NỮ GIỚI » Tâm sự

Người mẹ 'phát điên' chia sẻ chuyện con chơi trò Pokemon Go

Thứ ba, 09/08/2016 15:50

Tâm sự của bà mẹ có con học lớp 5 mê game Pokemon Go nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Có mẹ nào đồng cảnh ngộ như em không, cùng hiến kế để giúp con em thoát ra khỏi cái game Pokemon Go chết tiệt đang khiến già trẻ lớn bé phát điên như hiện nay, mà em cũng không hiểu trò chơi này có gì thú vị đâu mà mọi người cứ phát cuồng vì nó như vậy? Thằng con đang học lớp 5 của em thôi, nó cứ suốt ngày đi bắt Pokemon khiến em phát rầu. Từ bé, con em đã thích xem phim hoạt hình Pokemon rồi, nên khi game này ra cứ như là thôi miên thằng bé vậy. Nói đâu xa, mới hôm thứ 7 rồi, được nghỉ học ở nhà chơi. Em đang lúi húi chuẩn bị cơm trưa cho cả gia đình, thằng con lại cầm điện thoại ngồi chơi Pokemon Go. Lúc đầu là nó đi vòng vòng trong nhà, trong sân dò tìm pokemon để bắt thôi, tới chừng nấu cơm xong em mới nhớ tới thằng con gọi xuống ăn cơm thì không biết nó đi đâu mất tiêu, hỏi ba nó ba nó cũng chẳng biết luôn. Hai vợ chồng lo lắng định đóng cửa đi tìm bỗng một nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, hỏi có phải là mẹ của H. không rồi thông báo con em bị đụng xe trầy xước nhờ gọi điện thoại cho mẹ. Đến nơi, em tá hỏa khi thấy con ngồi một đống bên vệ đường, hỏi điện thoại đâu sao không gọi cho mẹ thì nó bảo bị giật mất tiêu rồi, chân tay mặt mày thì bị xây xát do cú giật điện thoại khi đang cúi đầu, dò dò tìm tìm bắt Pokemon trên đường.

Đau đầu vì con quá mê game Pokemon Go (Hình minh họa)

Sau khi đưa con đến bác sĩ xong, em về giảng đạo một hồi cho con nghe về tác hại của chơi game nói chung và Pokemon Go và yêu cầu con không chơi nữa, rất nguy hiểm. Sau lần đó, cứ ngỡ là con đã “sáng mắt” ra, nhưng không ngờ chẳng thấm vào đâu các mẹ ạ. Mất điện thoại em không mua cái mới cho con chơi nữa thì cháu cứ lén lấy điện thoại của ông bà nội chơi ạ. Như tối qua, tìm tìm bắt Pokemon thế nào lại va đầu ngay vào cạnh tủ thờ, vọt máu luôn em đến là khổ. Hôm nay em chia sẻ nỗi khổ của em với các mẹ, để mẹ nào có kế gì giúp em “tẩy não” con em với ạ chứ tình hình này là không ổn rồi, em dù đã tìm hết cách ngăn cản nhưng con vẫn nghĩ ra đủ mọi cách để chơi được. Tiện đây, em cũng đưa ra những mối nguy do Pokemon Go mang lại, để các mẹ biết đừng cho con dính vào đó nhé, khổ ghê: Dễ bị tai nạn, xe đụng: Đặc điểm của trò chơi này là chơi theo gợi ý của hệ thống định vị GPS, theo đó để bắt được Pokemon bắt buộc người chơi phải cắm mặt vào điện thoại liên tục, di chuyển không theo một quy luật nào. Nếu ở nhà, việc không chú ý quan sát dễ khiến trẻ té ngã, va đập đầu vào tường các cạnh sắc nhọn gây sát thương cho con. Ra đường không tập trung dễ bị xe đụng phải , và theo em đọc trên báo mạng có nhiều người gặp tai nạn này gòi á, đụng xe nè, lọt cống rãnh nè, chấn thương nghiêm trọng nè… Dễ bị cướp giật, bắt cóc: Vì là trò chơi theo định vị GPS nên mỗi bước di chuyển của người chơi đều phải tuân thủ hướng dẫn của hệ thống định vị, do đó nếu những kẻ xấu có ý đồ cướp giật, bắt cóc sẽ thả mồi để dụ dỗ trẻ tới chỗ của chúng nhằm dễ dàng ra tay. Và con trẻ sẽ là những con mồi ngon vì không có khả năng phản kháng, chống cự rất dễ đi lạc, mất phương hướng khi sa đà theo đuổi Pokemon trong trò chơi. Dễ hại thị lực: Việc tập trung, chăm chú vào màn hình không để ý gì xung quanh không chỉ dễ khiến con bị tai nạn (trong nhà thì va đập đồ đạc, ngoài đường thì xe cộ) mà còn dễ khiến thị lực con suy giảm lắm đấy vì cứ để mắt tập trung liên tục vào một điểm nhỏ ở khoảng cách thật gần. Học hành sa sút: Sắp tới năm học mới rồi ạ, đi học mà suốt ngày cắm đầu cắm mặt vào chơi game thế này thì cầm chắc là dễ học kém lắm này. Mà như con em, chơi cái này là ghiền lắm, không dứt ra được vì cứ phải canh bắt Pokemon miết thôi.

>> Người sáng tạo ra Pokemon thiệt mạng vì tai nạn

Thanh Tú (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)