NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngày cưới, tình cũ của chồng tặng một món quà khiến chúng tôi đứng ngồi không yên, mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào 8 tháng sau

Thứ hai, 21/09/2020 07:44

Món quà Huyền tặng khiến chúng tôi lưỡng lự chưa ai muốn cầm thì bất ngờ tuột tay. Hộp quà cũng mở tung ra, đó là tờ giấy siêu âm, thấy lạ tôi cầm lên đó là mới tháng thứ 2.

Trước khi đến với tôi, anh đã có mối tình sâu đậm với một cô gái tên là Huyền. Cô ấy gia đình rất khá giả nhưng tính tình thì không được nhu mì, hay gắt gỏng, có vài lần bạn trai không làm vừa lòng điều gì đó cô ta đã đánh anh ấy.

Đỉnh điểm là khi mẹ bạn trai lên chơi, Huyền đã cãi nhau tay đôi với bà, nguyên nhân chỉ vì nấu món quê không hợp nên cô ta đã bỏ ăn bắt bạn trai phải đưa ra quán. Anh ấy vì muốn giữ thể diện cho mẹ nên không nghe cô, chỉ vì thế Huyền đòi chia tay, tức nước vỡ bờ, không thể chịu được cô tiểu thư này nữa nên anh đã bỏ cô ấy rồi đến với tôi.

Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi bị Huyền quấy quả đủ điều, dường như cô ta không có công việc gì để làm thì phải. Suốt ngày đeo bám bạn trai tôi để khóc lóc xin lỗi đòi quay lại nhưng tình đã nguội và không còn lưu luyến gì cô gái ngoài tiền thì chẳng còn phẩm hạnh gì nữa nên anh ấy tìm mọi cách tránh mặt.

Có ngày trời nắng nóng đỉnh điểm, cô ta vẫn đứng dưới cổng đợi cả ngày trời và gọi điện đến nỗi bạn trai phải tắt nguồn điện thoại để được yên thân. Đến khi đói quá cô ta mới đành phải bỏ về.

Ảnh minh họa

Đến ngày cưới chúng tôi không hề mời Huyền, thế mà cô ta vẫn biết được và về tận quê của chồng tôi để phá đám. Khi đám cưới đang diễn ra, Huyền bước vào, nguyên một bộ đồ áo chống nắng chùm từ đầu đến chân hở mỗi đôi mắt, trong khi mọi người ai cũng ngạc nhiên lẫn tò mò không biết là ai. Thì cả tôi và anh đã quá quen thuộc với dáng người cùng bộ áo đó rồi nên chỉ im lặng mong cho cô ta không đến phá đám.

Lúc đầu cô ta cũng ngồi yên ổn lắm nhưng đến khi chúng tôi chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì Huyền cởi phăng bộ đồ chống nắng ra. Khiến nhiều người ồ lên một tiếng rồi cả hội trường đổ mắt về phía cô ta. Huyền mặc nguyên một bộ đồ mỏng tanh nhìn thấu cả nội y bên trong khiến chị em phụ nữ đỏ mặt không dám nhìn, còn đám con trai thì thích thú nhiệt tình chụp hình.

Thế là giây phút trao nhẫn thiêng liêng nhất chỉ có tôi và chồng biết, bởi mọi người đang bận tâm nhìn người đẹp. Đến khi mọi người bắt đầu tặng quà cho cô dâu chú rể thì Huyền cũng xếp hàng để lên tặng.

Món quà Huyền tặng khiến chúng tôi lưỡng lự chưa ai muốn cầm thì bất ngờ tuột tay. Hộp quà cũng mở tung ra, đó là tờ giấy siêu âm, thấy lạ tôi cầm lên đó là mới tháng thứ 2. Vậy có nghĩa đang trong lúc chúng tôi yêu nhau anh đã ngủ với Huyền ư. Tôi đưa tờ giấy cho chồng còn bản thân thì ức nghẹn cổ họng cố kìm chế để không bật khóc trước chỗ đông người.

Biết đám cưới không còn vui vẻ vì vị khách không mời nữa nên MC cũng nhanh chóng kết thúc đám cưới. Chồng kéo tôi vào phòng rồi khẳng định không có chuyện đó, Huyền đang có vấn đề thần kinh nên mới nghĩ ra trò đùa quái ác để phá đám cưới của chúng tôi. Anh bảo tôi hãy cho anh thời gian để sáng tỏ mọi chuyện.

Ảnh minh họa

Tình yêu là phải tin tưởng nhau, tôi tin lời chồng nói và chờ đợi đến ngày Huyền sinh em bé xem thế nào. Rồi ngày đó cũng đến, vợ chồng tôi tới tận nhà Huyền để làm rõ trắng đen đứa nhỏ con ai. Lâu ngày không gặp, cô ấy có vẻ ổn định hơn rồi, không điên điên khùng khùng như trước nữa. Huyền nói lời xin lỗi đã phá đám cưới của chúng tôi. Cô ấy còn nói đứa bé trên tay là của người đàn ông khác, anh ta đã đá Huyền một cách phũ phàng, trong lúc không làm chủ được bản thân nên đã mang kết quả xét nghiệm đổ vấy cho chồng tôi hòng phá hủy đám cưới của chúng tôi. Nhưng kế hoạch đó bất thành nên Huyền đành phải nuôi con một mình.

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới