NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngửi thấy mùi kỳ lạ trên chiếc khăn tắm, vợ nhìn xuống bàng hoàng thấy một vệt đỏ

Chủ nhật, 03/09/2017 09:24

Thức dậy, chị với lấy chiếc khăn tắm vắt trên sào rồi đi vào phòng tắm. Bỗng chị khựng lại, bàng hoàng nhìn thấy 1 vệt đỏ trên chiếc khăn.

Kết hôn được 3 năm, cuộc sống hôn nhân của anh và chị không quá khó khăn vì cả hai đều có công việc ổn định, không giàu sang nhưng cũng đủ trang trải mọi chi phí trong gia đình. Chị là người có thể tự lập kinh tế nên cũng có tiếng nói trong nhà. Do đặc thù công việc của cả hai trái ngược nhau nên không thường xuyên gặp mặt nhau. Anh đi làm sáng thì chị lại tăng ca buổi tối, đôi khi chỉ kịp ôm nhau một cái rồi buông ra đi làm. Do còn trẻ ham làm kiếm tiền nên cả hai chưa nghĩ đến chuyện con cái, cũng một phần vì chưa muốn ràng buộc nhau.

Mấy hôm nay, chị phải thức trắng 2 đêm liền để hoàn thành dự án lớn. Vừa về đến nhà, tay chân mỏi nhừ, chị nằm dài trên giường, ngủ một giấc ngon lành. Thức dậy, tinh thần tỉnh táo hơn chút, chị với lấy chiếc khăn tắm vắt trên sào, rồi đi vào nhà tắm. Bỗng chị khựng lại, đưa chiếc khăn lên ngửi. Có mùi kỳ lạ, chị lật chiếc khăn ra thì phát hiện một vết đỏ. Là son và mùi kỳ lạ đó là mùi nước hoa của phụ nữ nhưng không phải là loại nước hoa chị hay dùng. Chị lặng người, trong đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi không lời đáp.

Chị lặng người, trong đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi không lời đáp - Ảnh minh họa: Internet.

Chiều đó, chị ngồi đợi anh đi làm về. Nhưng mãi không thấy anh đâu, chị nhấc điện thoại gọi cho anh thì không liên lạc được. Mãi một lúc sau, anh mới về, chị gặng hỏi.

- Sao em gọi anh không bắt máy?- Anh có cuộc họp, không nghe điện thoại được.- Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói.- Anh mệt lắm, có chuyện gì cứ để lúc khác rồi nói.

Chị quăng chiếc khăn trước mặt anh.

- Đây là gì? Tại sao trên khăn em lại có mùi nước hoa và son của người phụ nữ khác? Không lẽ anh lại lén giấu em đưa nhân tình về nhà vụng trộm.

Anh không chối cãi được nên đành thú nhận.

- Anh thành thật xin lỗi, mỗi khi em đi vắng, cô bạn thân của em thường lui đến và tụi anh đã…

Không đợi đến anh nói hết câu, chị tát anh một cái như trời giáng.

- Là Linh sao? Khốn nạn.

Anh cố chịu đau, bình tĩnh nói.

- Cô ấy đã có thai 3 tháng rồi. Anh không thể để cô ấy phá thai được, điều đó ác lắm.

Chị nức nở, nước mắt trào ra.

- Còn tôi thì sao? Anh không nghĩ cho tôi hả? Sao hai người lại đối xử với tôi như vậy?

Bỗng anh quỳ xuống xin chị.

- Bây giờ, anh muốn cầu xin em một chuyện. Cho cô ấy về đây ở để anh chăm sóc và quan tâm mẹ con cổ. Anh xin em cho anh làm tròn nghĩa vụ của mình, được không?

Chị ôm mặt khóc nức nở. Suy nghĩ một hồi, chị sợ mất anh nên đành nhắm mắt xuôi theo những gì anh nói. Anh vui mừng, cảm ơn chị rối rít. Vài hôm sau, anh đưa Linh về nhà chăm sóc chu đáo khiến chị vô cùng ấm ức. Trước mặt anh, Linh tỏ ra là người hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng khi anh vắng nhà, thì cô ta lại lộ đuôi hồ ly chính hiệu.

Vài hôm sau, anh đưa Linh về nhà chăm sóc chu đáo khiến chị vô cùng ấm ức Ảnh minh họa: Internet.

Một hôm, chị đang lui cui nấu đồ ăn trong bếp, Linh kiếm cớ nôn ọe vì không ngửi được mùi cá. Cô ta giả vờ.

- Bồ nấu gì vậy? Mùi khó chịu quá.

Chị cười mỉa nhưng không nói gì. Không chọc ngoáy được, cô ta đành đi lên nhà trên. Vừa thấy bóng dáng anh ngoài sân, Linh giả vờ đụng vào cạnh bàn rồi ôm bụng kêu la đau đớn. Chị hốt hoảng liền đến đỡ, hỏi han. Thấy anh, Linh lại càng la lớn hơn. Anh hớt hải chạy lại, cô ta nói với giọng đau thương.

- Cứu con tụi mình đi anh. Em chỉ nói một câu thôi mà cô ấy lại đẩy em như vầy rồi.

Anh tức giận tát chị một cái, quát lớn.

- Đồ độc ác. Không ngờ cô chấp nhận cho cô ấy về đây là có mục đích hết. Cô muốn giết chết mẹ con cô ấy mới vừa lòng đúng không?

Chị uất ức, cố giải thích nhưng mỗi lần mở miệng đều bị Linh chặn lại.

Tức nước vỡ bờ, rồi cũng đến ngày chị vùng dậy đòi lại công đạo cho bản thân. Một ngày, chị kêu anh lại và đưa đơn ly hôn, anh hơi giật mình, chị nhẹ nhàng nói.

- Ký đi, tôi trả tự do cho hai người.

Linh mừng thầm, liền đốc thúc anh ký vào đơn. Sau khi có được chữ ký của anh, chị lên tiếng.

- Tất cả xong xuôi rồi, mời hai người dọn khỏi nhà tôi ngay lập tức.

Linh trợn tròn mắt.

- Gì? Cô kêu ai dọn đi?

Chị cười mỉa rồi đưa giấy tờ nhà ra trước mặt anh và Linh, khiến cô ta á khẩu. Linh liền quay qua mè nheo với anh.

- Sao anh nói nhà này là của anh? Người đi là cô ta mới đúng. Anh nói gì đi chứ.

Anh im bặt, cúi gầm mặt. Chị cười khẩy.

- Ngây thơ quá rồi đó bạn hiền. Đúng là nhà này anh ấy mua, nhưng người đứng tên là tôi.

Anh đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi kéo Linh rời khỏi nhà. Linh ấm ức, có phần cay cú. Chị vô cùng hả dạ, nhưng trong lòng không khỏi xót xa.

>> Bi kịch của người đàn ông sau cuộc gặp gỡ vị khách hàng đặc biệt với bí mật động trời ẩn giấu phía sau

Theo Phunusuckhoe.vn