NỮ GIỚI » Tâm sự

Người hạnh phúc đều giống nhau, người bất hạnh cũng có 4 điểm chung này!

Thứ bảy, 13/07/2024 10:08

Nhà văn Tolstoy đã viết lời mở đầu cuốn “Anna Karenina”: "Những người hạnh phúc đều giống nhau, nhưng những người bất hạnh thì lại muôn màu muôn vẻ”. Thực tế, những người bất hạnh đều có 4 điểm chung sau đây!

Người bất hạnh không bao giờ chiều chuộng bản thân, người hạnh phúc biết cách chiều chuộng bản thân

Tôi có một người bạn học cấp hai. Cách cô ấy chiều chuộng bản thân là đầu tư vào sức khỏe và ngoại hình. Bất kể mùa đông lạnh giá hay nắng nóng thiêu đốt, cô vẫn nhất quyết chơi bóng chuyền và bơi lội quanh năm. Cô ấy có một vóc dáng đẹp và làn da săn chắc. Cùng với cách ăn mặc sang trọng, cô ấy dần dần trở thành người trẻ nhất trong lớp chúng tôi, điều này thực sự khiến người khác ghen tị.

Chỉ khi yêu bản thân thật tốt, bạn mới có được trái tim giàu có và nhận được nhiều tình yêu thương hơn từ người khác. (Ảnh minh họa)

Vì vậy, người hạnh phúc dù có được người khác yêu thương hay không thì trước tiên cũng phải học cách chiều chuộng bản thân. Hãy làm cho mình trở nên mạnh mẽ và độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Mua những gì bạn thích và làm những gì bạn thích. Chỉ những người biết chiều chuộng bản thân mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống.

Ngược lại, người bất hạnh luôn thấy mình đáng thương và tuyệt vọng. Từ hôm nay trở đi, hãy là người yêu bản thân mình, kết hợp giữa ngoại hình đẹp và tài năng.

Người bất hạnh luôn muốn thay đổi người khác, người hạnh phúc thì âm thầm thay đổi chính mình

Trong cuộc sống, những người bất hạnh luôn muốn thay đổi người khác và thích phàn nàn khi không đạt được mục tiêu của mình.

Tôi có một người họ hàng suốt ngày phàn nàn. Khi còn nhỏ, anh phàn nàn về hoàn cảnh thiếu thốn của bố mẹ. Sau khi kết hôn, anh phàn nàn rằng vợ không có đạo đức, con cái không có suy nghĩ. Ở nơi làm việc, anh phàn nàn rằng sếp khắc nghiệt và đồng nghiệp quá hợm hĩnh... Trên thực tế, những người phàn nàn một cách mù quáng sẽ gặp nhiều bất hạnh. Giờ đây, ở tuổi 40, anh vẫn chưa đạt được thành tựu gì.

(Ảnh minh họa)

Có một câu nói rất hay: “Trên đời có hai việc khó nhất là: một là lấy tiền từ túi người khác bỏ vào túi mình; thứ hai là đặt suy nghĩ của mình vào đầu người khác”. Đúng là thay đổi một con người rất khó. Người ta thường nói: “Đừng cố đánh thức người đang giả vờ ngủ”. Mọi người đều không hài lòng với tình hình hiện tại của cuộc sống nhưng cuộc đời vốn ngắn ngủi, thà âm thầm thay đổi chính mình còn hơn thay đổi người khác.

Tôi nghĩ đến một câu nói mà ai cũng quen thuộc: khi bạn đủ mạnh mẽ, cả thế giới sẽ đối xử tốt với bạn. Từ hôm nay trở đi, hãy là người không ngừng thay đổi bản thân. Một khi bạn mạnh mẽ, cuộc đời sẽ dịu dàng với bạn!

Người bất hạnh có tư duy tư duy cổ hủ không chịu học hỏi, người hạnh phúc có tư duy rộng mở và không ngừng cải tiến

Những người hạnh phúc luôn không ngừng nâng cao trình độ và tầm nhìn về mọi mặt. Đây là cách tốt nhất để đạt được cảm giác thành tựu, an toàn và khiến bản thân hạnh phúc.

Đồng nghiệp Tiểu Quyên của tôi học chuyên ngành tài chính ở trường đại học, và khi mới đến công ty, cô làm việc trong lĩnh vực tiếp thị. Cô không hề phàn nàn hay lo lắng gì mà biến việc học tập thành cuộc sống hàng ngày. Cô nghiên cứu tiếp thị thông qua các chương trình thực tế, tích hợp lý thuyết với thực hành để khám phá. Trong công việc, cô khiêm tốn tìm kiếm lời khuyên từ những nhân viên kỳ cựu. Dần dần, cô trở thành trụ cột của bộ phận tiếp thị. Trong thời gian rảnh rỗi, cô còn học nghệ thuật trà đạo, nghệ thuật, thư pháp, .... Trong cuộc thi kỹ năng cơ bản năm nay do trụ sở chính tổ chức, cô đã nổi bật và giành chức vô địch.

(Ảnh minh họa)

Sự khác biệt lớn nhất giữa con người không phải là giới tính, nguồn gốc hay thu nhập mà là suy nghĩ của họ. Nếu Tiểu Quyên bi quan tiêu cực, cô chỉ có thể làm nhân viên làm việc 8 tiếng một ngày. Ngày nay, cô ấy có tư duy rộng mở và không ngừng hoàn thiện bản thân, đương nhiên cô sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác và hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Mặt khác, những người bất hạnh có lối suy nghĩ nhất tâm, không chịu học hỏi, không thể nhìn vấn đề từ một góc độ khác. Theo thời gian, bạn sẽ rơi vào vũng lầy của lối suy nghĩ cứng nhắc. Từ hôm nay trở đi, hãy là một người ham học hỏi và tốt hơn chính mình trong quá khứ!

Người bất hạnh thích cầu xin tình yêu, người hạnh phúc luôn cho đi tình yêu

Nhiều người cho rằng tận hưởng tình yêu là một loại hạnh phúc nhưng họ không biết rằng trao yêu thương mới là hạnh phúc thực sự.

Cô hàng xóm Quan Quan của tôi sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô ấy luôn nở nụ cười và trông thật rạng rỡ. Cô âm thầm cống hiến cho gia đình, kính trọng bố mẹ chồng, chăm sóc chồng và nuôi dạy con cái. Ngay cả khi cô thấy hàng xóm gặp khó khăn, cô cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Vì thế, cô được bố mẹ chồng khen ngợi, được chồng ưu ái, hàng xóm khen ngợi, cuộc sống của cô ngày càng suôn sẻ hơn.

(Ảnh minh họa)

Ngược lại, người bất hạnh chỉ thích cầu xin hạnh phúc và đặt hạnh phúc của mình cho người khác. Khuôn mặt của họ thường đầy mệt mỏi và thăng trầm của cuộc sống, mang đến cho con người cảm giác chán nản, suy sụp.

Cuối cùng, tôi hy vọng bạn và tôi vẫn có thể là những người hạnh phúc sau khi nhìn ra sự thật này!

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới