng cổ và cánh tay đầy hình xăm, không phải kiểu xăm nghệ thuật mà toàn những hình xăm như của dân giang hồ. Lúc ngồi ăn cơm, không khí căng thẳng vô cùng. Bố mẹ tôi nói chuyện cũng rất gượng gạo. Hỏi vài câu thì biết được, nhà anh rể làm kinh doanh đồ điện tử, chuyên nhập mối từ cửa khẩu. Mà những người buôn bán kiểu vậy đều phải có máu mặt cả. Tối qua, bố mẹ tôi khuyên hết lời, bảo chị tôi suy nghĩ lại, chọn 1 người cho đúng với địa vị, học vấn của mình nhưng chồng tôi không nghe, còn trách ngược ông bà đánh giá người khác qua bề ngoài. Giờ nhà tôi đang loạn hết cả lên. Mẹ thì cứ khóc mãi. Chị tôi tuyên bố, nếu bố mẹ không cho anh chị lấy nhau thì sẽ sống độc thân đến già luôn. Tôi đứng giữa mà khó xử quá, không biết nên ủng hộ bố mẹ hay ủng hộ chị đi theo tiếng gọi con tim nữa!

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)