NỮ GIỚI » Tâm sự

Nghi ngờ chồng cặp kè với thư ký xinh đẹp vợ âm thầm 'trùng tu' nhưng vẫn không có cái kết có hậu

Thứ hai, 13/11/2017 15:21

Tôi tưởng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, trở nên xinh đẹp hơn sẽ được chồng nâng niu, chiều chuộng nhưng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

- Này, cô Duyên ơi đi chậm lại chút tôi bảo cái này.

- Dạ, có việc gì bác.

- Tôi có chuyện này không biết có nên nói không?

- Có chuyện gì bác cứ nói ạ.

- Hôm trước, con gái đèo tôi lên phố mua ít vải về may áo, tôi vô tình gặp chú nhà mình. Có điều, tôi thấy chú đi cùng cô nào trẻ mà xinh lắm. Cũng lựa vải nhưng chọn miếng rất đắt tiền, còn ướm lên người cô kia rất tình cảm nữa. Cô nên để ý...

- Dạ, cháu biết rồi, cám ơn bác đã nói.

Đấy là những lời tôi nghe từ bà hàng xóm lắm chuyện kể lại. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu đến lạ.

Nghi ngờ chồng cặp kè với thư ký xinh đẹp vợ âm thầm "trùng tu" nhưng vẫn không có cái kết có hậu (Ảnh minh họa)

Tôi và anh yêu nhau từ hồi chỉ có hai bàn tay trắng. Cả hai cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Có những bữa cơm, hai đứa chỉ ăn rau, đậu luộc. Thời ấy hẹn hò, chúng tôi đèo nhau trên con xe đạp cọc cạch. Ngay cả khi quyết định tiến tới hôn nhân, tôi cũng bị gia đình phản đối vì anh nghèo quá, không có tương lai. Nhưng tôi tin vào quyết định của mình nên vẫn tiến tới.

Từ bàn tay trắng, giờ đây chồng đã là một người thành đạt. Để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, tôi quyết định lui về phía sau làm hậu phương. Con cái, cơm nước trong nhà đều do một bàn tay tôi vun vén. Còn về phía chồng, tôi chưa một lần mảy may nghi ngờ mà tin tưởng tuyệt đối vào anh. Chồng đi làm về, vẫn ân cần và quan tâm vợ con. Tôi cảm thấy thế là hạnh phúc.

Trước giờ, anh chưa để tôi u sầu vì bất kỳ điều tiếng gì. Thế mà, hôm nay nghe hàng xóm nói, tôi lại nghĩ vẩn vơ. Để ý mới thấy, dạo này chồng kêu công ty gặp khó khăn nên thường về muộn. Hay là...?

Tôi cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đưa đến trường. Sau đó, tôi hẹn đứa bạn thân ra quán cà phê nói chuyện. Người bạn này, đã từng một lần đổ vỡ hôn nhân và đang làm chủ một cửa hàng thời trang chứ không làm văn phòng nên thoải mái thời gian để "tám" chuyện với tôi. Trong mắt tôi, nó là một người có tư tưởng sống rất tân tiến. Sau khi ly hôn, nó quyết định sống mà không phụ thuộc vào đàn ông, có thể làm người tình chứ không bao giờ cưới. Còn tôi, ngược lại, luôn đặt gia đình lên đầu. Tính cách trái ngược là vậy nhưng hai đứa lại chơi thân với nhau.

Tôi gặp bạn thân để trút bầu tâm sự (Ảnh minh họa)

Sau một hồi nói chuyện, tôi quyết định tâm sự chuyện khó nghĩ của mình. Nghe xong, cô bạn trầm ngâm rồi phán:

- Tao thấy cũng có khả năng. Ông Long nhà mày nhìn phong độ, lại tâm lý, nhiều tiền thì con nào chẳng chết. Quan trọng là ông ấy có đứng vững trước cám dỗ không thôi.

- Thế giờ tao phải làm thế nào?

Nó nhìn tôi một lượt rồi nói:

- Tao nghĩ mày nên thay đổi bản thân đi, mua sắm nhiều vào. Chồng làm giám đốc mà ăn mặc chẳng giống phu nhân tý nào cả. Muốn giữ chồng ấy, phải chăm chút bản thân vào, chỗ nào chưa đẹp thì làm đẹp lên, kể cả có phải đập đi xây lại. Rảnh, cuối tuần đi spa với tao. Giờ tao phải đi công việc chút rồi.

Về nhà, soi mình vào gương tôi thấy đứa bạn nói cũng chẳng sai. Hai lần sinh con, suốt ngày ru rú trong căn bếp khiến nhan sắc của tôi ngày một phai tàn. Càng nhìn, tôi càng thấy mình già đi. Có lẽ nào vì thế mà chồng chán, bồ bịch bên ngoài không?

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định âm thầm trùng tu nhan sắc. Tham khảo một số chỗ và nhờ bạn tư vấn, tôi đã tìm được nơi phẫu thuật thẩm mỹ uy tín. Khi chồng đi công tác gần 2 tháng, tôi quyết định tiến hành phẫu thuật. Hai đứa nhỏ, tôi đã gửi về nhà ngoại để mình chuyên tâm làm đẹp.

Trải qua bao đau đớn, ngày tháo băng tôi thấy mình như trở thành người khác. Xinh đẹp hơn với gương mặt V-line, đôi mắt hai mí và sống mũi cao. Khi gặp con, chúng ngỡ ngàng vì tưởng không phải là mẹ. Nhưng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, các con đã dần thích nghi và quen với diện mạo mới của tôi.

Sau khi "dao kéo", tôi thấy mình đã xinh đẹp hơn trước (Ảnh minh họa)

Và tất nhiên, người mà tôi muốn biết phản ứng nhất chính là chồng. Khi chồng về, tôi nấu một bữa thật ngon. Tôi nghĩ, chồng mình sẽ "ồ" lên vì vợ xinh đẹp và sành điệu hơn. Nhưng không, nhìn thấy tôi, anh nhíu mày. Hỏi rõ mọi chuyện, anh tỏ vẻ không vui. Thấy vậy, tôi thực sự nổi nóng.

Phản ứng của chồng khiến tôi nổi nóng (Ảnh minh họa)

- Anh chán tôi rồi đúng không? Tôi trải qua bao đau đớn mà anh không khen lấy một lời. Hay là anh muốn ly hôn để đi theo cô gái trẻ đẹp kia?

- Em nói gì cơ? Cô nào?

- Cái cô mà anh dẫn đi mua vải cách đây hơn 2 tháng ấy.

- À, cô Liên đó hả. Đấy là thư ký của anh. Sắp đến ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh chẳng biết chọn quà gì nên nhờ cô ấy đi cùng. Tặng hoa thì em bảo phí phạm, tặng trang sức thì em tiếc tiền, không dùng... Nên năm nay, anh mua tặng em miếng vải, để em muốn may đồ kiểu gì thì may. Ai ngờ lại làm em hiểu lầm sang chuyện không đâu. Còn về chuyện em giấu anh đi phẫu thuật thẩm mỹ là em sai. Vợ chồng mình bao nhiêu năm sống với nhau có gì đều bàn bạc trước. Việc quan trọng như thế mà em lại tự quyết. Mà anh có bao giờ chê em đâu mà phải đụng "dao kéo" cho đau. Anh vẫn yêu nét đẹp chân phương, mộc mạc của em hơn.

Chồng nói đến đây, tôi thực sự ân hận. Chỉ vì hoài nghi, mà tôi đã hành động sai lầm. Nhìn chồng bỏ dở bữa ăn, lên phòng với gương mặt buồn rười rượi, tôi càng cảm thấy hối hận. Tôi tưởng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, xinh đẹp hơn sẽ được chồng nâng niu, chiều chuộng nhưng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

>> Hoang mang khi được bố mẹ chồng bỗng dưng đối tốt, nửa tháng sau tôi mới ngã ngửa

An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)