NỮ GIỚI » Tâm sự

Con dâu được mẹ chồng ngầm ủng hộ việc ngoại tình chỉ cần không lộ liễu để giữ danh dự cho chồng

Thứ ba, 28/03/2023 10:41

'Vụng trộm' lâu, nàng dâu lại muốn bỏ chồng, bỏ hai con để chạy theo nhân tình vì nảy sinh tình cảm.

Trong hôn nhân, điều tối kỵ là ngoại tình. Không chỉ đối tác (vợ hoặc chồng) không chấp nhận mà phụ huynh hai bên cũng kịch liệt phản đối. Nhưng đọc tâm sự của một nàng dâu trên diễn đàn mới đây kể về chuyện khá "ngược đời". Khi mẹ chồng ngầm ủng hộ việc con dâu ngoại tình để "giải tỏa". Do người chồng của cô cũng vụng trộm bên ngoài và bị yếu sinh lý. Hiện tại, mối quan hệ của hai vợ chồng chỉ là ràng buộc pháp lý.

Thế nhưng, điều kiện của mẹ chồng với nàng dâu là đừng lộ liễu để giữ danh dự cho chồng. Sau đó, cô nảy sinh tình cảm với một người đàn ông đã có con và muốn "trốn đi" cùng chàng.

Băn khoăn giữa hai lựa chọn một bên là gia đình chồng điều kiện, một bên là tình yêu, cô lên mạng để xin lời khuyên.

Mẹ chồng không cấm con dâu ngoại tình chỉ cần đừng lộ liễu.

Cô viết: "Ngoại tình là sai, tôi hiểu chứ. Nhưng tôi không thể ly dị chồng vì rất nhiều lý do dù tôi đã hết yêu chồng mình lâu rồi. Thứ nhất là vì con cái của tôi đều đang phụ thuộc vào tài chính của nhà chồng. Nếu ly dị, tôi sẽ mất con.

Mẹ chồng tôi bảo rằng tôi có thể ngoại tình, bà không cấm, chỉ cần tôi đừng lộ liễu là được vì danh dự của chồng, của gia đình bà và cả con cái nữa. Bà nói vậy là bởi bà cũng biết chồng tôi là loại đàn ông yếu sinh lý, bất tài, vô dụng. Đàn ông hơn 40 tuổi đầu không nghề nghiệp, ăn bám mẹ thì chớ còn lại hay gây chuyện. Yếu sinh lý nhưng suốt ngày cưa cẩm gái hết đứa này đến đứa khác. Toàn thể loại chồng chê, chồng chết, chồng bỏ.

Hồi mới cưới về, chạy chữa mãi chúng tôi mới có con. Một phát sinh đôi xong là kết thúc luôn chuyện quan hệ vợ chồng. Nên khi anh ta cặp bồ với những phụ nữ khác, tôi cười khẩy. Trong danh sách bồ của chồng toàn mấy bà ngoài chợ, gái ngành, osin, đúng kiểu cho tiền để cặp. Tôi cũng chẳng chấp vì có làm ăn được gì đâu.

(Ảnh minh họa)

Tôi từng nghĩ đến ly dị để đi tìm hạnh phúc cho mình nhưng tôi không làm được vì mẹ chồng không cho. Bà trói tôi bằng tiền bạc. Như 2 đứa con tôi học trường quốc tế, bà chi trả. Như tiền xây nhà cho bố mẹ tôi, bà cho vay không lấy lãi 6 năm nay rồi. Số tiền hơn 2 tỷ. Như công việc của tôi cũng vậy, bà lo từ A-Z, tôi làm hành chính trong một cơ quan nhà nước, việc nhàn, lương gọi là. Tôi bị bà thao túng đến mức nghĩ rằng cuộc đời tôi thế là xong xuôi cả rồi, cứ làm vợ trên danh nghĩa thế thôi thì là đủ sống. Tôi hay chua chát nói rằng mình đang làm vợ như 1 nghề có thu nhập ổn định.

Tôi ngoại tình với sự cho phép của mẹ chồng. Nói thật là để giải tỏa sinh lý nhiều hơn là có 1 sự gắn kết yêu đương. Đôi lần tôi cũng có cảm giác yêu đương thật nhưng bằng cách này hay cách khác, mẹ chồng đều phát hiện ra và ra tay âm thầm khiến họ ngãng tôi ra. Đúng kiểu bà cho phép tôi ngoại tình để khỏa lấp ham muốn chứ không muốn tôi yêu đương thật lòng.

Nhưng lần này, người đàn ông ấy đã yêu tôi thật lòng và tôi cũng bị yêu thật lòng. Mẹ chồng tôi không can thiệp được. Người đàn ông đó đã thẳng thừng từ chối điều kiện mẹ chồng tôi đưa ra và anh ấy muốn tôi dứt khoát. Chỉ là anh ta không đủ giàu để cứu đời tôi. Anh chỉ có 1 căn hộ tập thể và cũng đang nuôi 1 bé gái. Anh muốn tôi rời khỏi chồng để về sống với anh.

(Ảnh minh họa)

Tay trắng để anh nuôi em. Nhưng anh không đủ tiềm lực để 2 con tôi theo mẹ về với anh. Cũng như không thể trả món nợ 2 tỷ cho bố mẹ tôi. Thứ anh có chỉ là tình yêu vô điều kiện với tôi.

Thật sự tôi khó nghĩ quá các anh chị ơi…".

Bên dưới đa phần dân mạng đều khuyên người vợ đừng bỏ chồng:

- "Có tiền nó vẫn hơn! Cuộc sống là vậy! Giờ mà 1 căn tập thể cũ 2 trái tim vàng xong tiền 2 người không đủ nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ 2 bên thì nay cãi nhau, mai ghét nhau thôi".

- "Chị có mẹ chồng tốt đấy, mà sống dựa bao năm thế rồi giờ theo tình yêu thì sống được mấy bữa, nếu tay trắng. Nên cứ thế mà sống có phải hay hơn không, lại còn cảnh con anh con tôi, rồi sau nhỡ có con chúng ta mà tiền không có thì lại chả được mấy bữa lại lên đây hỏi thôi".

- "Người đáng thương nhất ở đây là mẹ chồng chị, già rồi vẫn phải lo cho 2 đứa một con, một dâu đều vô dụng, bất tài, bất hiếu. Tốt nhất chị nên li dị mà chạy theo tình yêu mới cho mẹ chồng chị rảnh nợ".

"Cái gì cũng có giá của nó bạn ơi bạn được nhiều hơn mất hãy sáng suốt lựa chọn", dân mạng khuyên.

Theo Facebook: Hoàng Anh Tú

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới